Freddy và Kẻ Mặt Mịt

(1 đánh giá của khách hàng)

Biết bao nhiêu buổi sáng y đã ngồi trên thanh rào này để gáy, đến nỗi nó được mài đến nhẵn thin thín. “Cả ngàn buổi sáng,” y nghĩ, “đã cả ngàn buổi sáng làm việc này. Và chưa có buổi nào ta không nhìn về một ngày phía trước mà mong chờ hạnh phúc. Chưa bao giờ… cho tới hôm nay. Ôi trời ơi.”

Danh mục:

“Freddy là một trong những nhân vật tuyệt vời nhất của văn học thiếu nhi!”.

– School Library Journal

Phải làm sao đây khi nơi bạn sinh sống xuất hiện một kẻ mũi to – đuôi dài – tiếng thét đinh tai?

– Vì kẻ ấy mà bạn – đường đường một nhà du hành – bị nghi ngờ về lòng dũng cảm!

– Vì kẻ ấy mà bạn – đường đường một chủ ngân hàng – bị trộm ngay trước mũi!

– Vì kẻ ấy mà bạn – đường đường một thám tử lừng danh – bị nghi là quân trộm cắp! Gừ gừ!

Cùng với mèo Jinx, gà Charles và ếch Theodore cà lăm, Freddy sẽ giải quyết vụ này sao đây?

1 đánh giá cho Freddy và Kẻ Mặt Mịt

  1. Đỗ Vân

    Một câu chuyện trinh thám dành cho thiếu nhi rất dễ thương nhưng cũng thú vị đối với người lớn. Thế giới trong câu chuyện được miêu tả hóm hỉnh, sinh động và hấp dẫn. Gà Charles,bò Wiggins, chuột cống Simon, mèo Jinx được nhân cách hóa sinh động như con người. Chú lợn Freddy phải trổ tài thám tử của mình để điều tra vụ án về kẻ mặt mịt bí ẩn dù chưa có ai nhìn thấy hình thù của kẻ dấu mặt này. Cả nông trại phải đoàn kết để chống lại kẻ thù bí ẩn xấu xa. Cuốn sách là cuốn tiểu thuyết phưu lưu phù hợp cho lứa tuổi thiếu nhi.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button