Lâu Đài Trên Mây

(3 đánh giá của khách hàng)

“Phần tiếp theo của Lâu đài bay của pháp sư Howl không hề kém cạnh phần đầu. Với khiếu hài hước kỳ lạ và những tình tiết bí ẩn, Jones đã thành công trong việc tạo nên cho cuốn sách một không khí căng thẳng mà dí dỏm, và lần nữa chứng minh rằng mọi sự không phải lúc nào cũng như ta tưởng.”

Danh mục:

Tại thành Zanzib ở vương quốc Rashpuht, phía Nam của Ingary, có một người buôn thảm trẻ tuổi tên Abdullah ngày ngày đắm chìm trong những mộng tưởng hoang đường. Tuy chẳng giàu có nhưng anh rất bằng lòng với cuộc sống của mình, cho tới ngày anh được một lữ khách phương xa bán cho một tấm thảm mầu nhiệm.

Hằng đêm, tấm thảm đưa anh tới một khu vườn đẹp mê hoặc, nơi anh gặp gỡ và đem lòng yêu nàng công chúa Hoa Đêm khả á. Một đêm nọ, nàng lại bị ma thần cướp đi ngay trước mắt anh. Với tấm thảm thần giúp sức và sự lanh trí của bản thân, Abdullah khăn gói lên đường đi giải cứu cô gái của lòng mình…

“Một chuyến phiêu lưu kỳ ảo vô cùng sống động.”

– School Library Journal

“Phần tiếp theo của Lâu đài bay của pháp sư Howl không hề kém cạnh phần đầu. Với khiếu hài hước kỳ lạ và những tình tiết bí ẩn, Jones đã thành công trong việc tạo nên cho cuốn sách một không khí căng thẳng mà dí dỏm, và lần nữa chứng minh rằng mọi sự không phải lúc nào cũng như ta tưởng.”

– ALA Booklist

3 đánh giá cho Lâu Đài Trên Mây

  1. Như Châu

    Đây là phần tiếp theo của Howl’s moving castle. Sau khi có con là bé Morgan thì cả hai là Sophie và Howl đã trưởng thành hơn, nhất là Howl, nhưng cái tính nóng nảy vẫn còn và khá là cay cú khi bị chôm toà lâu đài và bị nhốt vô cái bình :v ahihi dịch giả nhầm khi “sister” của Howl là chị chứ ko phải e gái. Hy vọng sẽ dịch nốt phần cuối khi Morgan, con của họ sẽ thành main :)))

  2. Hoàng Quyên

    Một câu chuyện thần tiên hay không kém Lâu đài bay của Pháp sư Howl. Thông điệp truyền tải tích cực, đơn giản nhưng có nhiều triết lý sâu sắc mà ngay cả người lớn cũng phải suy ngẫm. Bản dịch của Nhã Nam gần gũi với văn hóa Việt Nam nhưng không mất đi văn phong độc đáo của tác giả, phải nói là một nhà xuất bản rất có tâm.

  3. Trương Hương Quỳnh

    truyện hấp dẫn và dễ thuơng lắm. Mình thích mấy cái chuyện kì ảo phép thuật như thế này, trí tưởng tượng của tác giả thật tuyệt vời và phong phú hết chỗ nói! bạn nào ghiền Howl’s moving castle nhất định phải có quyển sách này nha, vì chúng ta sẽ dc gặp lại những nhân vật cũ đó, phần này tính cách của Howl có vẻ đã trưởng thành hơn rồi :v

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button