Đồi Gió Hú

(6 đánh giá của khách hàng)

Đây là tác phẩm mình rất thích, nó nói về 1 câu chuyện tình yêu không được mọi người chấp nhận của 2 con người! Được nhắc đến trong Cô gái văn chương và hồn ma đói khát là mình muốn sở hữu ngay cuốn sách này, câu truyện của họ không thể không khiến người đọc sợ hãi khi đọc vào. Không thể phủ nhận thứ tình cảm mà Heacliff dành cho Cathy không phải là tình yêu khi anh ta đã điên cuồng nhớ mong có đến phút giây cuối cùng, cái kết của chuyện khiến người đọc lại liên tưởng đến đâu đó vẫn còn những câu truyện về đồi gió hú khác, họ chết nhưng linh hồn họ không được an nghỉ!

Danh mục:

Cuốn tiểu thuyết dữ dội và bí ẩn về Catherine Earnshaw, cô con gái nổi loạn của gia đình Earnshaw, với gã đàn ông thô ráp và điên rồ mà cha cô mang về nhà rồi đặt tên là Heathcliff, được trình diễn trên cái nền những đồng truông, quả đồi nước Anh cô quạnh và ban sơ không kém gì chính tình yêu của họ. Từ nhỏ đến lớn, sự gắn bó của họ ngày càng trở nên ám ảnh. Gia đình, địa vị xã hội, và cả số phận rắp tâm chống lại họ, bản tính dữ dội và ghen tuông tột độ cũng hủy diệt họ, vậy nên toàn bộ thời gian hai con người yêu nhau đó sống trong thù hận và tuyệt vọng, mà cái chết chỉ có ý nghĩa khởi đầu. Một khởi đầu mới để hai linh hồn mãnh liệt đó được tự do tái ngộ, khi những cơn gió hoang vắng và điên cuồng tràn về quanh các lâu đài trong Đồi Gió Hú.

Cuốn tiểu thuyết duy nhất của Emily Bronte là cuốn sách đã tới tay công chúng với nhiều lời bình trái ngược vào năm 1847. Thông qua mối tình giữa Cathy và Heathcliff, với bối cảnh đồng quê Yorkshire hoang vu trống trải, Đồi Gió Hú đã tạo nên cả một thế giới riêng với xu hướng bỏ qua lề thói, vươn tới thi ca cũng như tới những chiều sâu tăm tối của lòng người, giúp tác phẩm trở thành một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất, bi thương nhất mà con người từng viết ra về nỗi đam mê cháy bỏng. Xuất hiện trên văn đàn thế giới và khẳng định dấu ấn như một hiện tượng độc đáo của văn học cổ điển.

Nhà văn W. SOMERSET MAUGHAM đã chọn “Đồi Gió Hú” là một trong mười cuốn tiểu thuyết ông cho là hay nhất thế giới. Ông viết: “Đồi Gió Hú” không phải là một cuốn sách để chúng ta đàm luận, nó là một cuốn sách để chúng ta đọc… Nó chứa đựng một thứ mà rất ít tiểu thuyết gia có thể cho chúng ta, ấy là năng lực. Tôi chưa thấy một cuốn tiểu thuyết nào mà nỗi buồn rầu thống khổ, niềm vui sướng điên cuồng, tính độc ác vô tình, sự ám ảnh của ái tình được diễn tả một cách kỳ diệu như trong “Đồi Gió Hú”.

***

Và vào tháng 08 năm 2007 câu chuyện tình lãng mạn giữa hai nhân vật Cathy Earnshaw và Heathcliff trong “Đồi gió hú” đã được hơn 2.000 độc giả của kênh UKTV Drama (Anh) chọn là chuyện tình đẹp nhất mọi thời đại trong văn học.

Ngoài ra thì cho đến nay, cuốn tiểu thuyết kinh điển của văn học Anh đã được chuyển thể rất nhiều lần lên phim ảnh, truyền hình, nhạc kịch và opera

Emily Bronte (1818 – 1848) – Tác giả của Đồi Gió Hú là con của một vị mục sư nghèo và nghiêm khắc người Ái Nhĩ Lan (Ailen) phụ trách giáo khu Yóosio thuộc vùng Hoaơth & mẹ là người Anh. Bà là người thứ tư trong số sáu chị em, năm gái một trai (người anh trai là Pat’rick Branoel, ngay trên nàng) trong đó chị là Charlotte và em gái là Anne đều là văn sĩ danh tiếng. Gia đình bà sống ở Thornton, một ngôi làng xa xôi khuất nẻo thuộc Yorkshire (Anh), ngôi nhà bà trông ra nghĩa trang của xứ đạo và dựa lưng vào một ngọn đồi trọc lộng gió. Các chị em bà sinh trưởng ở đấy như những cô gái cấm cung ít được tiếp xúc với đời.

6 đánh giá cho Đồi Gió Hú

  1. Nguyen Quynh

    Sự khác biệt giữa 1 tác phẩm kinh điển và 1 tác phẩm mang tính giải trí khác nhau ở chỗ một khi đã đọc, bạn chỉ muốn đọc tiếp, để rồi sau khi kết thúc dư âm của truyện vẫn còn lẩn quẩn đâu đó trong đầu bạn. Đối với tôi, ” Đồi gió hú” là 1 tác phẩm như vậy. Một chuyện tình được gói gọn trong cánh đồng hoang thuộc vùng miền Bắc nước Anh nhưng không kém phần dữ dội. Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng truyện quá u ám vì chỉ xoay quanh chuyện trả thù của 2 gia đình, nhưng riêng tôi lại thích cái u ám này đến kì lạ. Heathcliff và Catherine là 1 cặp trời sinh, tình yêu họ dành cho nhau quá mãnh liệt và có chút gì đó hoang dã. Tuy nhiên, Catherine sau này lại lựa chọn Edgar làm chồng, một sự lựa chọn đầy lí trí, vì người cô yêu thật sự, 1 nửa tâm hồn cô mới chính là Heathcliff, chính điều này đã dẫn đến tấn bi kịch không chỉ cho cả 3 người mà còn cho cả con cháu họ sau này. Truyện cho tôi thấy được, tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng như ta nghĩ, vì chúng ta chẳng ai hoàn hảo. Tuy nhiên, chính điều đó lại làm nên 1 tác phẩm hoàn hảo vì nó thật sự chân thật đối với tôi.

  2. Thu Thủy

    Một cuốn sách kinh điển về tình yêu, hận thù và hơn cả đó là sự đau đớn, bi kịch của lứa đôi. Một kết thúc có hậu nhưng vẫn luôn ám ảnh trong lòng người đọc một cách dai dẳn. Trong từng trang sách người đọc có thể nhận thấy sự bức bách ngột ngạt trong từng con chữ giữa đồng quê Yorkshire hoang vu trống trải, những nhân vật càng trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Đồi gió hú luôn là một câu chuyện hay và ấn tượng về tình yêu, một cuốn sách tuyệt vời.

  3. Kuratachi Yuji

    Đồi gió hú từ trước tới nay vẫn là một kiệt tác văn học về tình yêu và hận thù. Nhưng ấn phẩm này còn tuyệt vời hơn nữa. Về hình thức, có lẽ khỏi phải nói, thiết kế bìa rất đẹp, in ấn chất lượng rất tốt, giấy cũng tốt, nói tóm lại chẳng có gì phải phàn nàn. Phần dịch khá mượt, mình hài lòng nhất chính là tên riêng của người hoặc địa danh trong tiếng Anh được giữ nguyên, cái này thì có rất nhiều ấn phẩm không được như vậy. Về phần nội dung, thực ra theo cảm nhận của mình, cách mà Ellen Dean kể chuyện có sự lạnh nhạt riêng trong suy nghĩ của chính bà ấy, với mình nó không quá giằng xé như nhiều bạn vẫn nói. Mình kỳ vọng nhiều hơn trong diễn đạt. Chỉ đọc sơ sơ thì đủ biết sự điên cuồng mãnh liệt là có, nhưng cá nhân mình đọc kỹ cảm thấy trong sự diễn đạt nó không có đủ sự bùng cháy mà phần tóm tắt nội dung đã giới thiệu. Dẫu sao thì Đồi gió hú vẫn là một tác phẩm hay.

  4. Nguyễn Tố Quyên

    Đồi gió hú- Quyển tiểu thuyết mà không phải là tiểu thuyết này đã dẫn tôi đến ngàn điều mới và nhiều cung bậc cảm xúc đa dạng. Vì tình yêu, người ta sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng chạy theo những ý nghĩ cuồng si của sự đam mê rồi gieo vào lòng sự hận thù dai dẳng. Lòng hận thù cho ta được gì đây? Hay có chăng là những thứ cảm xúc huyễn hoặc, mơ hồ rồi lại chìm đắm vào thế giới cô độc và bế tắc. Hãy đọc, cảm nhận và trôi theo dòng chảy miên viễn của thời gian, hãy ghi ra những gì bạn nghĩ!
    “Khi nào tôi quên đời mình thì mới quên được em”

  5. Khoa Trinh

    Xuyên suốt chiều dài câu chuyện, mình duy cảm thấy một tình yêu khốc liệt. Đoạn cuối cùng là ám ảnh và để lại cho mình nhiều suy nghĩ nhất. Đó là lúc ông Lockwood ra thăm mộ 3 người, mộ Catherine đã xám xịt, mộ Edgar lún phún cỏ, của Heathcliff hãy còn trần trụi. Ông hỏi liệu có ai tưởng tượng ra được rằng những người ngủ trong lòng đất bình yên này lại không yên giấc.

    Mình thì nghĩ bên kia thế giới, 3 linh hồn này lại tiếp tục đày đọa nhau như một vòng quay không có hồi kết.

  6. Yêu văn học

    Cuốn sách rất hay và có chiều sâu,tâm lý điên loạn của Heathcliff khi tìm cách để trả thù Hindley cũng như Edgar đều thật tàn nhẫn,sử dụng chính con họ và cả con ruột của mình để trả thù những kẻ đã khiến Catherine phải chết-theo suy nghĩ của Heathcliff.Có lẽ việc Cathy và Hareton lấy nhau là khúc hạnh phúc nhất trong câu truyện đầy rẫy sự tàn độc và bi thương.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button