Hồn Nhiên Giống Như Thiền

Có những cuốn sách chúng ta không cần đọc vội, đọc nhanh; hãy thư thả đọc như nhấp một chén trà, thưởng thức một ly cà phê buổi sớm mai. “Hồn nhiên sống như thiền” và “Nhẹ tênh giữa chênh vênh” là những quyển sách như thế. Hãy đọc thật chậm để cảm nhận.

Danh mục:

Khi những điều phiền não kéo đến, khi cảm thấy không được vui, khi chuẩn bị tức giận phải nói với bản thân: “Ta sống không phải để tức giận!” Chỉ có như vậy, ta mới có thể quay về với bản chất đơn sơ, sẽ thấy mọi điều không vui trước mặt chẳng có gì đáng nói.

Ngày hôm qua đã trở thành lịch sử, ngày mai thì chưa biết, còn ngày hôm nay chính là một đặc ân. Điều ta đánh mất chỉ là sự vô tri.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hồn Nhiên Giống Như Thiền”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button