Anne Tóc Đỏ Ở Đảo Hoàng Tử Edward

(5 đánh giá của khách hàng)

4 năm đại học ở Redmond đã bắt đầu, với sự đồng hành của một người bạn mới, một bà cô mới mà cô sẽ ở chung và một ngôi nhà đáng yêu hết mức. Giờ đây, đến lượt Anne có những rung động và những cảm xúc khó tả cần được thấu hiểu. Gilbert – khi ở bên cạnh anh, cái cảm xúc ấy có chỉ đơn thuần là dễ chịu, thoải mái? Còn Gilbert, lời nói từ sâu trong trái tim anh khi nào mới được bày tỏ? Và cô gái may mắn đó sẽ đáp lại như thế nào? Tình bạn, tình yêu, tình thân luôn hiện hữu xung quanh Anne. Thế nhưng, luôn ở tâm hồn cô vẫn trong sáng và lãng mạn như ngày nào, dù đã có phần trưởng thành hơn…

Danh mục:

Anne tóc đỏ ở đảo hoàng tử Edward là cuốn thứ 3 trong xê ri truyện về cô bé Anne mồ côi gồm 8 tập này.

Tác phẩm mở đầu với lời đề: “Tặng mọi cô bé khắp trên thế giới đã muốn “biết thêm nữa” về Anne”.

Ở phần này, “Anne đã bước vào tuổi thiếu nữ, và những cuộc phiêu lưu của cô vẫn khiến ta vừa thích thú cười thầm vừa trào dâng xúc cảm”.

Cô bé tóc đỏ duyên dáng, lãng mạn vẫn gắn với tình bạn thân thiết cùng Diana Barry, với Chái Nhà Xanh và hồ Lấp Lánh.

Câu chuyện cũng “lớn dần” lên với một thiếu nữ Anne đã biết yêu, ghen tuông và đau khổ. Và cả diễn biến cuộc đời của những nhân vật đã gắn bó với Anne trong hai tập đầu tiên, như cậu bé Paul với những người trên vách đá, cậu nhóc Davy với các lá thư ngộ nghĩnh….

Lời khen tặng dành cho tác phẩm:

“Vẫn luôn như vậy, Anne lại đối mặt những thách thức trong cuộc sống và trong các mối quan hệ với sự dữ dội, cảm tính và sức hút lạ kỳ, vốn là đặc trưng mà không ai còn lạ lẫm ở cô.” – Resident Scholar

“Anne đã bước vào tuổi thiếu nữ, và những cuộc phiêu lưu của cô vẫn khiến ta vừa thích thú cười thầm vừa trào dâng xúc cảm.” – Random House

“Dành cho tất cả những ai muốn được trải nghiệm cảm giác vui vẻ, hài hước trong khi đọc; và đặc biệt dành cho tất cả những ai từng yêu thích Anne Tóc đỏ dưới Chái nhà xanh.” – Resident Scholar

5 đánh giá cho Anne Tóc Đỏ Ở Đảo Hoàng Tử Edward

  1. Thùy Khanh

    Đó là những cảm xúc dào dạt và tràn đầy trong Anne – cô gái đương bước vào tuổi hai mươi. Dường như mỗi ngày trôi qua là một sự thay đổi, khiến cho Anne cảm thấy lạ lẫm, cho rằng đời thật đáng chán và-không-đẹp-như-trong-tiểu-thuyết. Cô không còn chơi đùa như ngày bé, không còn suốt ngày cuộn trong chiếc chăn ấm trong thời tiết giá lạnh. Cô phải lấy chồng, sinh con, làm việc – như công việc mà tất cả những người bạn đồng trang lứa đều phải trải qua…

    “Anne tóc đỏ ở đảo hoàng tử Edward” qua câu chuyện của Anne, giải đáp những băn khoăn của tuổi mới lớn. Mỗi con đường do riêng mỗi người lựa chọn. Nhưng chỉ có một công thức chung: dám chấp nhận và luôn giữ “bản sắc” cho riêng mình.

    Cuốn tiểu thuyết là một tuyệt tác nho nhỏ, đáng yêu về sự trưởng thành trong mỗi con người. Nó hẳn sẽ làm bạn yêu đời hơn; khi đặt quyển sách xuống, bạn hẳn sẽ mỉm cười và nghĩ về những mối quan hệ, sự trưởng thành trong cuộc sống của mình như tôi đã từng làm.

  2. Nguyễn Thị Thủy Tiên

    Mình đã không thể đặt cuốn sách xuống cho đến tận dòng chữ cuối cùng. Một Anne nhỏ bé ở chái nhà xanh từng mang cho mình cảm giác thích thú xen lẫn tò mò giờ đây gần như đã trưởng thành, những mộng mơ và tình yêu nồng nhiệt của cô đối với thế giới xung quanh được thể hiện một cách nhẹ nhàng và tinh tế hơn bao giờ hết. Những cảm xúc lần đầu đặt chân đến một thế giới mới, những niềm vui, tiếng cười và những người bạn mới, tất cả hòa quyện vào thế giới của Anne, làm cho nó trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Và Anne cũng đã biết yêu, kì diệu thay… và mình đã không nén nổi thất vọng khi lời tỏ tình ngọt ngào đáng yêu của Gilbert đã không được cô nàng chấp nhận, và tình cảm của cô lại hướng về một người khác. Điều đáng trân trọng là Gilbert đáng thương vẫn không từ bỏ hy vọng, và cuối cùng điều anh nhận được xứng đáng với những gì anh mong mỏi. Về phần Anne, cuối cùng cô cũng đã nhận ra được tình yêu đích thực của đời mình, thật hạnh phúc biết bao. Anne mang mình đến với những cảm xúc xinh đẹp và trong trẻo không phai nhòa theo thời gian và tuổi tác, một tác phẩm thật đẹp trong mắt đọc giả!

  3. Trần Hải Quỳnh

    Chúng ta, giống như những nhân vật khác trong bộ sách, lúc đầu sẽ cảm thấy không quen với Anne. Anne quá tích cực, chân thành, hào hứng, đầy cảm xúc, và không một chút toan tính. Anne quá khác với phần đông chúng ta. Nhưng dần dần, ta bị cuốn vào thế giới nội tâm kỳ diệu của Anne lúc nào không hay, và đối với cô bé tóc đỏ hay mơ mộng ấy, ta đã dành tặng một tình cảm mến yêu ấm áp.
    Dù Anne dần trưởng thành và trở thành người lớn, tâm hồn cô vẫn trẻ trung và đầy thiện lương. Có lẽ chúng ta đều mơ ước được sống hết mình như thế.
    Anne tóc đỏ là một trong những bộ sách làm thay đổi cách nhìn cuộc sống của mình, mỗi tập mới ra đều không làm thất vọng.

  4. Lynh Khánh

    Mình đọc hai cuốn trước của Anne là Anne tóc đỏ dưới chái nhà Xanh và Anne tóc đỏ ở làng Avonlea thì mình rất thích. Qua từng tập, lối văn phong và cách nhìn mọi thứ của Anne ngày càng trưởng thành. Duy chỉ có trí tưởng tượng của cô là chưa bao giờ phai nhạt. Anne nhiệt tình, hậu đậu, đậm chất thơ. Cách nhìn đời và cuộc sống xung quanh của cô ( hay tác giả) rất khác biệt. Như Suối trăng hay những khu rừng rậm rạp ma quái. Anne ban đầu rất căm thù Gilbert vì đã gọi mình bằng những biệt danh chẳng ra gì. Nhưng về sau thì càgn ngày họ càng thân và từ từ biến chuyển thành tình yêu. Đây là những cuốn sách kinh điển trong văn học Canada và thực sự rất đáng để đọc và đáng tiền.

  5. Phạm Thành Trung

    Cuốn truyện về cô bé Anne Tóc Đỏ dù đã ra đời cách đây rất lâu nhưng luôn nhận được sự yêu mến của độc giả mọi lứa tuổi. Khi đọc sách, ai cũng tìm thấy hình ảnh của mình, suy nghĩ của mình trong đó, được trải lòng với những cảm xúc tinh khôi nhất mà câu chuyện này đem lại. Và nếu như 2 phần đầu kể về quãng thời gian niên thiếu của Anne, thì phần 3 này đem đến cho độc giả những cái nhìn rất mới về nhân vật này. Một cô gái trưởng thành, cả về ngoại hình và suy nghĩ, cô gái ấy đặt những bước chân đầu tiên trên con đường khám phá cuộc sống mới mẻ. Đọc những trang văn nhẹ nhàng, dung dị và sâu lắng này, không khỏi làm độc giả xao xuyến, bồi hồi.
    Tuy vậy, theo mình, cuốn thứ 3 này không thật hay như những cuốn trước, cả về cốt truyện và hình tượng nhân vật. Nhưng dù sao vẫn rất đáng đọc.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button