À Bientôt… Hẹn Gặp Lại

(2 đánh giá của khách hàng)

Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng, nhân văn. Qua mỗi câu chuyện về cuộc đời của Hoài Thu, Jean Claude người đọc sẽ cảm nhận được thêm về khát vọng, ước mơ của tuổi trẻ như tác giả đã đề tựa cho cuốn sách “Ý thức phận mình nhỏ, lại có ước mơ, với cố gắng lớn ắt sẽ thành công”.

Danh mục:

Câu chuyện bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa Hoài Thu – cô phóng viên người Việt và Jean Claude – người từng giữ chức vụ Đại sứ Pháp tại Việt Nam. Với Hoài Thu, có lẽ đây là cuộc gặp gỡ có chủ định từ 20 năm trước sau khi nhận được món quà từ tay Jean Claude trong buổi trao quà từ thiện ở làng quê nghèo sau cơn lũ. Trong kí ức của cô bé Thu, vị đại sứ với nụ cười thân thiện cùng cái bắt tay ấm áp đã để lại một ấn tượng sâu sắc, một thứ tình cảm không thể nói lên thành lời, để rồi cô quyết tâm phải gặp lại được vị đai sứ như một lời hứa hẹn “À bientôt… Hẹn gặp lại!” trước khi anh rời đi. Để thực hiện được ước mơ của mình Hoài Thu đã không ngừng cố gắng cho dù hoàn cảnh gia đình nghiệt ngã có lúc tưởng chừng như đè bẹp ý chí của cô: bố mất, mẹ mất, anh trai phải đi tù, đau đớn hơn khi biết được sự thật cô không phải là con gái ruột của chính những người đã yêu thương, nuôi nấng cô…

20 năm với bao thử thách và không thiếu dư vị đắng ngắt, cuối cùng cô cũng thực hiện được ước mơ của mình. Cuộc đối thoại của Hoài Thu và Jean Claude đi suốt chiều dài tiểu thuyết. Ở đó, thời quá khứ và hiện tại của hai người đồng hiện. Qua những kí ức, hai người bị cuốn hút vào những câu chuyện của nhau để rồi nhận ra họ đã thấu hiểu, đồng cảm, quý mến nhau từ lúc nào không hay, để khi từ biệt nhau họ biết rằng tình yêu sẽ gắn kết họ trong quãng đời còn lại. Và, cuối cùng là câu nói bật ra từ trái tim Jean Claude: “Anh hẳn có thể làm bất kỳ điều gì lúc này miễn được ở bên cô gái Việt Nam yêu kiều và quyến rũ này”! Chỉ có niềm tin yêu mới đủ sức đi tới cuối con đường. Đó là quyết định. Đó là tất cả cầu mong, là hứa hẹn của Jean Claude với Hoài Thu: À BIENTÔT! Hẹn gặp lại!

Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng, nhân văn. Qua mỗi câu chuyện về cuộc đời của Hoài Thu, Jean Claude người đọc sẽ cảm nhận được thêm về khát vọng, ước mơ của tuổi trẻ như tác giả đã đề tựa cho cuốn sách “Ý thức phận mình nhỏ, lại có ước mơ, với cố gắng lớn ắt sẽ thành công”.

2 đánh giá cho À Bientôt… Hẹn Gặp Lại

  1. Phạm Tú Uyên

    Truyện chủ yếu là hồi tưởng ký ức thời xưa của hai nhân vật chính. Khác so với mong đợi của mình. Mình cứ nghĩ là truyện về hai người gặp nhau và diễn biến sau đó chứ không phải là về ký ức của mỗi người. Mình khá là không thích tính cách của nhân vật nữ chính và nam chính. Mình chẳng thấy tý chemistry nào giữa hai người mà nói chung là truyện không mãnh liệt như mình nghĩ và tâng bốc hơi nhiều. Mạch truyện nhàm chán. Mình thấy thế chứ không biết người khác thấy ra sao. Bìa tàm tạm

  2. Ngo Bao Ngoc

    Ấn tượng đầu tiên, bìa rất đẹp nhưng càng đọc thì càng thất vọng. Cả câu chuyện phần lớn đều là những hồi tưởng quá khứ của hai nhân vật. Mình cứ tưởng rằng sẽ có thêm nhiều sự việc diễn ra giữa hai người. Mình thích đọc những loại sách kiểu như nhiều sự việc diễn ra ý, ko thích kiểu miêu tả quá nhiều về nội tâm, phong cảnh, hoài niệm,… Ráng đọc hết quyển sách để xem kết cục của hai người ra sao, cuối cùng tác giả lại để lửng một kết thúc mở, đọc cứ thấy cụt cụt khó chịu lắm. Nói chung là không thích

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button