Căn Hộ Số 203

(3 đánh giá của khách hàng)

Cô gái trẻ Okimura Kiyomi lên Tokyo học đại học và vô cùng háo hức với cuộc sống mới tự lập, xa gia đình. Nhưng liên tục có những việc kỳ lạ xảy ra trong căn hộ Kiyomi thuê khiến cô sợ hãi mà không thể nào lý giải được: Mùi hôi kỳ lạ bay khắp phòng, liên tục nghe thấy tiếng chân chạy rầm rập khắp nơi, khi ngủ, cô luôn gặp ác mộng bị một người đàn ông đuổi theo đánh đập, là mơ nhưng thức dậy, Kiyomi vẫn thấy người đau ê ẩm…

Danh mục:

Giới thiệu

Gương mặt xanh xao, sưng húp, cô gái nhỏ nhắn run rẩy bước vào bốt điện thoại.

“… Căn hộ đó có gì không ổn phải không?”

“Cũng không có gì quá to tát cả.”

Đầu dây bên kia, người môi giới nhà đất cười khô khốc.

“Chỉ là cô gái ở đó hồi trước bùng tiền nhà rồi chuồn mất thôi.”

Cô gái trẻ Okimura Kiyomi lên Tokyo học đại học và vô cùng háo hức với cuộc sống mới tự lập, xa gia đình. Nhưng liên tục có những việc kỳ lạ xảy ra trong căn hộ Kiyomi thuê khiến cô sợ hãi mà không thể nào lý giải được: Mùi hôi kỳ lạ bay khắp phòng, liên tục nghe thấy tiếng chân chạy rầm rập khắp nơi, khi ngủ, cô luôn gặp ác mộng bị một người đàn ông đuổi theo đánh đập, là mơ nhưng thức dậy, Kiyomi vẫn thấy người đau ê ẩm…

Kiyomi đang đối mặt với thế lực bí ẩn gì? Liệu cô có thoát được khỏi căn phòng đó hay không? Đây là cuốn sách có thể khiến bạn không bao giờ muốn đọc lại lần thứ hai.

Đọc thử

Cô chọn sống một mình khi vào đại học. Đó không phải là vì cô bất hòa với bố mẹ hay anh chị em, mà chỉ là đến tuổi này, cô không muốn phải mệt mỏi vì sự can thiệp quá mức của gia đình vào cuộc sống riêng. Thêm nữa, mong muốn được lên thành phố một lần cứ thôi thúc vô, cô không muốn mãi chôn chân ở nơi mình đã sinh ra.

Ấy thế mà, thay vì thích thú, cô lại thấy sốt ruột vì phải đổi mấy lượt xe buýt lẫn tàu điện mỗi khi rời khỏi thành phố này.

Cùng một hãng sản xuất mà sao đồ bán ở đây lại có vẻ khác với đồ bán ở Tokyo nhỉ? Mỗi lần nghĩ đến điều đó, trong lòng Kiyomi lại nhen lên cảm giác khao khát và ghen tị. Không phải cô có mối quan tâm đặt biệt gì với hàng hiệu, chỉ là những nhãn hiệu ở Tokyo quả thật có sức hấp dẫn khó cưỡng.

Cô từng tới Tokyo một lần trong chuyến tham quan hồi trung học nhưng chẳng ấn tượng gì với tòa nhà quốc hội. Những gì động lại trong kí ức của cô chỉ là sự đông đúc tấp nập của mấy khu mua sắm Harajuku và Shinjuku. Từ ga Harajuka nhìn xuống, con đường Tekeshita lúc nào cũng như được nhuộm màu đen bởi những đầu người đang di chuyển.

Ở ga Shinjuku và khu vực xung quanh, người đi trên đường và sân ga nhiều tới mức không nhìn ra nỗi chổ trống nào trên mặt đất nữa. Cảnh tượng ấy khiến Kiyomi liên tưởng đến đàn kiến bò lổm ngổm trên chiếc bánh xốp. Những cửa tàu điện hay lối ra vào trung tâm thời tranh như đang nhịp nhàng nuốt vào, nhả ra dòng người nối đuôi nhau đi vào đi ra khỏi đó.

Kiyomi bị cuốn hút bởi những con người, những dãy phố ấy. Cô nhớ mình từng nôn nao và đau đầu như thể đang bị xuất huyết não nên phải dừng lại một chỗ chỉ vì Shibuya quá đông người.

Đúng là con đường gần khu trung tâm có khác. Những người đi trên đường ai ấy đều là những nam thanh nữ tú chưa tới hai mươi tuổi. Họ đi theo nhóm vài người một, hầu hết đều nhuộm tóc màu nâu nhạt, ăn vận chải chuốt theo phong cách chỉ có ở Tokyo. Họ đi lướt qua Kiyomi đang đứng như trời trồng mà không chạm tới một cọng tóc của cô.

”Chả có ai đâm vào mình cả.” Kiyomi nghĩ, vẫn chưa hết hoa mắt chóng mặt. ”Họ không nhìn mình, không đâm vào mình. Thậm chí họ cũng không nhận ra là họ đang làm lơ mình.”

Nói là thế chứ không thể có chuyện họ không thấy cô, rõ mười mười là họ đột ngột nghiêng vai khi đi qua để tránh chạm vào cô. Nhưng cô vẫn cứ nghĩ trong nhận thức của những ngừi đi trên đường không có sự hiện diện của mình. Cô có cảm giác như mình là người vô hình trong mắt họ.

Đúng lúc đó, cô nhận ra, người vô hình không chỉ có mình cô.

Người nào người nấy, theo phản xạ, giữ khoảng cách với nhau như những thỏi nam châm cùng chiều, chẳng thềm để tâm xem tại sao lại như vậy.

Không nhìn.

Không thấy gì.

Không thèm quan tâm.

Đó là kĩ năng đối nhân xử thế khôn ngoan để sống được ở thành phố bộn bề và đông người này. Không làm được như vậy thì không có tư cách sống ở đây. Nuốt ngược vào trong, Koyomi đưa ra đánh giá như vậy về Tokyo…

Trích dẫn

Đang cập nhật..

Thể loại

20 cuốn sách văn học nước ngoài hay không nên bỏ qua trong đời - Văn học nước ngoài là một trong những dòng sách có lượng đọc giả và giải thưởng văn chương nhiều nhất trên thế giới, điều đó chứng tỏ giá trị và sức truyền tải của thể loại này là vô cùng to lớn. Hãy cùng Vnwriter điểm qua 20 cuốn sách văn học nước ngoài hay… Đọc thêm

Nơi bán

 

Nhận hàng ngay chỉ trong vài giờ với gói TIKINOW tại TP.HCM, HN, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng, giảm ít nhất 15% cho nhiều đầu sách bán chạy

Tới nơi bán

 

FREESHIP cho đơn hàng từ 140k tại TP.HCM và Hà Nội, từ 250k tại các tỉnh thành khác, giảm ít nhất 15% cho nhiều đầu sách bán chạy.

Tới nơi bán

Review nổi bật

Mỗi khi gần đến kỳ nghỉ hè là tôi lại có thói quen đi các nhà sách hoặc vào trang web bán sách trực tuyến để lùng mua sách đọc dần. Tôi đã chọn mua cuốn “Căn hộ số 203” vì bìa sách được thiết kế khá đặc biệt: đơn giản nhưng độc đáo lại mang phong cách rất “Nhật”. Cuốn sách đã không làm tôi thất vọng.

Tác giả Kamon Nanami sinh ngày 20 tháng 01 năm 1962 tại Sumida, Tokyo, Nhật Bản. Bà tốt nghiệp viện đào tạo sau đại học của trường Đại học Mỹ thuât Tama, bà am hiểu về pháp thuật cổ Nhật Bản, phong thủy và dân tộc học. Khả năng cảm nhận linh hồn và những kinh nghiệm về các hiện tượng tâm linh chính là nguồn cảm hứng để Kamon Nanami sáng tác nên những câu chuyện thần bí mang đậm màu sắc Nhật Bản.

Chỉ đọc sơ vài dòng giới thiệu về tác giả đã hứa hẹn đây là một cuốn sách có nội dung hấp dẫn thuộc thể loại truyện kinh dị có tình tiết làm thót tim người đọc. Tôi rất thích cách tác giả đặt vấn đề cho câu chuyện của mình bằng cách giới thiệu nhân vật nữ chính thật nhẹ nhàng

Okimura Kiyomi, một cô gái trẻ lên Tokyo học đại học và vô cùng háo hức với cuộc sống mới tự lập, không phải mệt mỏi vì sự can thiệp quá mức của giai đình vào cuộc sống riêng. Cân đo đong đếm mãi, rốt cuộc cô chọn thuê căn hộ có một phòng, rộng khoảng sáu thước, có sàn lát gỗ: căn hộ số 203.

Cứ thế tôi cảm nhận được sự phấn khích của cô gái, vui cùng niềm vui của cô khi lên kế hoạch trang hoàng cho căn hộ của mình. Nhưng tôi cũng cảm nhận được sự lo lắng của mình dành cho cô. Tôi hồi hộp dõi theo từng câu, từng trang và rồi các hiện tượng kỳ lạ đã xuất hiện đã ám ảnh cô gái và cả tôi nữa. Cùng với cô gái nỗi sợ hãi của tôi càng lúc càng tăng. Cũng như cô gái, tôi cũng đã thử tìm đủ mọi cách lý giải để tự trấn an mình. Nhưng tác giả liên tục làm cho tôi thất vọng vì mùi hôi kỳ lạ vẫn bay khắp phòng, liên tục nghe thấy tiếng chân chạy rầm rập khắp nơi…Cứ thế, hồi hộp lo sợ tôi đã đọc một mạch hết cuốn sách.

Nếu như xem phim kinh dị, hiệu ứng âm thanh và hình ảnh sẽ làm bạn thót tim vì bất ngờ, chúng khiến bạn phải thét to lên khi thấy những cảnh rùng rợn; thì khi đọc “Căn hộ số 203” bạn sẽ có thấm nỗi sợ của nhân vật, bạn sẽ co rúm người lại nhưng mắt vẫn dõi theo từng câu chữ trên trang sách. Bởi vì, bạn cũng như tôi rất muốn biết điều gì đã xảy ra với cô gái và căn hộ số 203.

Phan Hương – phanhuong**@gmail.com

* Sử dụng trang Liên hệ nếu bạn muốn liên lạc với người viết review, chúng tôi sẽ xin phép người viết trước khi chia sẻ thông tin liên lạc.

3 đánh giá cho Căn Hộ Số 203

  1. Kim Yến

    Quyển này mang yếu tố bí ẩn nhiều hơn kinh di. Đời sống sinh viên ở trọ ko người thân gặp phải những chuyện khó khăn tất nhiên là ko ai thật tâm giúp đỡ. So vs làng quê thì ng thành thị họ khinh miệt và xem thường. ko biết những gì cô sinh viên đấy gặp phải là có thật hay không, nhưng những điều kỳ bí xảy ra ở phòng 203 sẽ vẫn mãi tiếp diễn, nó sẽ xảy ra khi có người sinh viên ở trọ tiếp theo. Căn phòng 203 sẽ gây ám ảnh cho chủ nhân của nó, nếu có ai dám bén mảng đến thì kết cục sẽ giống như nữ chính thôi.
    Truyện ko quá kinh di, nhưng rất ổn. Nên mình cho 4 sao.

  2. Minh Hoang

    Cốt truyện không mới nhưng cách viết tốt khiến cho tác phẩm không đi vào lối mòn. Cái đáng sợ tác phẩm mang lại không phải nằm ở sự kinh khủng ở căn phòng mà là cái sự cô đơn của nhân vật phải trải qua .Tác phẩm mang đậm cuộc sống Nhật Bản. Một tác phẩm đáng để đọc, đặc biệt là đối với những ai thích văn hóa Nhật Bản.

  3. Đinh Dương Châu Thảo

    Sách kể về cô gái bắt đầu cuộc sống tự lập nhưng lại gặp phải những biến cố với nơi ở mới. Tuy mìn có đọc trinh thám nhiều nhưng đây là lần đầu đọc sách kinh dị nên khá hồi hộp. Đọc review trên mạng sau khi mua cuốn này, minh thấy khó hiểu khi mn ko thích cuốn này. Đối với những bạn lần đầu đọc kinh dị như mình thì đây là cuốn sách khá lôi cuốn bởi lẽ những tìm tiết vô cùng gần gũi, mà bởi sự gần gũi ấy mà bạn cảm thấy nó cũng có thể xảy ra với mình. Các tình tiết câu chuyện, cách khắc họa các nỗi sợ vô cùng tốt. Mìn chỉ mất chưa đầy nửa ngày để đọc 1 cuốn sách mỏng như vầy. Nhưng về phần kết thì mình có chút khó hiểu và hụt hẫng vì chưa hiểu rõ được kết quả của cái kết này.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button