Cái Bóng Kinh Hoàng

(3 đánh giá của khách hàng)

Với Cái bóng kinh hoàng, độc giả sẽ được theo dõi một câu chuyện vô cùng hồi hộp, gay cấn với những tình tiết được báo giới đánh giá là “lạnh người”, “nghẹt thở”, “căng thẳng đến tột độ!”… và một cái kết hoàn toàn bất ngờ.

Danh mục:

Cái Bóng Kinh Hoàng là một cuốn tiểu thuyết trinh thám, đã được trao giải Marseillais và giải Cognac, là hai giải thưởng danh giá nhất ở Pháp dành cho thể loại tiểu thuyết trinh thám, hình sự. Nội dung tiểu thuyết kể về Cloé, một cô gái xinh đẹp, cuốn hút, rất thành công và mạnh mẽ. Cô hiện làm Phó tổng giám đốc, và được đích thân Tổng giám đốc sắp về hưu thông báo là sẽ được thay thế ông. Chuyện tình cảm cũng đang thăng hoa, cô có một người tình hết sức ưng ý.

Một đêm, trên đường về nhà, cô bị một cái bóng bám theo. Và từ đó trở đi, lúc nào cô cũng có cảm giác đang bị theo dõi: đồ vật trong nhà bị xê dịch, một số thứ tự nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, cô mất ngủ, căng thẳng, hoảng loạn, đi làm muộn, không tập trung,… Nhưng khi cô kể lại thì không ai tin, tất cả mọi người từ bạn bè, người yêu, thậm chí cả cảnh sát đều nghĩ cô có vấn đề về tâm thần.

Cloé hoàn toàn tuyệt vọng khi mọi chuyện dồn dập xảy ra: cô bị Cái Bóng cưỡng bức nhưng lại không để lại dấu vết, người tình nồng nhiệt bỗng nhiên tuyên bố không hề yêu cô và kiên quyết rời bỏ, chức vụ cô đã từng được hứa hẹn lại được giao cho viên phó tổng giám đốc còn lại…. Mọi chuyện dần sáng tỏ khi Alexandre, một cảnh sát giỏi, vừa góa vợ sau 18 năm chung sống hạnh phúc (người vợ giống Cloé đến kinh ngạc) phát hiện ra một trường hợp bị theo dõi tương tự như của Cloé…

Đọc đến đây chắc chắn rất nhiều độc giả sẽ suy đoán ra một cái kết kiểu “anh hùng cứu mỹ nhân”. Tuy nhiên hung thủ – là kẻ mà không ai có thể ngờ tới – chính là một tên vô cùng độc ác và tinh vi – đã ra tay sát hại Alexandre trước. Đến lúc này thì Cloé mới thực sự rơi vào vực thẳm…

Với Cái bóng kinh hoàng, độc giả sẽ được theo dõi một câu chuyện vô cùng hồi hộp, gay cấn với những tình tiết được báo giới đánh giá là “lạnh người”, “nghẹt thở”, “căng thẳng đến tột độ!”… và một cái kết hoàn toàn bất ngờ.

3 đánh giá cho Cái Bóng Kinh Hoàng

  1. Na Na

    Cảm nghĩ đầu tiên của tôi khi đọc cuốn này là như lạc vào thế giới của những người phải một mình đối đầu với những khó khăn trong cuộc sống, để rồi bị xem là không bình thường khi bị khủng bố bởi một nỗi sợ hãi nào đó.Một cảm giác cô đơn tột độ
    Lối văn mạch lạc, không lỗi chính tả, đọc dễ hiểu nhưng cũng không dễ đoán được hung thủ cho dù bạn đọc kỹ từng trang sách . Quá bất ngờ cho cái kết và đây là tác phẩm đầu tiên về thể loại trinh thám đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất sau khi đọc.

  2. Bùi Thanh Phương

    Mình đọc khá nhiều truyện trinh thám nhưng rất ít khi thấy tác giả nữ nào có thể viết hấp dẫn và lôi cuốn như vậy. Câu chuyện khiến mình rùng mình vì trên thực tế, nhân vật phản diện với đầu óc lệch lạc mà tác giả tạo ra hoàn toàn có thể có thật trên đời. Không biết phải gọi kết thúc này là opening ending hay sad ending nữa, vô cùng bất ngờ nhưng cũng rất cảm động.

  3. Ngo Thuy An

    Vừa xem xong Cái Bóng Kinh Hoàng, trong lòng tôi hiện tại ngập tràn nhiều cảm xúc: nặng nề có, ức chế có, bất ngờ có…Mọi cung bậc đan xen nhau.
    Đầu tiên phải nói đến cái kết thúc quá đỗi bất ngờ, cái kết mà tôi không hề đoán định được, một cái kết khiến tôi ngỡ ngàng toàn tập.
    Bên cạnh cái kết không theo lối mòn thì thủ pháp đánh lừa người đọc ngay từ những trang đầu của tác giả cũng được. Truyện 545 trang đọc khoảng 50 trang tôi nghĩ là tôi có thể đoán được hung thủ, cái chính là xem diễn biến tâm lý nhân vật mà thôi nhưng thật sự tôi đã lầm. Tôi không đoán đúng gì cả. Nhưng túm lại dù kết thúc có bất ngờ, mới lạ nhưng có lẽ bẻ ngoặt của truyện quá chơi vơi nên tạo tâm lý hụt hẫng trong tôi, cộng với diễn biến ban đầu của mạch truyện qúa chậm chạp, nhàm chán thậm chí rất lê thê nên thành ra tôi không đánh giá cao truyện này.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button