Hãy Hôn Em Nếu Anh Có Thể

(4 đánh giá của khách hàng)

Sam Cooper (“Coop”) – chàng phóng viên chuyên viết về đề tài hình sự – đã trở thành nạn nhân mới nhất trên báo do mục Blog chàng độc thân đã túm chặt lấy anh và tung hô rằng anh là một mẫu đàn ông lý tưởng mới nhất có thể lấy làm chồng ở thành phố New York. Mọi rắc rối dồn dập kéo tới cùng hàng tá đồ lót khêu gợi do hàng loạt phụ nữ độc thân trong thành phố gửi tặng Coop. Nguyên do của mọi sự đeo đuổi phiền nhiễu này khởi nguồn từ lúc anh có công chặn đứng một vụ cướp tại một cửa hàng trang sức và được nhận phần thưởng “được quyền chọn bất kỳ chiếc nhẫn nào”.

Danh mục:

Duyên phận luôn được định đoạt và nhiều khi tình yêu tới không chỉ đơn thuần là vô cớ. Ẩn chứa sau một chiếc nhẫn cổ là vô số bí mật đến bất ngờ.

Sam Cooper (“Coop”) – chàng phóng viên chuyên viết về đề tài hình sự – đã trở thành nạn nhân mới nhất trên báo do mục Blog chàng độc thân đã túm chặt lấy anh và tung hô rằng anh là một mẫu đàn ông lý tưởng mới nhất có thể lấy làm chồng ở thành phố New York. Mọi rắc rối dồn dập kéo tới cùng hàng tá đồ lót khêu gợi do hàng loạt phụ nữ độc thân trong thành phố gửi tặng Coop. Nguyên do của mọi sự đeo đuổi phiền nhiễu này khởi nguồn từ lúc anh có công chặn đứng một vụ cướp tại một cửa hàng trang sức và được nhận phần thưởng “được quyền chọn bất kỳ chiếc nhẫn nào”.

Thờ ơ với những cô nàng đeo bám, sự chú ý của Coop hoàn toàn dành cho Lexie Davis, người phụ nữ duy nhất trong thành phố tuyên bố rằng không hứng thú gì với tình trạng độc thân của anh.

Thế nhưng Lexie lại chú ý vào chiếc nhẫn cổ của Coop – phần thưởng mà anh đã chọn, và lịch sử của nó có thể đáng hổ thẹn với gia đình cô. Khi cuộc điều tra xoay quanh chiếc nhẫn của Coop bắt đầu để hé lộ ra sự thật, liệu Lexie có thể giao trái tim mình và các bí mật của gia đình cô cho anh?

4 đánh giá cho Hãy Hôn Em Nếu Anh Có Thể

  1. Nguyễn Huyền Trang

    Mình biết đến tác giả Carly Phillips lần đầu qua cuốn “Đố dám yêu em” và khá ân tượng nên đã quyết định mua ngay cuốn này của bà. Đúng là duyên phận luôn được định đoạt, nó đã mang hai con người xa lạ Sam và Lexie tưởng chừng như trên dòng đời sẽ không bao giờ chạm nhau được đến với nhau với một cái duyên khá tình cờ. Tình yêu của hai người đầy những thử thách, buộc họ phải nhận ra, nhìn về tương lai của mình đâu sẽ là thứ mình cần, đâu là những gì sẽ luôn bên mình để lấp đầy cho trái tim cô đơn. Và khi trái tim lên tiếng mách bảo hai người đã hướng về nhau sẵn sàng chia sẻ cuộc sống mà trước đây chỉ dành riêng cho mỗi người cũng chính là thử thách cuối cùng được đặt ra. Gấp cuốn truyện lại người đọc ắc hẳn sẽ hài lòng.
    Về phần bản dịch của tác phầm này mình thấy khá ổn.
    Rất mong chờ những tác phẩm tiếp theo của bà!

  2. Nguyễn Võ Hoàng

    Đây là một cuốn sách mà theo tôi đánh giá là khá sâu sắc. Các mẫu nhân vật không có gì đặc biệt. Họ rất bình thường. Còn về cách tạo dựng và xử lí tình huống khá ổn. Không có nhiều chi tiết cao trào mang tính đột phá cho truyện. Nội dung truyện khá sâu sắc và có ý nghĩa đối với cuộc sống và tình yêu của con người. Cuộc sống của mỗi người có thể hơn nhau ở sự may mắn. Coop là một trong những điển hình đó. Từ một anh chàng độc thân bình thường trở thành người chồng lí tưởng của mọi cô gái. Và tình yêu là không thể đoán và điều khiển được. Lexie lúc đầu không hề chú ý coop mà là chiếc nhẫn thế nhưng cuối cùng lại đánh mấ trái tim mình lúc nào không hay. Lời văn trau chuốt, giàu cảm xúc đã khiến cho câu chuyện hay hơn.

  3. Phạm Hương

    Thiết kế bìa bắt mắt , nổi bật thì câu truyện lại chưa có sức hút mạnh mẽ lên người đọc với nhân vật sam và lexie giản dị và thân thương cũng chưa thực sự là đam mê lớn với người đọc bởi tính khí chưa có khác nhau thì sau này ít đủ điều kiện làm nên tác phẩm đáng nhớ , cách miêu tả hời hợt , chưa đầu tư chất liệu đặc thù tả cách trình bày nhạt nhòa , tối tăm , ánh sáng bao phủ chậm rãi làm mau quên bản chất vui vẻ vốn sẵn có .

  4. Hồ Thị Tuyết Ngân

    Đây là câu chuyện bình thường nhưng lại không bình thường. Thực ra trong cuộc sống những mối tình như vậy, kiểu nhân vật như vậy, kiểu tình huống và hoạt cảnh như vậy, ta vẫn có thể thấy được, tuy nhiên không phải câu chuyện nào cũng có thể tồn tại và hình thành đầy hấp dẫn như vậy được. Câu chuyện tình khá thú vị và cốt truyện khá lôi cuốn, bìa sách và chất lượng in cũng rất tốt. Tuy nhiên có một điều mình nghĩ quyển sách chưa thật sự làm tốt đó là phần dịch. Thật sự có nhiều câu tối nghĩa và quá cụt, làm cho trong tình huống câu tự dưng thấy hụt hẫng và thiếu ý. Ngoại trừ khuyết điểm này thì tập sách rất thú vị.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button