Bánh Bèo Phiêu Lưu Ký

(4 đánh giá của khách hàng)

Với bánh bèo phiêu lưu kí có thể bay cùng Ploy, trải nghiệm những cảm xúc và những không gian trong cuốn sách. Đó không chỉ là phong cảnh đẹp, lễ hội náo nhiệt, đó còn là những câu chuyện, truyền thống… rất riêng mà bạn không thể gặp ở bất kỳ nơi nào khác.

Danh mục:

Nếu được ban tặng một đôi cánh, liệu bạn có muốn bay đến vùng đất xa lạ nào đó?

Nếu có cơ hội trải nghiệm, liệu bạn có muốn xách ba lô và đi? Giấc mơ chinh phục, nguồn cảm hứng bất tận từ những chuyến đi thôi thúc bạn nhảy vào cuộc hành trình đến xứ sở xa lạ.

Hay đơn giản, bạn chỉ muốn được ngắm bình minh ở một nơi khác? Cuộc sống gò bó, vòng lặp nối tiếp khiến ta nhàm chán. Những lúc ấy, ta chỉ muốn đi đâu đó và được sống thật với bản ngã của mình.

“Bánh bèo phiêu lưu ký” của Ploy là cuốn sách mang đến một cái nhìn đa sắc, thú vị về những hành trình đầy trải nghiệm và khám phá. Nơi có nền văn hóa, tín ngưỡng, con người, danh lam thắng cảnh… khác nhau. Nhưng lại gợi lên trong ta bức tranh sống động và chỉ ước một lần được hòa mình vào từng ngõ ngách, con phố… mà Ploy đã đi qua.

Từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu, đến bất kỳ nơi đâu Ploy cũng dùng một tâm thế thưởng thức trọn vẹn nhất. Không ngại khó khăn, không ngại thử thách, không ngại cả cái nắng nóng như đổ lửa chỉ để được một lần chiêm ngưỡng cách mà chiếc đồng hồ thiên văn Praha hoạt động khi đến Prague. Ấy vậy mà, đôi lúc lại chỉ giản đơn là bình lặng bên tách cà phê với bánh sừng bò và cảm nhận vạn vật luân chuyển.

Ploy kể lại những chặng hành trình của mình vô cùng chân thật và đơn giản. Nhưng bằng một cách nào đó, ta không thể rời mắt khỏi trang sách khi đuổi theo từng bước chân mà Ploy đã đi qua. Đó là những nền văn hóa khác nhau, những tộc người khác nhau, những vùng đất khác biệt về khí hậu, thời tiết… nhưng lại được tác giả dung hòa và cảm nhận theo một cách rất riêng.

Với bánh bèo phiêu lưu kí có thể bay cùng Ploy, trải nghiệm những cảm xúc và những không gian trong cuốn sách. Đó không chỉ là phong cảnh đẹp, lễ hội náo nhiệt, đó còn là những câu chuyện, truyền thống… rất riêng mà bạn không thể gặp ở bất kỳ nơi nào khác.

Sau tất cả, Ploy mở ra một nguồn cảm hứng vô tận cho những con người thích khám phá và chinh phục. Cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc bạn đi thế nào, đi bao lâu mà là bạn đã thấy gì, trải nghiệm được gì và tìm thấy gì trong chính bản thân bạn.

Hãy để “Bánh bèo phiêu lưu ký” tiếp thêm động lực cho bạn trên con đường tìm lại chính mình, khám phá bản ngã. Và cuối cùng khi hành trang đã sẵn sàng, hãy cứ thế mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ và bay đi.

4 đánh giá cho Bánh Bèo Phiêu Lưu Ký

  1. Nguyễn Hà

    Không phải ai cũng có điều kiện để đi đây đi đó và khám phá, nhưng thông qua cuốn sách này bạn có thể gián tiếp bước ra thế giới và có một cái nhìn mới về các quốc gia trên thế giới. Đây là lần đầu tiên chị Ploy viết sách du lịch, thực ra mình thích sách du lịch hơn vì có nhiều hình ảnh và thích hợp với những ai thích vươn ra thế giới nhưng chưa có cơ hội như mình. Trong sách có rất nhiều hình ảnh nhưng mình nghĩ nên lồng vào giữa các phần, khi đọc xong phần của tác giả thì kèm hình bên cạnh để minh họa thì hay hơn là để tất cả các ảnh vào phần cuối sách. Ngoài ra thì sách còn chưa chỉn chu vì lỗi đánh máy, mong lần sau chị khắc phục. Mình thì thích sách kiểu du lịch thế này sẵn rồi nên sẽ ủng hộ nếu chị Ploy tiếp tục viết về mảng này ~

  2. Tùng Anh

    Từng thích Ploy qua những truyện ngắn trên báo Hi! và quan điểm sống của tác giả nên mình đã rất nôn nóng mong chờ quyển sách này, để xem một người trẻ đáng ngưỡng mộ như Ploy sẽ viết về những chuyến đi của mình như thế nào, từ đó tăng kiến thức của bản thân và hy vọng được truyền cảm hứng lên đường. Về nội dung thì tương đối ổn khi sách cung cấp một lượng kiến thức kha khá về các vùng đất, tuy nhiên mình có cảm giác tác giả viết chưa thật sự mượt mà và lôi cuốn, đôi chỗ còn dùng văn nói. Ngoài ra, có một điều mình không thích nữa là sách vẫn còn ít lỗi chính tả do typing, nhưng không hiểu sao không được kiểm tra kỹ trước khi xuất bản, làm cho người đọc hơi khó chịu một tẹo. Nếu không có những hạt sạn này thì mình nghĩ sách sẽ chỉn chu và tròn trịa, chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Nếu bạn không quá khó tính, quyển sách vẫn đáng đọc để mở rộng hiểu biết của bản thân.
    Dù sao đi nữa, vẫn ủng hộ những người trẻ tài năng như Ploy cho ra đời những tác phẩm chất lượng cao hơn về sau. 🙂

  3. Dĩnh Ngô

    Đã từng đọc qua rất nhiều sách của tác giả Ploy, quyển “Bánh bèo phiêu lưu ký” thật sự không làm tôi thất vọng. Văn phong gãy gọn và sự trau chuốt trong cách sử dụng từ ngữ luôn là những nét đặc sác trong phong cách viết văn của tác giả Ploy. Quyển sách kể về những trải nghiệm du lịch đến các vùng đất lạ, học hỏi thêm về văn hóa, lịch sử và con người; từ đó, tác giả rút ra những cảm nhận riêng về cuộc sống, về sự phát triển của 1 đất nước nói riêng và từng cá nhân nói chung.

    Ngoài ra, nội dung trong quyển sách chứa đựng rất nhiều thông điệp cho giới trẻ: thông điệp về sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng để bắt kịp với xu hướng phát triển chóng mặt của thế giới; thông điệp về việc hãy đi đến thật nhiều nơi, học hỏi từ văn hóa, lịch sử của vùng đất ấy để đúc kết cho bản thân những trải nghiệm và bài học thú vị.

    Nhìn chung, đây là 1 quyển sách nói về những trải nghiệm du lịch của một người trẻ. Và điều tôi thích đó là cách đi du lịch, cách khám phá một đất nước của Ploy rất văn minh. Theo tôi, đó cũng là một lối sống và cách suy nghĩ rất cần thiết mà những người trẻ nên rèn luyện để phát triển trong một thế giới tiến bộ và hội nhập như hiện giờ.

    Tuy nhiên, quyển sách vẫn còn vài hạt sạn: sai lỗi chính tả và cách trình bày không hợp lý (có những đoạn bị in nghiêng dù không mang ý nghĩa cần phải in nghiêng; in nghiêng vài chữ;…) do không được kiểm tra kỹ trước khi xuất bản. Mong trong lần tái bản sau sách sẽ được khắc phục.

  4. Lê Thanh Hiền

    Tớ đã rất háo hức khi chờ đợi cuốn sách này cũng như postcard và phong thư hồ sơ tuyệt mật. Nhưng rồi khi cầm cuốn sách trên tay, đọc nó, tớ thật sự rất thất vọng. Những nơi chốn rời rạc, những đặc điểm của từng nơi nhạt nhẽo đến lạ. Tớ có thể hiểu chị Ploy không thể miêu tả chi tiết những nơi chị đã đi, chị đã đến, nhưng mà như thế này thì thật sự quá rời rạc và không có điểm nhấn nào cả. Tớ có cảm tưởng kiểu như quyển sách này chỉ là một cuốn bản đồ đánh dấu những nơi đã đi qua của chị, chỉ là một vài dòng hồi ký ngắn gọn vắn tắt để lâu lâu chị giở ra và hồi tưởng lại những ngày tháng đã qua đó. Chứ không phải là cho bọn tớ, hoặc ít nhất là cho tớ. Mỗi địa điểm chỉ có vài trang, mỗi trang thì lại lê thê những thứ điều nhạt rỗng. Đồng ý đó sách của chị, chị có thể muốn chia sẻ những dòng viết vội trong mỗi chuyến du lịch thoáng qua của chị, nhưng tớ thật sự vẫn không thể thấy được nó hay. Thật sự vậy.
    Sách mà, có thể hợp được người này hay người kia, không thể khiên cưỡng. Chị Ploy viết sách từ những thứ chị nghĩ, tớ đọc và viết bằng những cảm nhận mà tớ cảm. Mong các bạn không gạch đá tớ.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button