Dám Bị Ghét

(5 đánh giá của khách hàng)

Bạn bất hạnh không phải do quá khứ và hoàn cảnh, càng không phải do thiếu năng lực. Bạn chỉ thiếu “can đảm” mà thôi. Nói một cách khác, bạn không đủ “can đảm để dám hạnh phúc”. Bởi can đảm để dám hạnh phúc bao gồm cả “can đảm để dám bị ghét” nữa.  Chỉ khi dám bị người khác ghét bỏ, chúng ta mới có được tự do, có được hạnh phúc.

Danh mục:

Các mối quan hệ xã hội thật mệt mỏi.

Cuộc sống sao mà nhạt nhẽo và vô nghĩa.

Bản thân mình xấu xí và kém cỏi.

Quá khứ đầy buồn đau còn tương lai thì mờ mịt.

Yêu cầu của người khác thật khắc nghiệt và phi lý.

TẠI SAO BẠN CỨ PHẢI SỐNG THEO KHUÔN MẪU NGƯỜI KHÁC ĐẶT RA?

Dưới hình thức một cuộc đối thoại giữa Chàng thanh niên và Triết gia, cuốn sách trình bày một cách sinh động và hấp dẫn những nét chính trong tư tưởng của nhà tâm lý học Alfred Adler, người được mệnh danh là một trong “ba người khổng lồ của tâm lý học hiện đại”, sánh ngang với Freud và Jung. Khác với Freud cho rằng quá khứ và hoàn cảnh là động lực làm nên con người ta của hiện tại, Adler chủ trương “cuộc đời ta là do ta lựa chọn”, và tâm lý học Adler được gọi là “tâm lý học của lòng can đảm”.

Bạn bất hạnh không phải do quá khứ và hoàn cảnh, càng không phải do thiếu năng lực. Bạn chỉ thiếu “can đảm” mà thôi. Nói một cách khác, bạn không đủ “can đảm để dám hạnh phúc”. Bởi can đảm để dám hạnh phúc bao gồm cả “can đảm để dám bị ghét” nữa.  Chỉ khi dám bị người khác ghét bỏ, chúng ta mới có được tự do, có được hạnh phúc.

5 đánh giá cho Dám Bị Ghét

  1. Phuong Chau

    Đây là một cuốn sách dễ hiểu và rất có ý nghĩa đối với mỗi chúng ta. Không chỉ dành cho bạn làm kim chỉ nam để sống mà còn giúp bạn có thể hướng dẫn con, cháu của mình. Bạn sẽ thấy “mình ” trong nhân vật “Chàng thanh niên” :), thú vị, đôi khi cười khì, nhưng không khỏi những lúc phải dừng lại để chiêm nghiệm từng câu chữ trong cuốn sách này.

  2. Trần Thanh Tân

    cuốn này hay quá mà mình đọc xong mang cho bạn thân đọc luôn kèm theo cơn mưa lời khen, quả thật cái cách tác giả đối thoại cũng như tư tưởng của ông làm mình ngộ ra được nhiều điều, cảm thấy rất đúng như kiểu nó khai sáng một cách không ngờ tới cho một đứa cố chấp như mình, cảm thấy thật tuyệt vời vì đã mua nó, cực kỳ cực kỳ thích ý

  3. Lê Mỹ Oanh

    Một quyển sách làm cho mình bị shock từ đầu đến cuối như thể mình là chàng thanh niên vậy. Nhiều đoạn khiến mình phải giật mình và phải suy ngẫm. Tự do là dám bị ghét, quên đi nhu cầu được thừa nhận, hạnh phúc là luôn cống hiến,…
    Nói chung thấy đọc quyển sách này là rất đáng và cảm thấy may mắn vì mình đã đọc được, trước mắt là được mở mang tầm mắt, còn chuyện có thể lĩnh hội hay không thì thời gian sẽ quyết định.

  4. Vũ Huỳnh Minh Ngọc

    Sách về tâm lí học thường khá khó hiểu. nhưng đây là 1 cuốn sách rất đáng để đọc và suy ngẫm. Những triết lí thoạt đầu có vẻ khó hình dung, nhưng qua từng mẩu đối thoại, những ví dụ cụ thể sinh động, đã giúp mình hiểu thêm về suy nghĩ sâu thẳm trong mỗi con người, định hình được lối tư duy…

  5. Nguyen Vuong

    Tư tưởng mới, lập luận mới, những điều thực sự mới mẻ đã thay đổi suy nghĩ, những tư tưởng cố hữu của mình. Mở ra cho mình một lối suy nghĩ tư duy hoàn toàn khác.
    Chưa biết sau này nó sẽ thay đổi hoặc có ảnh hưởng như thế nào. Nhưng một điều mình có thể thấy được rằng, sau khi đọc xong cảm giác về cuộc sống và mối quan hệ giữa người và người (Đây chính là cội nguồn của những phiền muộn mà con người gặp phải) có thể đơn giản hơn. Thế giới quan của mình, nhân sinh quan của mình đơn giản hơn rồi, gặt bỏ đi được lớp đất đá gánh nặng bám theo…

    Tác giả là nhà tâm lý học, nên đi vào phân tích rât sâu sắc tính cách, suy nghĩ bản chất của con người. Mọi lập luận, xuy xét, cách đặt vấn đề, và giải quyết vấn đề đều thỏa vẹn, logic, hợp lý
    Một điều còn thắc mắc của mình là nếu áp dụng theo những điều trong mà tác giả viết thì giống như là sống không có mục đích, ko có mục tiêu tương lai rõ ràng. Nhưng đâu đó mình đã nhìn nhận ra một sự giải thích, gắn kết những suy nghĩ này với nhau. Mình sẽ đọc lại quyển sách này lần nữa. Hẹn lịch là 1 tháng sau
    Những điều tắt cuốn sách này là:
    Mục tiêu của cuộc đời này là có 2 mục tiêu lớn
    Luôn ý thức là mình có năng lực và luôn coi mọi người là bạn. Đơn giản vậy thôi.
    Để làm đc vậy thì hãy chấp nhận bản thân mình, mình không phải mình là trung tâm của vũ trụ… tuy nhiên mình lại là diễn viên chính của cuộc đời mình.
    Phân chia hành nhiệm vụ của mình và người khác, không can thiệp và nhiệm vụ của khác (Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, khỏi cáu gắt và gia trưởng hơn)

    Một quyển sách hay, một trong những quyển sách sẽ thay đổi ttuw duy của mình và thế giới quan của mình
    Cảm ơn tác giả Kishimi Ichiro

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button