Đằng Sau Bức Tranh

(6 đánh giá của khách hàng)

Bi kịch tình yêu giữa Nopporn và Kirati bắt nguồn từ sự khác biệt tuổi tác, từ mối quan hệ giữa một chàng sinh viên Thái Lan sang Nhật Bản du học và một phụ nữ xinh đẹp đã có chồng.

Danh mục:

Đằng Sau Bức Tranh là cuốn tiểu thuyết kinh điển đã ăn sâu vào trái tim của biết bao thế hệ bạn đọc Thái Lan. Đó là câu chuyện tình đẹp nhất và thuần khiết nhất giữa công nương Kirati và chàng trai trẻ Nopporn. Bi kịch tình yêu giữa Nopporn và Kirati bắt nguồn từ sự khác biệt tuổi tác, từ mối quan hệ giữa một chàng sinh viên Thái Lan sang Nhật Bản du học và một phụ nữ xinh đẹp đã có chồng. Câu chuyện ngắn gọn nhưng cũng đầy cảm xúc, đủ để lột tả tính cách nhân vật, đủ để thể hiện bi kịch tình yêu đầy lãng mạn, đem lại cho người đọc ấn tượng và những điểm nhấn không thể nào quên.

Đối với tôi, chỉ riêng một mình tôi mà thôi, tôi biết rõ rằng đằng sau bức tranh ấy có sự sống, và còn là sự sống luôn hiện hữu trong trái tim tôi.

Khi ngồi một mình ngắm tranh, tôi thấp thoáng thấy nước suối đang chảy róc rách, thi thoảng có những đoạn chảy xiết, và đâu đó còn đan lẫn ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu. Hai người đang ngồi trên mỏm đá được tác giả vẽ bằng những nét vẽ không chau chuốt như thể chẳng bận tâm, nhưng tôi có thể nhìn thấy rất rõ dù đó là hàng mi dài hờn dỗi hay vùng nhân trung nho nhỏ được chấm phá trên bờ môi thanh duyên dáng.

Tôi thấy được vạn vật đang chuyển động trong bức tranh tưởng chừng như yên bình và vô cùng tự nhiên ấy, mọi lúc, mọi cảnh, từ khi mới bắt đầu cho tới lúc kết thúc với thẳm sâu nỗi buồn như chỉ mới đây thôi…

6 đánh giá cho Đằng Sau Bức Tranh

  1. Dương Hoài

    Theo mình, đây trước hết là một cuốn sách hay. Sau khi đọc xong cuốn sách này, mình đã cho rằng mình sẽ viết được rất nhiều điều về nó nhưng khi bắt đầu viết thì không biết diễn tả sao cả. (Vì mình chỉ muốn nêu cảm xúc chứ không muốn tóm lại nội dung sẽ làm mất hay cách trình bày của tác giả). Nghe tên cũng đủ thấy nhẹ nhàng, nội dung tưởng chửng nhẹ nhàng nhưng lại không hẳn như vậy. Cuốn sách này rất xứng đáng để được nhiều bạn đọc tìm đến bởi nó đẹp lắm nhưng cũng rất là “khó hiểu”…Tình yêu là gì?…””Ta mãn nguyện vì tìm được người yêu ta”. Văn phòng ấn tượng lắm.

  2. Nguyễn Thị Thu Thúy

    Khi định viết review tôi nghĩ tôi sẽ viết nhiều lắm, nhưng lúc bắt đầu viết thì lại chẳng biết viết như thế nào, viết từ đâu.
    Đây là một chuyện tình đẹp nhưng buồn. Một tình yêu đến rất đơn giản và đi như lẽ tất nhiên. Tình yêu Noporn dành cho công nương Kirati là tình yêu mãnh liệt, cuồng si của tuổi trẻ; còn tình yêu công nương Kirati dành cho Nopporn lại là một tình yêu âm ỉ và lặng lẽ. Hai người có tình nhưng chẳng thể đến với nhau. Một người quên còn một người vĩnh viễn ghi nhớ. Kirati đã mong mỏi được một lần yêu và được yêu, dù không có kết quả, nhưng cô đã hạnh phúc.
    “Ta chết mà không có người yêu ta, nhưng ta mãn nguyện vì tìm được người ta yêu”.

  3. Xi Măng

    Ban đầu đọc quyển sách này cảm thấy như không được hấp dẫn lắm nhưng sau đó càng đọc càng thấy bị thu hút. Câu chuyện ngày càng được đẩy lên cao trào đặc biệt là nơi núi Mitake. Ở nơi đó tình yêu chân thật của chàng Nopporn được thổ lộ cho công nương Kirati. Kết thúc chuyện cho ta thấy đây là một câu chuyện tình buồn thảm giữa hai người có sự chênh lệch về địa vị và về tuổi tác quá lớn. Tiểu thuyết này bên thái đã được chuyển thể nhiều lần thành phim 1 lần thành nhạc kịch và được tái bản nhiều lần. Vở nhạc kịch WaterFall có cốt chuyện dựa trên tiểu thuyết này. Hãy mua nó về đọc thử và tự mình cảm nhận nó bạn nhé.

  4. Ironoya Sakami

    Chuyện kể về 1 người con trai yêu 1 cô gái tuy đã qua ngưỡng 30 nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời. Một cô gái sắc sảo, thông minh, dịu dàng, khiêm tốn, thùy mị và nết na luôn phải sống 1 cuộc đời tù túng, bất hạnh, không có được tình yêu. Nhưng đến khi cô cảm nhận được yêu là gì, cô lại phải kiếm chế tình yêu đó, bởi, cô yêu người không phải là chồng mình. Giữa 2 người chênh lệch quá nhiều về tuổi tác, không thể có tình yêu nảy sinh – cô quan niệm như thế. Để rồi cuối cùng, đến lúc chết, cô vẫn mãn nguyện mà nói rằng: Ta chết mà không có được người yêu ta, nhưng ta mãn nguyện vì tìm được người ta yêu.”

    Cuốn sách có nhiều đạo lý tuy dài dòng nhưng khá hay, như: “Cậu đừng quên rằng, có 1 con chim trong tay còn tốt hơn có 2 con chim đậu trên cành cây. Việc có được niềm hạnh phúc mà không có tình yêu có lẽ sẽ tốt hơn việc mơ màng đến một tình yêu mà không có được niềm hạnh phúc.”

  5. Trương Quỳnh Anh

    Khi đọc cuốn sách này, một lần nữa tôi tự hỏi: Rốt cục tình yêu là gì. Trong tình yêu, không thể nói người nào yêu nhiều hơn.Tư đầu tới cuối, tôi cứ ngỡ Nopporn là người yêu sâu đậm bởi sự day dứt cùng nỗi nhớ và biết bao tình thương mà Nopporn đã dành cho công nương Kirati trong suốt 6 năm trời. Biết bao tình yêu đong đầy trong những dòng thư mà Nopporn gửi cho Kirati. Nhưng ở đời, ai biết được điều gì. Trong câu chuyện tình yêu này, người đâu đớn hơn có lẽ là công nương Kirati_một người yêu mà không thể nào nói lên được tình yêu của mình, phải chôn giấu nó sâu kín tận trong đáy lòng cho tới giây phút cuối cùng. Cô thậm chí còn không được phép thể hiện tình yêu. Biết bao nhiêu điều cất giấu đằng sau đôi mắt phủ đầy nỗi buồn ấy.
    Tình yêu của hai người đã vượt qua biết bao rang giới: tuổi tác, địa vị, biên giới. Nhưng tiếc rằng, số phận thật trớ trêu khi cho hai người có cơ hội gặp nhau nhưng không được đến bên nhau. Thế nhưng, đó cũng là một điều may mắn. Gặp được nhau rồi yêu nhau, đã là hạnh phúc . Như lời công nương Kiarat nói ở cuối truyện “Ta mãn nguyện vì tìm được ngươi yêu ta”.

  6. Phạm Hương

    Con người luôn khao khát được sống theo bản năng tâm lý của mình cho nên nếu như phải rời bỏ một số những phong cách bỏ đi và di dời sắc màu của chúng thì sẽ mất đi ý nghĩa chúng xuất hiện bởi thế không phải ai cũng hiểu hết được điều mà Kirati đã cống hiến cho cuộc sống bằng cách cho đi sự vĩ đại cao cường với tâm huyết trong lời nói liên quan sự bất tử với tấm lòng mà con người luôn chờ đợi mình nhất , thật sự có sức hút đặc biệt .

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button