Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

(6 đánh giá của khách hàng)

❝Bạn có thể trở về thăm lại thời thơ ấu của mình bất cứ lúc nào, hay nói khác đi lúc nào mà bạn nhận ra rằng thỉnh thoảng tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn một cách diệu kỳ…❞ (Nguyễn Nhật Ánh)

Danh mục:

Truyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là sáng tác mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn mời người đọc lên chuyến tàu quay ngược trở lại thăm tuổi thơ và tình bạn dễ thương của 4 bạn nhỏ. Những trò chơi dễ thương thời bé, tính cách thật thà, thẳng thắn một cách thông minh và dại dột, những ước mơ tự do trong lòng… khiến cuốn sách có thể làm các bậc phụ huynh lo lắng rồi thở phào. Không chỉ thích hợp với người đọc trẻ, cuốn sách còn có thể hấp dẫn và thực sự có ích cho người lớn trong quan hệ với con mình.

6 đánh giá cho Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

  1. Tran Nguyen Thien Hoang

    Cuốn truyện này của Nguyễn Nhật Ánh quả là một tuyệt tác bằng ngôn từ.Truyện là một tập gồm nhiều câu chuyện cứ đan xen, tiếp nối với nhau. Đó là những câu chuyện của 4 đứa trẻ nghịch ngợm, lúc nào cũng nghĩ ra những trò chơi tinh quái nhưng vô cùng ngây thơ, hồn nhiên đúng như bản chất của chúng nó vậy, Tác giả đã gửi gắm vào trong tập truyện này một lời nhắc nhở với những người đã trưởng thành rằng hãy luôn sống khát khao, sống yêu đời, sống mãnh liệt vì bản chất của con người là luôn tò mò, muốn tìm hiểu, mong muốn được khám phá như những đứa trẻ mà chúng ta đã từng là. Và cũng là một lời khuyên cho các bậc cha mẹ hãy trân trọng trí tưởng tượng của những đứa trẻ, hãy cho chúng sống với những mơ ước, khát vọng của chúng để chúng có thể có một tuổi thơ tuyệt vời nhất, để chúng lớn lên lúc nào cũng sẽ sống hết mình như một đứa trẻ vậy.
    Trải dài trên những trang văn là những cảm xúc chân thành, những câu chuyện hài hước, dí dỏm và cũng là những suy nghĩ vô cùng sâu sắc về đời, về người của Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách thật sự có thể chạm đến những trái tim đã chai sạn của con người để họ có thể hồi tưởng và thắp niềm vui trong cuộc sống. Hãy đọc cuốn sách này và bạn có thể thấy mình trẻ hơn, thấy yêu đời hơn đấy.

  2. Phương Lê Diễm

    Khi đọc xong cuốn sách này của chú Ánh, tôi hay bất cứ ai cũng từng bắt gặp tuổi thơ của mình trong đó. Tuổi thơ của ai cũng chất chứa đầy những sự hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng đó. Những tình tiết trong truyện cũng khiến tôi cười nhiều. Chú Ánh thật sự là nhà văn viết truyện thiếu nhi hay nhất mà tôi từng được biết. Tuổi thơ tôi gắn liền với truyện của chú. Đọc truyện chú, tôi tìm lại được những gì của tuổi thơ mà mình đã lãng quên hay đánh rơi đâu đó trong cuộc sống nhộn nhịp này.

  3. Lê Khanh

    Tôi say mê truyện của chú Ánh từ nhỏ và không bỏ sót cuốn sách nào của chú. Sách của chú dù viết về đề tài gì vẫn mang một màu bàng bạc của thời gian, thứ thời gian không còn níu kéo lại được nữa, cứ làm người đọc phải tiếc ngẩn tiếc ngơ. Cuốn sách này càng làm nổi bật giọng văn của chú. Câu chuyện của những cậu bé cô bé gợi lại một thời tuổi thơ trong veo, đầy sống động và màu sắc với những ý tưởng ngộ nghĩnh không ai đoán trước được. Câu chuyện đan xen cuộc sống thực tại với một thời kí ức tuổi thơ lung linh ấy, càng cho người đọc thấm thía nỗi nhớ về những niềm vui đơn sơ xưa cũ khi mà ánh mắt ta còn trong sáng như những viên bi ve, và tâm hồn ta còn đầy ắp những ý tưởng quái lạ và hấp dẫn. Những kí ức ấy không khỏi làm ta phải thốt lên: “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Chú Ánh đã thay biết bao lời nói lên mong muốn dường như vô lí mà lại rất hợp tình ấy!

  4. Thùy Khanh

    Càng lật qua trang kế, tôi càng cảm thấy thú vị vì những câu chuyện thời còn bé của ngòi bút tài năng Nguyễn Nhật Ánh. Tôi cũng bất ngờ vì được gặp lại chính bản thân.

    Tất cả mọi người đều có tuổi thơ. Dù đó là những ký ức buồn hay đẹp đẽ, qua con mắt của trẻ thơ đều nhuốm đầy sự ngây ngô hồn nhiên. “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” đã chứng minh điều ấy bằng những câu chuyện dễ thương của tuổi thơ tác giả – qua dòng cảm xúc chân thành bày tỏ sự khao khát muốn quay lại những cảm xúc vô tư trong sáng ấy một lần nữa.

    Hãy quẳng hết âu lo hằng ngày và cầm quyển sách lên. Nó sẽ là thước phim chậm làm bạn mỉm cười một cách bồi hồi xúc động, là chuyến tàu chở bạn đến những vùng đất kỳ diệu của tuổi thơ.

  5. Nguyễn Nhi

    Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ thật sự khiến con người ta phải trăn trở suy nghĩ và lắng đọng cảm xúc sau tất cả những tháng ngày bận rộn xô bồ của cuộc sống. Tuổi thơ qua ngòi bút của Nguyễn Nhật Ánh nó khác mà không khác với tuổi thơ của bao đứa trẻ Việt Nam. Nó có mùi hương của sự hồn nhiên, của sự trong treo vô ngần nơi trẻ nhỏ, và nó khác ở chỗ, đây là tuổi thơ theo cảm nhận của một nhà văn, một con người của thiếu nhi. Vẫn lối viết đó nhưng Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ không giống hay có nét tương đồng với bất kì tác phẩm nào của Nguyễn Nhật Ánh cả, không mới nhưng dư vị lại hoàn toàn khác, lắng đọng và đầy nuối tiếc.

  6. Nguyễn Thị Lệ Hằng

    Đến với ”Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, chúng ta như sống lại một thời tuổi thơ vụng dại với tất cả những hồn nhiên, những thơ ngây, một thời nổi loạn trong thế giới trẻ con. Tất cả mọi vật, mọi việc qua ánh nhìn của trẻ con đều hồn nhiên và mới lạ. Hình ảnh con Tí sún, con Tủn làm tôi nhớ đến tuổi thơ mình ngày xưa.
    Đọng lại những kí ức tuổi thơ, mở ra một cách nhìn mới về những hiện tượng xung quanh mà đôi khi bận rộn của cuộc sống làm mình bỏ qua. Qua quyển sách này, tôi học được nhiều ở tác giả như các quan tâm và hiểu hơn về tâm lý trẻ con; như hiểu hơn về cách nhìn của một người ở nhiều góc độ : 8 tuổi, 14 tuổi và trên 40.
    Đây là quyển sách hay, đáng để đọc và đáng đề suy ngẫm. Bìa sách đẹp lung linh, thích hợp để làm quà tặng cho những người mà ta trân trọng, yêu thương.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button