Chiến Tranh Giữa Các Thế Giới

(4 đánh giá của khách hàng)

Chiến Tranh Giữa Các Thế Giới là cuốn tiểu thuyết về cuộc chiến tranh như thế. Được in lần đầu vào năm 1898, viết bằng giọng văn đầy gợi tả nhưng cũng hết sức tỉnh táo, lạnh lùng, cuốn sách đã làm chấn động người đọc với những mô tả cực kỳ chuẩn xác trên phương diện cơ khí – giải phẫu học về cơ cấu của những cỗ máy kinh khủng mà người Sao Hỏa dùng để hủy diệt những người Trái Đất vô phương tự vệ. Nhân vật chính – một trong những người Trái Đất nhỏ bé, sẽ làm gí để tự cứu mình và bảo vệ sinh mạng người vợ yêu quý của anh?

Danh mục:

Một nỗi ám ảnh sâu xa của loài người: bị một nền văn minh từ hành tinh khác, phát triển cao hơn mình nhiều đấến xâm chiếm và đẩy đến chỗ diệt vong.

Chiến Tranh Giữa Các Thế Giới là cuốn tiểu thuyết về cuộc chiến tranh như thế. Được in lần đầu vào năm 1898, viết bằng giọng văn đầy gợi tả nhưng cũng hết sức tỉnh táo, lạnh lùng, cuốn sách đã làm chấn động người đọc với những mô tả cực kỳ chuẩn xác trên phương diện cơ khí – giải phẫu học về cơ cấu của những cỗ máy kinh khủng mà người Sao Hỏa dùng để hủy diệt những người Trái Đất vô phương tự vệ. Nhân vật chính – một trong những người Trái Đất nhỏ bé, sẽ làm gí để tự cứu mình và bảo vệ sinh mạng người vợ yêu quý của anh?

4 đánh giá cho Chiến Tranh Giữa Các Thế Giới

  1. Minh Trí

    Mình biết đến cuốn sách nhờ bộ phim cùng tên xem cũng khá lâu rồi, nên khi được xuất bản thì rinh ngay 1 cuốn về đọc xem nó ra sao. Kết quả là thấy truyện tạm được. Nhưng trước hết, mình cũng thán phục tác giả khi sáng tác ra 1 cuốn sách mang nội dung về người ngoài hành tinh vào những năm đầu Thế kỉ XX, khi mà kiến thức của con người về vũ trụ còn hạn chế và đa số các chi tiết trong truyện đều là “hư cấu”. H.G.Wells cũng rất thành công khi khắc họa tâm lý tuyệt vọng của loài người khi gặp phải một nền văn minh “ngoài hành tinh”, những sinh vật kì lạ… Tuy nhiên cốt truyện đơn giản, dễ đoán cùng cái kết hơi “lãng xẹt” là điểm trừ của cuốn sách. Bạn nào mua về để các em nhỏ đọc thì rất ok còn nếu ai khó tính thì có lẽ khó đọc hết được nó.

  2. Quốc Thịnh

    Hay, có một chút gay cấn nhưng nội dung hơi nông. Đây là một câu chuyện phản ánh mối lo ngại trái đất bị dân tộc ở hành tinh khác xâm lăng. Tác giả đã vào vai một người dân tị nạn để nêu hết những vấn đề mà trái đất phải đối mặt. Sự hỗn loạn, căng thẳng, nỗi sợ hãi được miêu tả hết sức sinh động qua các cuộc chạy loạn. Tuy nhiên nội dung thì lại ko có đặc biệt. Một cuộc đổ bộ của người sao Hỏa nhằm chiếm trái đất, họ tấn công trái đất trước sự chống chọi kém cỏi, yếu ớt và bất lực. Đến giai đoạn cao trào khi dường như người sao hỏa sắp chiếm được LonDon một cách dễ dàng thì… chúng lại phải rút lui… một cách… lãng xẹt. Và trái đất lại bình yên trở lại… Mình đánh giá cao ngòi bút của tác giả ( phong cách viết, ngôn ngữ) nhưng ko đánh giá cao nội dung.

  3. Nguyễn Hoàng Anh

    H.G.Wells là một nhà văn nổi tiếng với thể loại khoa học viễn tưởng, nhưng thời kỳ mà ông sống cũng đã khá lâu rồi, từ 1866 đến 1946 nên tiểu thuyết của ông có những quan điểm và lối viết hơi cũ (hợp với thời kỳ đó) nên có lẽ là truyện sẽ khá kén người đọc nhưng nếu có thể theo được đến hết thì đây cũng là một câu chuyện nên đọc, đây là một trong những truyện khoa học viễn tưởng kinh điển của thế giới. Tôi biết đến truyện này nhờ xem bộ phim cùng tên năm 2005.

  4. Nguyễn Thiên Tường

    Có thế nói tác giả H. G. Wells đã đặt một cái tiêu đề quá to tát so với nội dung cuốn sách. Tôi đã chờ đợi những cảnh tượng chiến tranh hùng tráng giữa loài người và các thế lực ngoài hành tinh, nhưng những gì được kể lại trong sách là: Người Sao Hỏa kéo quân xuống xâm lược Luân Đôn. Chúng đem theo hai món vũ khí lợi hại: Tia Nhiệt – quét đến đâu là cháy thành than đến đó và Khói Đen – chứa chất độc giết chết bất kì ai ngửi phải. Mọi sự chống trả đều thất bại. Thế là người dân Luân Đôn ùn ùn tháo chạy khỏi thành phố, khỏi đất nước. Riêng nhân vật chính của chúng ta vừa chạy trốn vừa quan sát ti mỉ và kể lại chi tiết mọi hành động của Người Sao Hỏa. Đó là lí do mà tôi cảm thấy cứ như đang đọc phóng sự điều tra (gọi là phóng sự chiến trường thì hơi quá, vì có cuộc chiến tranh quái nào đâu) chứ không phải là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Nói chung là chán chưa từng thấy.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button