Lạc Mất Và Hy Vọng

(5 đánh giá của khách hàng)

“Bởi vì,” cậu ấy lại ngửa mặt lên nhìn những vì sao, “bầu trời luôn luôn đẹp. Dù khi tối tăm, mưa giông hay âm u, nó vẫn rất đẹp để ta ngắm nhìn. Mình yêu nó, vì mình biết nếu mình có thất bại, cô đơn hay sợ hãi, mình chỉ cần nhìn lên và nó sẽ ở đó… luôn luôn đẹp đẽ, dẫu có bất cứ chuyện gì.”

Danh mục:

Họ đã lạc mất nhau… từ mười ba năm trước. Mười ba năm kiếm tìm trong vô vọng của chàng trai, cũng là mười ba năm chọn cách lãng quên, khóa chặt ký ức của cô gái mang tên Hope – Hy vọng.

Vậy mà số phận vẫn cho họ gặp lại nhau, tình cờ và nhiều bí ẩn. Họ để mắt đến nhau từ cái nhìn đầu tiên, bị hút vào nhau nồng nàn say đắm, và đã không chỉ like, không chỉ love, mà còn live – sống vì nhau.

Và rồi cô gái khám phá ra mảnh ký ức xa xôi kia trong những giấc mơ chớp nhoáng. Những bí mật thân phận, những uẩn khúc gia đình lần lượt được phơi bày. Còn có một cuộc đời khác từ mười ba năm trước mà trong vô thức cô luôn né tránh. Giờ đây, cô đối diện với nó vô vọng, hoang mang.

Nhưng lần này, cô đã có chàng trai ở bên. Người đã cho cô biết thế nào là cảm xúc bất diệt của nụ hôn đầu. Người đã hứa trao cho cô những lần đầu tuyệt diệu nhất và những lần cuối cùng vĩnh cửu nhất. Người đã cho cô biết thế nào là tin yêu và hy vọng từ những ngày bé thơ:

“Hứa với mình là khi ông ta làm cậu buồn, cậu hãy nghĩ đến bầu trời nhé?”.

Tôi không biết sao cậu ấy muốn tôi hứa, nhưng vẫn gật đầu.

“Nhưng tại sao?”

“Bởi vì,” cậu ấy lại ngửa mặt lên nhìn những vì sao, “bầu trời luôn luôn đẹp. Dù khi tối tăm, mưa giông hay âm u, nó vẫn rất đẹp để ta ngắm nhìn. Mình yêu nó, vì mình biết nếu mình có thất bại, cô đơn hay sợ hãi, mình chỉ cần nhìn lên và nó sẽ ở đó… luôn luôn đẹp đẽ, dẫu có bất cứ chuyện gì.”

5 đánh giá cho Lạc Mất Và Hy Vọng

  1. Trâm Collen

    Gấp sách lại, trong tôi tràn đầy nỗi căm tức với John – một người anh, người cha, người chú đồi bại. Vẫn biết việc này đầy rẫy trong xã hội, vẫn biết tôi đã nghe điều này đến trăm lần, vẫn biết tôi đã chửi rủa những kẻ như vậy hàng ngàn lần nhưng…từng con chữ trong cuốn sách lại ám ảnh tôi hơn bao giờ hết. Bộ cảnh phục mà ông ta khoác lên người chẳng thể nào lấn át đi được con quỹ dữ trong người ông ta. Thậm chí, ông còn hèn hạ chọn cho mình con đường tự sát. Một con người đáng khinh bỉ. Sky (Hope) có thể yêu những phần tốt đẹp còn sót lại trong con người ông ta nhưng tôi thì không. Không một chút nào. Về phần những nhân vật còn lại, vẫn là bạn nên đọc truyện rồi tự cảm nhận thì hay hơn. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng bạn sẽ yêu tất cả họ. À, ngoại trừ Grayson và vài nhân vật phụ không đáng nhắc.

    Cá nhân tôi đánh giá đây là 1 cuốn sách hay và sâu sắc. Bìa đẹp, hình ảnh bầu trời (Sky) hướng đọc giả đến một tương lai tươi sáng hơn cho nhân vật. Nhưng tôi lại thích tựa tiếng Anh hơn. Hopeless – nó là sự gắn kết của Hope và Less, gợi tôi nhớ về tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên nhưng cũng đầy đau khổ của 3 đứa trẻ.

    Điểm trừ mà tôi nhận thấy là vài từ trong sách in sai, ngày tháng cũng vậy.

  2. Thu Huyền

    Câu chuyện xoay quanh về số phận của 2 nhân vật chính là Sky(Hope) và Holder. Họ từng là hàng xóm với nhau khi còn là 2 đứa trẻ, và Sky biến mất. Cuộc hội ngộ tình cờ của họ đã tạo nên một cốt chuyện vô cùng thu hút. Sky đã có một cuộc sống mới và gần như hoàn toàn quên mất mình đã từng là ai nhưng sâu trong tâm trí cô vẫn thấp thoáng những hồi ức mập mờ. Holder đã vén màn những bí ẩn về cuộc đời Sky. Cách Holder yêu và che chở cho Sky thật đáng ngưỡng mộ.Câu chuyện về tình yêu của họ thật cảm động với kết thúc thật bất ngờ. Bìa sách trình bày đẹp mang chút ý nghĩa của tác phẩm.

  3. Quinn

    Cả một mạch truyện là một cảm xúc buồn man mác đối với tôi, Sky có một tuổi thơ đáng quên và khi lớn lên cô cũng không tìm thấy hạnh phúc thật cho mình chỉ tới khi cô gặp Holder, tới khi mọi bí ẩn trong quá khứ được hóa giải thì khi đó ánh sáng mới thật sự đến với cuộc đời cô. Suốt nội dung truyện có thể thấy rõ Holder yêu Sky nhiều đến thế nào, sự lo lắng, chăm sóc của Holder đối với Sky thật đáng ngưỡng mộ.

    Nhưng theo tôi truyện cũng còn đôi lúc khá dài dòng, rối rắm và diễn biến tâm trạng của Sky làm tôi nhiều khi thấy mệt mỏi. Đây là câu chuyện hay nhưng truyện vẫn có gì đó vượt quá với tuổi teen, phù hợp với dòng văn học lãng mạn trưởng thành hơn là so với teen.

  4. Duong Trung

    Hopeless – rất khác với những câu chuyện tình yêu khác, Colleen Hoover đã tạo ra một tuyệt tác lôi cuốn và hấp dẫn từ đầu tới cuối. Nhịp điệu của câu chuyện cứ tăng dần theo mạch cảm xúc của nhân vật. Chuyện tình yêu nhưng nhân vật phản diện đến phút cuối mới xuất hiện và ảnh hưởng của ông ta là xuyên suốt câu chuyện, xuyên suốt nỗi đau của mọi nhân vật trong truyện. Một tuyệt phẩm miêu tả cảm xúc và nội tâm nhân vật.

    Bên cạnh nỗi đau to lớn và bao phủ toàn câu chuyện, còn là một tình yêu bao la, một tình thương sâu sắc, thắm thiết, gần gũi, một cảm xúc bất tận về những cảm nhận đầu đời.

  5. Nguyễn Thị Vy

    Lại một lần nữa mình phải thất vọng với một tác phẩm tưởng chừng như rất hay và tuyệt vời. “Lạc mất và hy vọng” của Colleen Hoover vô cùng nổi tiếng và được độc giả trẻ yêu thích, bình luận sôi nổi trên nhiều trang mạng nước ngoài, nhưng mình lại hoàn toàn chẳng hiểu sự đặc sắc và ấn tượng trong câu chuyện này đến từ đâu. Phần mở đầu thì khá hay, nhưng khi đến đoạn hai nhân vật chính, Sky và Holden gặp lại nhau thì mọi thứ trở nên thật tẻ nhạt. Sky, một cô gái từ bé đã phải chịu vết thương lớn do bị lạm dụng tình dục, cô mất hết niềm tin vào cuộc sống, vào những người đàn ông quanh mình, nhưng khi gặp lại cậu bạn Holden, cô đã siêu lòng. Vấn đề ở đây là, Sky “đổ” trước Holden chỉ vì đó là một anh chàng tuyệt đẹp và vô cùng nóng bỏng quyến rũ. Dù tính cách có phần nguy hiểm, dù chả biết về nhau nhiều, nhưng Sky sẵn sàng đặt lòng tin vào Holden, một người có vẻ ngoài khó cưỡng lại. Một cô gái trẻ thần thánh hóa một người con trai, lao vào một cuộc tình nóng bỏng bất chấp tất cả những ký ức đau buồn từng khiến cô dè chừng mọi thứ xung quanh. Diễn biến nhân vật vô lý khiến câu chuyện gần như đứt mạch cảm xúc. Dù cho Holden có yêu chiều, cưng nựng Sky bao nhiêu, mình không nghĩ đây là một mối tình đẹp, vì ngay từ đầu nó chẳng là gì khác ngoài sự hấp dẫn vì vẻ bề ngoài óng ánh. Nếu Holden không đẹp trai đến vậy, thì chắc là chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Một câu chuyện có gì đó hơi nông cạn và hời hợt, đi theo lối mòn với hình mẫu hoàng tử công chúa, với đầy những lời yêu thương mùi mẫn đến nhàm chán.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button