Hừng Đông

(6 đánh giá của khách hàng)

Bắt đầu từ Chạng Vạng, chuyển sang Trăng Non, rồi sau đó đến Nhật Thực, đã thực sự đan kết và quyện chặt vào nhau; liệu cuối cùng, tất cả có bị hủy hoại… hoàn toàn? Phần cuối được mong đợi của bộ truyện Chạng Vạng, hồi hộp đến nghẹt thở, Hừng đông, sẽ soi sáng những bí mật, những điều huyền bí của một thiên tình sử đã đi vào lòng hàng triệu độc giả.

Danh mục:

Để giữ trọn tình yêu bất diệt với một ma-cà-rồng, đối với Bella Swan, đó là một điều cực kì nguy hiểm, nó vừa huyền hoặc, lại vừa đáng sợ. Vướng vào đam mê tột bậc cùng Edward, lại có một tình cảm sâu sắc với Jacob Black, cô đã phải chịu đựng cả một năm trời những ngổn ngang cảm xúc, những cám dỗ, thất bại và đầy rẫy những bất hòa trước khi cuộc đời lật sang trang. Và sự lựa chọn của cô, một là bước vào kiếp sống trong tăm tối, nhưng là một thế giới bất khả tử đầy quyến rũ, hai là tiếp tục cuộc sống con người đúng nghĩa, chợt trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Sau tất cả mọi việc, Bella cũng đã có được quyết định của mình, một chuỗi sự kiện bất ngờ mở ra với những kết quả không thể lường trước, đầy nút thắt, nút mở. Từ đây, những diễn biến khốc liệt trong cuộc đời của Bella, bắt đầu từ Chạng Vạng, chuyển sang Trăng Non, rồi sau đó đến Nhật Thực, đã thực sự đan kết và quyện chặt vào nhau; liệu cuối cùng, tất cả có bị hủy hoại… hoàn toàn? Phần cuối được mong đợi của bộ truyện Chạng Vạng, hồi hộp đến nghẹt thở, Hừng đông, sẽ soi sáng những bí mật, những điều huyền bí của một thiên tình sử đã đi vào lòng hàng triệu độc giả.

6 đánh giá cho Hừng Đông

  1. Yuuri

    Mình thấy tập này có vẻ tác giả hơi bị “đuối” rồi thì phải. Quả thực là 1 áp lực to lớn khi viết kết thúc cho 1 câu chuyện dài như thế. Mình đọc có cảm giác các tình tiết tác giả sáng tác ra trong tập này có phần “bội thực”, ko sâu sắc bằng những tập trước. Nửa phần đầu về đám cưới, trăng mật… khá ok, thu hút. Nhưng đến phần sau thì mình thấy giảm hẳn độ hay. Nhất là khúc cuối khi các ma cà rồng tụ họp. Nội đọc nguyên cái “list” liệt kê tên với mấy khả năng đặc biệt là mình đủ “choáng và chán”. Những phân đoạn khi Bella mới làm quen dần với cách sống của ma cà rồng và những lúc tập sử dụng khả năng đặc biệt… liệu có trơn tru quá không??? tại sao lại dành nhiều sự ưu ái cho Bella như thế? Năng lực của Bella hơi bị vượt trội quá, mọi việc dường như diễn ra khá dễ dàng, không có kịch tính. Đoạn cuối chưa hấp dẫn, tuy cũng giải quyết hết các vấn đề nhưng tạo cho người đọc một sự tiếc nuối khi đã gấp quyển sách lại.

  2. Phan Bích Ngọc

    Đây có lẽ sẽ là bộ truyện hay nếu tác giả biết cách xoáy sâu vào các tình tiết và nhân vật

    Tôi đã trông đợi rất nhiều vào tập cuối của truyện, nhưng đến khi đọc xong chỉ biết thốt lên hai chữ: hụt hẫng. Tác giả có quá nhiều đề tài để khai thác nhưng lại không dùng. Bộ Chạng Vạng giống như một câu chuyện cổ tích nhưng kịch tính hơn một chút, Bella có tất cã, nhưng chẳng mất gì, bố cô biết cô không phải người.->. không mất bố, Jacob yêu Renessme.–>.không mấtt Jacob..??? Nhà Volturi đã muốn thanh trừng nhà Cullens thì cần gì nghe nói nhiều, nguyên tập nhôn nhao chuẩn bị cho trận đánh rồi kết quả đôi bên tranh luận một hồi rồi giải tán??? Tình yêu với bố, tình bạn với Jacob nếu tác giả bắt buộc Bella phải lựa chọn: bố,bạn hay tình yêu thì câu chuyện sẽ kịch tính hơn nữa. Lẽ ra sẽ là bộ truyện hay.

  3. Nguyen Ngoc Anh

    Tôi hơi thất vọng với đoạn kết,đáng lẽ nhà Volturi phải làm một cuộc thanh trừng ra trò mới phải bởi vì nếu đánh trực diện,tấm chắn của Bella hoàn toàn không có khả năng chống đỡ và Aro chắc chắn sẽ co cơ hội thắng.Tuy nhiên tôi vẫn chấm cho Hừng Đông bốn sao vì cốt truyện tương đối sáng tạo,hơn nữa tôi rất thích cảnh Bella biến đổi,cảnh này còn hay hơn nữa khi đuợc lên phim.Thêm nữa là năng lực của các ma cà rồng mới rất tuyệt vời,trí tưởng tượng của tác giả thật đáng khâm phụcNói chung là ổn.

  4. Đỗ Nga

    Đây là tác phẩm cuối cùng trong the Twilight Saga nên mình đã rất mong đợi. Cốt truyện lần này rất sáng tạo và thú vị, mình đặc biệt thích phần một về đám cưới và tuần trăng mật của Bella. Tuy nhiên đến phần hai thì mình thấy nội dung có vẻ hơi loãng. Cốt truyện thì hay nhưng lời dẫn dắt không mấy hấp dẫn và có chút không rõ ràng. Phần đầu quyên ba thì thật dễ thương nhưng mình rất thất vọng khi không thấy có cuộc đấu tranh nào giữa nhà Volturi và mọi người, hai bên đầu chuẩn bị lực lượng thật hùng hậu nhưng cuối cùng lại chẳng có trận đánh nào.
    Nhìn chung thì đây là quyển sách hay, có cái kết hạnh phúc cho mọi người (nhất là Bella-Edward) như chúng ta mong đợi, Jacob cũng đã tìm được định mệnh của mình.

  5. Ngô Lê Vy

    Dường như càng về sau, Stephanie Meyer càng có vẻ… đuối hơi và chẳng còn mấy cái hồn để thổi vào tác phẩm. Tập cuối này cứ như một cách níu kéo của tác giả đối với ánh hào quang trong quá khứ. Kết thúc của tác phẩm đáng lẽ phải nằm ở phần ba khi Victoria và quân đoàn của cô ta bị tiêu diệt chứ không phải kéo dài lê thê sang phần bốn như thế này. Việc tung hê khả năng kiềm chế của Bella hay việc gán ghép Jacob với con gái mới sinh Bells- Ed giống như một trò lố, và việc đưa nhà Volturi vào cuộc với một trận chiến chẳng đâu vô đâu, chỉ toàn võ mồm khiến mình cảm thấy tác phẩm có phần… dở hơi và nhảm nhí. Nếu tác giả đừng quá tham vọng, đừng kéo dài dằng dặc thì tác phẩm có lẽ đã để lại trong lòng người đọc ấn tượng sâu sắc hơn và tốt đẹp hơn.

  6. Nguyễn Nga

    Một đám cưới hoàn hảo, những món quà hoàn hảo, một chuyến trăng mật hoàn hảo không bao giờ quên, một sinh linh với sức sống mạnh mẽ chào đời, một sinh vật mới biến đổi… cùng với những bất ngờ đến ngỡ ngàng. Tất cả đã khiến cuốn sách hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tình yêu Ed-Bell đã gặt được những thành quả tuyệt vời: Renesmee, một bé gái đáng yêu và đẹp đẽ không tưởng với thiên bẩm trời ban về khả năng ghi nhớ và giao tiếp câm lặng nhưng sống động và trực quan chỉ bằng một cái chạm tay. Cuộc sống bất khả tử bắt đầu với Bella một cách hết sức “hoành tráng”: chuyến ghé thăm của đại gia tộc hoàng gia ma cà rồng Volturi vì thông tin sai lầm về “đứa trẻ bất tử” nhà Cullen. Khám phá mới mẻ về năng lực người bảo vệ của bản thân, có một vị trí đặc biệt trong gia đình và dòng tộc ma cà rồng khắp thế giới, có một bé con xinh đẹp với một chàng rể bảnh bao trong tương lai… Cuộc sống đến đây là hoàn hảo.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button