Bảy Bước Tới Mùa Hè

(5 đánh giá của khách hàng)

Câu chuyện cho tuổi học trò, đọc xong là thấy ngập lên khao khát quay về một thời thơ bé, với tình thầy trò, bè bạn, tình xóm giềng, họ hàng, qua cách nhìn đời nhẹ nhõm, rộng lượng.

Danh mục:

Câu chuyện về một mùa hè ngọt ngào, những trò chơi nghịch ngợm và bâng khuâng tình cảm tuổi mới lớn. Chỉ vậy thôi nhưng chứng tỏ tác giả đúng là nhà kể chuyện hóm hỉnh, khiến đọc cuốn hút từ tựa đến trang cuối cùng, có lẽ chính vì giọng văn giản dị và trong trẻo của Nguyễn Nhật Ánh, và kết thúc thì có hậu đầy thuyết phục. Câu chuyện cho tuổi học trò, đọc xong là thấy ngập lên khao khát quay về một thời thơ bé, với tình thầy trò, bè bạn, tình xóm giềng, họ hàng, qua cách nhìn đời nhẹ nhõm, rộng lượng.

Cuốn sách này nhà văn đề tặng “Những năm tháng ấu thơ”, tặng các bạn thời nhỏ, cũng là tặng bạn đọc thân thiết của mình.

5 đánh giá cho Bảy Bước Tới Mùa Hè

  1. Nguyễn Thị Kim Tuyến

    Lâu lắm rồi mới lại đọc một cuốn hay, rất dễ thương. Vẫn cái chuyện xao xuyến tuổi mới lớn, vậy mà chú làm cho mình khi thì tủm tỉm cười, khi hồi hộp dõi theo mấy tướng cướp Khoa – Mừng – Bông, cả cái chuyện làm quân sư cho nhau cũng dễ thương nữa. Chờ đợi xem “bảy bước tới mùa hè” sẽ xuất hiện ở đoạn nào trong truyện, đúng là hình ảnh này là cái cái đẹp cho trẻ con (và cả người lớn nữa) đang mong đến hè, nhanh thôi mà 🙂
    Chuyện ông Mười khòm nuôi heo cho Mừng đi học mà cũng muốn rươm rướm nước mắt, đâu đó vẫn có những bài học về tính nhân văn, về tình thương giữa người với người giữa những chuyện của tuổi mới lớn.
    Hai tháng mùa hè trong gần 300 trang sách mà đong đầy cảm xúc, để khi đọc có thể cười, khóc, vui, buồn, rất đáng đọc.

  2. Loan Lê

    Tác giả Nguyễn Nhật Ánh vốn đã không còn xa lạ với bạn đọc. Những tác phẩm của chú, chỉ khi vừa giới thiệu đã bán ra đến chục ngàn cuốn. Tuy trong các cuốn sách, màu sắc của chú luôn ẩn hiện nhưng độc giả chưa bao giờ chán. Những kí ức tuổi thơ luôn được gợi lại rất giản dị, thân thương, chứa rất nhiều cảm xúc trong trẻo. “Bảy bước tới mùa hè” gợi cho người đọc về những khao khát vui chơi, nô đùa không ngừng nghỉ, về những mùa hè luôn tươi đẹp và tràn trề năng lượng. Ngày nay, việc học hành là gánh nặng đối với trẻ em nên mùa hè luôn là cần thiết và được mong đợi. Đây sẽ là món quà rất đặc biệt cho thiếu nhi.

  3. Trần Thảo Vi

    Hay mỉm cười và thưởng thức tác phảm này đi nhé, vì như bao tác phẩ khác bạn sẽ ko ngậm được mồm với Nguyễn Nhật Ánh đâu. Tôi ấn tượng với những khoảnh khắc chàng phù thủy Khoa ngồi hát trên cây, giả làm cướp hay vẽ ông thầy Tám.
    Mối tình nhẹ nhàng mà kì diệu của Khoa và Trang, những cảm xúc đầu đời kỳ lạ khi lần đầu tiên Khoa cùng thằng Mừng ko còn ghét bọn con gái như trước. Mà mỗi khi đứng trước mặt Trang và Đào lại như gà mắc tóc, không nói nên lời. Nhờ loại tình cảm đó khiến Khoa ngoan ngoãn hơn, khiến cho Mừng biết quan tâm cũng giúp đỡ gia đình nhỏ Đào, còn khiến cho nó có thể đi học lại. Mỗi khi đọc truyện của NNA nếu bạn là một con người giàu cảm xúc tôi chắc không bao giờ bạn có thể dứt ra khỏi tác phẩm này

  4. Hiền

    Gấp lại cuốn sách, tôi thấy hút lưu luyến, chút bồi hồi, cảm thấy ta đã trãi qua được đôi lần cái tuổi thơ của mình. Qủa cái lối văn của Nguyễn Nhật Ánh không thay đổi nhiều, cái lối văn đậm chất hồn nhiên ngây ngô và đầy thấu hiểu như người ta nhìn lại mình thời thơ dại.Mối tình khờ dại nhớ thương yêu ghét và bồng bột vẫn như cũ nhưng cách xử lí và đưa ra các tình huống có sự bất ngờ tuy có nhiều tình huống motyp những người tinh ý môt chút có thể đoán ra. Nhìn lại tôi thấy tuổi thơ tôi. Một lần nữa cảm ơn ông.

  5. Le Quoc Hieu

    Đây là một cuốn sách hay nói về tuổi thơ, về những rung cảm đầu đời. Đọc sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh như là được hòa vào cảnh vật, con người trong tác phẩm. Lời văn trong sáng, dí dỏm. Tác phẩm thật sự đã lột tả hết được cảm xúc của nhân vật. Đọc tới đâu, tôi nhưng mường tượng ra được khung cảnh, con người, cảm xúc, động tác của nhân vật qua từng câu miêu tả của tác giả. Kết thúc tác phẩm là một hình ảnh đẹp, một kết thúc đẹp. Nhưng đọc xong tác phẩm tôi cứ muốn như tác phẩm đừng bao giờ hết. Tôi muốn biết Khoa có cưới được Trang hay không, tôi muốn biết thằng Mừng có tiếp tục đi học được nữa hay không… Dù không muốn nhưng câu chuyện đã hết, tiếp tục chờ tác phẩm tiếp theo của tác giả Nguyễn Nhật Ánh để tiếp tục nhận thêm 1 vé trở về với tuổi thơ, với những tình yêu trong sáng và những bài học nhân văn sâu sắc.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button