Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ

(5 đánh giá của khách hàng)

Cuốn sách không dày nhưng câu chuyện thì hấp dẫn duyên dáng cộng thêm những bài thơ tình lãng mạn nao lòng song khi đọc to lên thì sẽ khiến chúng ta cười khúc khích. Chuyện có những nhân vật chính là chú mèo Gấu si tình, chú chuột nhắt Tí hon bị tật ở chân bạn thân của Gấu, nàng Áo hoa- cô nàng mà Gấu ta đơn phương và Út hoa, nàng chuột của Tí hon. Chuyện đã để lại trong lòng các độc giả nhiều ấn tượng sâu sắc. Đó là một câu chuyện thú vị đáng yêu về tình bạn, tình yêu giữa mèo với mèo, chuột với chuột và mèo với chuột. Những câu văn dễ thương như lời thủ thỉ chuyện trò của tuổi thơ, những câu thơ nhỏ nhắn giản dị nhưng gợi tạo được sự ấn tượng sâu sắc cho mình. Tình bạn thân thiết kì lạ của Mèo Gấu và chuột Tí Hon đã dạy chi chúng ta biết sống vị tha hơn, biết hi sinh vì người khác, biết thấu hiểu và cảm thông. Kết thúc câu chuyện dù hơi buồn nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc, vừa hài hước hóm hỉnh, vừa sâu lắng, cảm thương, đặc biệt là để lại nhiều bài học sâu sắc.

Danh mục:

Nhân vật chính thứ nhất tên là Gấu.

Nhân vật thứ hai là Tí Hon.

Nhân vật thứ ba, tên là…; còn nữa, nhân vật thứ tư, tên là…

Để biết tại sao Gấu lại chơi thân với Tí Hon, thì mời bạn hãy mở sách ra.

Gấu và Tí Hon thân nhau đến mức có thể chia sẻ từng chuyện vui buồn trong những phút giây mềm yếu, lo lắng và chăm sóc, giúp nhau từ miếng ăn đến “chiến lược” để tồn tại lâu dài.Tình bạn là gì? Bạn gái là gì? Tình yêu là gì?
Bọn mèo chuột kể với chúng ta nhiều câu chuyện nhỏ, gửi thông điệp rằng, tình yêu có sức mạnh tuyệt diệu, có thể làm nên mọi điều phi thường trong cuộc sống muôn loài.

Cuốn truyện có độ dầy vừa phải, 67 hình vẽ của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường sinh động đến từng nét nũng nịu hay kiêu căng của nàng mèo người yêu mèo Gấu, câu chuyện thì hấp dẫn duyên dáng điểm những bài thơ tình lãng mạn nao lòng song đọc to lên thì khiến cười hinh hích…

Bạn hãy đọc nhé, để thấy, Nguyễn Nhật Ánh đã viết truyện mèo chuột theo cái cách của riêng mình độc đáo như thế nào.

5 đánh giá cho Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ

  1. Phạm Hoàng

    Mình vốn rất thích mèo lẫn tác giả Nguyễn Nhật Ánh nên từ khi có sách này mình đã mua ngay. Mình rất ấn tượng bởi cả cuốn sách từ trang bìa cho đến trang cuối cùng đều rất bắt mắt, hình ảnh minh họa tuy đơn giản nhưng rất dễ thương.
    Nhưng cái mà mình ấn tượng nhất là nội dung của cuốn sách. Có ai ngờ rằng một con mèo lại mở lòng mình để tâm sự với chuột, giúp đỡ chuột bao giờ?! Mà còn là giúp đỡ trong chuyện tình cảm nữa chứ Mình cảm thấy mèo Gấu là một con mèo có một tấm lòng cao cả, nhân hậu, chung tình và rất nghệ sĩ. Đó cũng là điều mà mình rất là yêu yêu mèo Gấu.
    Khi mình đọc đến giữa câu chuyện, mình nghĩ chắc chắn với tấm lòng cao cả, nhân từ đó thì mèo Gấu sẽ gặp được hạnh phúc. Nhưng khi đọc đến phần kết thúc thì thật sự cảm thấy bất ngờ và buồn vô cùng khi tình cảm của mèo Gấu đã không được đền đáp. Tội nghiệp và yêu mèo Gấu bao nhiêu, mình lại trách Áo Hoa vô tình, phụ bạc bấy nhiêu!
    Tuy kết thúc câu chuyện không như mình mong đợi nhưng nghĩ lại nó đã cho mình một nhận thức sâu sắc về hiện thực, về cuộc sống. Cám ơn chú Ánh đã mang lại cho người đọc một câu chuyện cảm động và sâu sắc như vậy. Thật sự đây là một cuốn sách rất đáng được trân trọng.

  2. Nguyễn Phương Trang

    “Bé yêu yêu đã ngủ chưa
    Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong
    Nến yêu yêu cháy trong phòng
    TÌnh yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu.”
    Phủ đầy câu chuyện của mình bằng những dòng thơ lãng mạn như thế, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã mở ra một thế giới loài vật vô cùng sinh động, ẩn sau những điều mà ta cứ ngỡ là bình thường nhất. Chuyến phiêu lưu của thi sĩ Mèo Gấu đã chạm đến trái tim người đọc bằng nghĩa cử anh hùng khi cứu bầy chuột nhỏ khỏi tên giáo sư độc ác, lúc tràn đầy tình cảm với cô chủ nhỏ, khi lặng lẽ chấp nhận sự thật về tình yêu với Áo Hoa… Cứ nhẹ nhàng theo dòng chảy đồng thoại, mối duyên kì lạ giữa mèo và chuột, giữa loài vật và con người, triết lí về cuộc sống, tình bạn, tình yêu, nhân nghĩa vượt qua mọi rào cản của trí tưởng tượng, mọi quy luật của cuộc sống. Văn phong hóm hỉnh, cách sắp đặt ngẫu hứng, sáng tạo nhưng tinh tế, ý nghĩa đã làm nên thành công cho quyển sách.

  3. Huyên Thảo

    Tôi thực sự thích câu văn này trong tác phẩm. Mỗi lần nghĩ đến nó, tôi lại thấy trong lòng mình nhen lên một nỗi nhớ, rất đỗi dịu ngọt, là nỗi nhớ tuổi thơ. nguyễn nhật ánh từng nói “mỗi dân tộc đều treo một quả chuông trước cửa sổ tâm hồn, nhiệm vụ của nhà văn là rung chiếc chuông đó lên, bằng văn chương”. Với tôi, nhà văn là người rung chiếc chuông đó tốt nhất. Văn phong hài hước dí dỏm, nhẹ nhàng tinh tế mà không kém phần sâu sắc của ông bao năm qua đã thu hút hàng triệu độc giả. “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ” cũng vậy. Một thế giới sinh động, hấp dẫn được mở ra trước mắt người đọc với câu chuyện về tình yêu, tình bạn đầy thú vị. Ai nói rằng đó đơn thuần là những câu chuyện giản đơn. Truyện của Nguyễn Nhật ánh chứa đựng cả thế giới quan sống động, cả triết lí sống nhân văn. Đọc truyện, tôi không thể rời mắt khi những trang sách chưa khép lại. Điều gì hấp dẫn đến thế? Là những bài thơ ngộ nghĩnh của Mèo Gấu? Là tình bạn cảm động của Gấu và Tí hon? Là sự chờ đợi Gấu dành cho Mèo Hoa? Là những câu văn đầy lắng đọng của tác giả?…. Ôi, còn nhiều, còn nhiều lắm. Có thể nói, bỏ lỡ trang sách nào của Nguyễn Nhật Ánh là bỏ lỡ cả thế giới.

  4. CT BPE

    Sau tác phẩm Tôi là Bêtô, tôi cứ nghĩ sẽ không còn cuốn sách nào viết bằng ngôn ngữ loài vật lại hay như vậy nữa. Thế nhưng bác Ánh lại cho tôi thêm một bất ngờ lớn nữa. CÓ HAI CON MÈO NGỒI BÊN CỬA SỔ quả thật đã đạt đến trình độ nhân hóa và diễn tả nội tâm loài vật một cách độc đáo. Từng trang sách mở ra lại càng khiến tôi thêm thích thú với giọng điệu vô cùng gần gũi, dí dỏm không thể lẫn vào đâu của bác Nguyễn Nhật Ánh. Một tình bạn rất dễ thương giữa hai loài vật mà từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ sẽ không thể hòa hợp (mèo-chuột), qua đó tôi đã hiểu thêm rằng không ai không thể xây dựng một tình bạn đẹp với nhau. Những dòng thơ lãng mạn, đáng yêu của thi sĩ Mèo Gấu càng làm cho người đọc thêm yêu và thích thú hơn với tác phẩm. Chân thành cảm ơn bác Ánh đã đem lại cho tôi một thế giới cổ tích mới, nơi mà những con mèo làm bạn thân thiết với chuột.

  5. Ngô Thanh Phương

    Choáng hết các trang sách là khung cảnh của ba thế giới: chuột, mèo, loài người. Tôi thích loại truyện thế này, phải nói là cực thích ! Qua cách miêu tả của NNA, thấy sao các thế giới ấy gần gũi nhau quá! Chú chuột Tí Hon lại trở thành bạn bè thân thiết, hay nói đúng hơn là “em trai” mèo Gấu. Thật kì lạ bạn nhỉ! Loài mèo và loài chuột tưởng như muôn đời muôn kiếp đấu đá nhau, truy đuổi nhau, thế mà vào trang sách của Nguyễn Nhật Ánh, chúng lại trở nên quá đỗi thân tình. Truyện vui nhộn, liên tục gây cười bởi sự ngộ nghĩnh của những con vật bé nhỏ này. Hết những pha vờn nhau trong cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tí Hon và mèo Gấu, lại đến cảnh đuổi nhau thục mạng của Tí Hon và lão giáo sư Chuột Cống. Qủa thật rất vui! Đọc truyện mà tôi có cảm giác như tôi là chuột Tí Hon và đang phải chạy trốn vậy. Tôi thích cả cái cách tác giả miêu tả những con vật ấy. Chúng hiện lên gần gũi nè, dễ thương nè, và cũng rất đáng yêu nữa. Thật lạ là chúng hệt như con người vậy. Có liên tưởng rằng những con người ghét nhau vẫn có thể hoà hợp được với nhau. Vui thế đấy!

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button