Đi Đâu Cũng Nhớ Sài Gòn Và… Em.

(5 đánh giá của khách hàng)

Tôi nghĩ đôi lúc chúng ta yêu một thành phố không phải vì những điều hữu tình hay ho mà vì ở đó là nơi ta được gắn bó bên những người thân và thương nhất đời mình. Người ta có thể rong ruổi nhiều chân trời mới hoặc tìm thấy niềm vui thoáng chốc ở đâu đó xa xôi, nhưng chỉ một nơi duy nhất đủ sức níu chân mình cả đời. Bởi một lẽ đơn giản. Quê nhà ở đâu thiết tha ở đấy! Mà con người ta thì có thể đi đâu xa nếu thiếu vắng những thân thương nguồn cội và quên bẵng hai tiếng “thâm tình”?

Danh mục:

Với Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và …Em, bạn đọc sẽ thấy một Anh Khang rất khác và rất mới. Độc giả thân quen của Anh Khang hẳn đều biết, anh đã bỏ rất nhiều thời gian cho những chuyến rong ruổi từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu để tìm cảm hứng viết nên “đứa con tinh thần” thứ tư. Và anh đã thu được những thành quả hoàn toàn xứng đáng cho sự đầu tư nghiêm túc của mình. Sách được minh hoạ qua nét vẽ mang phong cách cổ tích của Trọng Lee – người vừa thành công vang dội với tập sách Sài Gòn Xưa – Màu Hoài Niệm.

Phần đầu cuốn sách mang tên “Tim mỗi người là quê nhà nhỏ”. Đó là tất cả hoài niệm về Sài Gòn xưa, về gia đình, về nơi chốn neo lòng và về những người từng khiến thanh xuân của chúng ta xao động. Đó cũng có thể là tâm sự của bất kỳ đứa con nào cho quê hương đẹp đẽ đang dần thay lớp áo mới. Đó cũng là tất cả kỷ niệm về một tình yêu đầu đời trong lành và rất đỗi hồn nhiên, để đến khi rời xa rồi con người ta mới nhận ra chúng ta yêu một thành phố là bởi vì ở đó có một-ai-đó thân thương nhất của mình.

Với phần 2 “Ai qua bao chốn xa” – những trang viết du ký về những thành phố, vùng đất Anh Khang đã đi qua, có thể nói là phần hấp dẫn nhất của cuốn sách. Bạn hãy chuẩn bị trên tay chiếc di động, để có thể dễ dàng “Google” những vùng đất, những địa danh, những thức quà mà Anh Khang kể. Bởi chắc chắn chẳng ai có thể cầm lòng được trước những lời văn đầy cuốn hút được viết trải dài từ Cựu lục địa ở trời Âu cho đến các vùng cát nóng ở Trung Đông.

Phần 3 mang tên “Thấy vui đâu cho bằng mái nhà” khép lại cho nỗi nhớ “Sài Gòn và Em”. Bởi lẽ, “hạnh phúc của mọi cuộc hành trình rốt cục không nằm ở đoạn đường đã đi, mà chính ở khi quay về. Thấy vẫn có một bóng hình đứng chờ lặng lẽ, những kỷ niệm be bé ban sơ vẫn mỉm cười đón mình trở lại. Rưng rưng nhận ra, những thân thương xưa cũ hình như vẫn chưa một lần bội bạc. Dẫu mình đã khác lắm sau ngần ấy tháng năm.”

5 đánh giá cho Đi Đâu Cũng Nhớ Sài Gòn Và… Em.

  1. Trần Nhật Đông

    Bạn biết không tình yêu là một cái gì đó kì diệu và không kém phần đẹp đẽ, tôi dám cá là ai trong chúng ta cũng đã rất hạnh phúc khi yêu và được yêu. Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và em có thể xem là quyển nhật kí về tâm tư tình cảm và suy nghĩ về tuổi thơ về cuộc sống về tình yêu và cả những chuyến đi của một người con trai sinh ra và lớn trên mảnh đất Sài thành. Đọc tác phẩm tôi thấy một phần tuổi thơ của mình trong đó, một phần chuyện tình của mình trong đó, mặc khác tôi còn biết thêm về vẻ đẹp đến mê hoặc của những địa danh trên thế giới mà tác giả đặt chân đến, được miêu tả sống động đến nỗi tôi có thể thấy cảnh vật như đang trước mắt mình vậy. Và còn nhiều lắm những trải nghiệm thú vị khi đọc tác phẩm, tôi nghĩ mỗi người sẽ cảm nhận quyển sách theo cách riêng của mình, tại sao bạn không thử ?

  2. Vân Anh Chùy

    Đi Đâu Cũng Nhớ Sài Gòn Và… Em ( Phiên Bản Tặng Postcard Nỗi Buồn Trong Lòng Phố) của Anh Khang, đẹp trên cả tưởng tượng, nhất là postcard đi kèm, trời ơi ngắm mãi không thôi. tuy chất lượng giấy không tốt như bản buồn làm sao buông, nhưng hình vẽ sáng tạo đẹp đẽ đã khiến thẩm mĩ của cuốn sách không bị đánh giá thấp. nội dung khỏi bàn, là fan của tản văn Anh Khang, làm sao không biết để ra được đứa con tinh thần này tác giả đã mất nhiều công sức thế nào. và cũng bõ lòng mong mỏi của độc giả, cuốn sách hay, rất hay . Cấu trúc 3 phần của cuốn sách vẽ ra một sài gòn thơ mộng đẹp đẽ, vs ng thương lại càng thêm phần lung linh, đáng để nhớ, để yêu, để những con ng xứ bắc như tôi hiểu rõ hơn về vùng đất miền nam mới lạ

  3. Boo JJ

    Bình yên, nhẹ nhàng, đọc cũng khá thú vị. Văn phong mượt, trôi chảy và có hơi hoa mĩ. Bản thân tôi thích những trang viết giản dị và có phần ngô nghê nên thấy nó như vậy. Nhưng dù sao quyển sách này cũng khá hay. Dường như cũng tích lũy cho bản thân chút ít kiến thức về các địa danh thông qua phần truyện “Ai qua bao chốn xa”. Vì vậy đây cũng là cuốn sách đáng để đọc. Nó sẽ giúp bạn lắng đọng lòng mình trong giây lát trước những bộn bề lo toan của cuộc sống. Hãy đọc thử và cảm nhận nó!

  4. Ngân Hương

    Sài gòn là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ấy thế mà chẳng hiểu Sài gòn tí nào! Qua cuốn sách này, giúp tôi nhận ra rằng: hãy tìm hiểu nơi bạn đang sống có gì đẹp trước, rồi hẵng tìm hiểu những nơi khác sau. Đọc cuốn sách này, tôi nhận ra rằng hãy tôn trọng và yêu quý những gì bạn đang có , đến khi bạn mất những thứ bạn yêu quý nhất rồi sẽ hối hận mà thôi! Biết yêu thương, biết cảm nhận,sau đó là thấu hiểu nhiều hơn. Hãy dành một ngày ra để đi vòng quanh thành phố bạn đang sống để cảm thấy nơi ấy là nơi chốn bình yên mỗi khi quay về nhé.

  5. 0511

    Cuốn sách này thu hút người mua trước hết là bìa sácg. Bìa quá đẹp, tiếc là không có bookmark hình bìa sách này. Một bitexco mang đậm chất Sài Gòn minh họa tuyệt vời cho tựa sách.
    Tình cảm là chủ đề phổ cập trong tản văn, nhưng mừng là Anh Khang đã mở rộng ra không chỉ có tình yêu mà còn là tình cảm quê hương, sự yêu mến đối với mảnh đất Sài Gòn.
    Sẽ tiếp tục ủng hộ các tác phẩm tiếp theo của Anh Khang.
    Cảm thấy yêu Sài Gòn xiết bao sau khi đọc xong cuốn sách này.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button