Cô Dâu Đen

(5 đánh giá của khách hàng)

Họ không biết cô là ai, cô đến từ đâu hay tại sao cô bước vào cuộc đời họ. Trước mắt họ, cô hóa thân thành nàng thơ kiều diễm, người tình trong mộng, nữ thần săn bắn Diana lùa con mồi vào chỗ chết. Mỗi lần cô xuất hiện, một người đàn ông sẽ bị bỏ bùa. Mỗi khi cô biến mất, một kẻ xấu số sẽ phải bỏ mạng.

Danh mục:

Rùng mình, li kì, hồi hộp. Cô Dâu Đen là một cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự với những bí ẩn kinh dị theo kiểu cổ điển. Tin chắc rằng, sau khi đọc cuốn sách này, nó sẽ ám ảnh bạn trong một thời gian dài. Cách tác giả xây dựng câu chuyện, người đọc như được bao quanh bởi sự mờ hồ. Càng đọc bạn sẽ càng bị lôi cuốn nhiều hơn. Đằng sau tấm khăn choàng cô dâu, hung thủ thật sự là ai?

Từng người một, những người đàn ông đang hấp hối, những cái chết có vẻ như vô tình và chẳng hề liên quan đến nhau. Mối liên kết duy nhất là trước khi chết, người mà các nạn nhân nhìn thấy cuối cùng là một người phụ nữ mặc áo cưới màu đen và những lời nói ngắn ngủi, khó hiểu của cô.

Họ không biết cô là ai, cô đến từ đâu hay tại sao cô bước vào cuộc đời họ. Trước mắt họ, cô hóa thân thành nàng thơ kiều diễm, người tình trong mộng, nữ thần săn bắn Diana lùa con mồi vào chỗ chết. Mỗi lần cô xuất hiện, một người đàn ông sẽ bị bỏ bùa. Mỗi khi cô biến mất, một kẻ xấu số sẽ phải bỏ mạng.

5 đánh giá cho Cô Dâu Đen

  1. Han Ta

    Đây là cuốn trinh thám đen đầu tiên của mình nên thấy khá mới và thú vị. Thú vị ở việc truyện đc kể lại dưới góc nhìn của “cô dâu đen”. Cách kể chuyện nhẹ nhàng và huyền bí, tất cả tạo cho người đọc một màn đêm đen hoặc một không gian rất yên tĩnh.
    Có một plot twist ở cuối truyện và theo cảm nhận cá nhân, mình ko thích nó lắm: thừa thãi và có phần hơi vô duyên. Mình hiểu tác giả muốn đưa chi tiết này vào để tăng sự tuyệt vọng cho “cô dâu” nhưng đùng cái cả một mớ thông tin ập đến trong vài trang cuối, cảm thấy rất hờ hững. Nhưng dù sao đây cũng là tác phẩm được sáng tác từ lâu rồi nên có thể hiểu được phần nào.
    Mua để đọc giải trí, mở mang con mắt cũng được, truyện ngắn mà :))

  2. Ry Sam

    Sách mang nội dung độc đáo, toàn bộ cuốn sách mang đến cảm giác ức chế, bức bối cho người đọc, chỉ muốn đọc nhanh đọc lẹ xem kết thúc ra sao. Vì thế minh đọc cuốn sách này rất nhanh, tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để đọc. Nhân vật nữ trong sách giết người hơi bị nhiều và không ghê tay. Cái kết khiến mình bật ngửa và lần đầu tiên minh đọc sách mà ghét 1 nhân vật đến thế. Ông bà ta nói nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại không bao giờ sai cả. Sau tác phẩm này thì mình có đọc thêm cuốn “Người đàn bà trong đêm” và tác giả Woolrich đã trở thành 1 trong những tác giả mình sẽ mua sách mà không cần review sách đó hay hoặc dở

  3. Trần Hải Đăng

    về nội dung thì cũng không có gì quá đặc sắc cho lắm mình vốn thích những tác phẩm trinh thám có tiết tấu dồn dập đọc đến mức không dứt được ra, nhưng tác phẩm này thì không như thế. Kết thúc thì hơi buồn nghe cũng hơi có phần vô lý thái quá nếu trong thực tế có một tình huống như vậy. Nhưng thôi thủ pháp kể chuyện mới làm mình ấn tượng nhất Trinh Thám Đen đúng là khác biệt rất nhiều so với thể loại trinh thám truyền thống 😀

  4. Cathy Le

    Mua quyển này vì bị hấp dẫn bởi phần review trên Hội Thích Truyện Trinh Thám, và cũng thích cái bìa của nó. Sách không thuộc thể loại giựt gân khiến người đọc hễ cầm vào là phải ngấu nghiến đọc đến hết, mà có thể nhẩn nha nhấp trà và đọc từng đoạn. Nội dung có hơi hướm cổ điển (chắc vì mạch truyện chậm), kết cuộc có chút chất “trinh thám đen”. Thuộc loại đọc cũng được mà không đọc cũng không sao.

  5. Nguyễn Trúc Phương

    Mình yêu quyển sách này mất rồi. Tình tiết hấp dẫn, hồi hộp. Lối kể ngắn gọn. Bất ngờ với cái kết của câu chuyện. Rất sợ mỗi khi cô đâu đen bắt đầu ra tay, nhưng mình thật sự thích, tội nghiệp và rất tiếc cho cô gái. Cornell Woolrich đã làm cho mình thích thể loại trinh thám.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button