Lỡ Chúng Ta FA Cả Đời Thì Sao?

(2 đánh giá của khách hàng)

“Lỡ như chúng ta độc thân cả đời, trên bầu trời không còn sao sáng, giữa mây mù không còn những hạt mưa. Nhưng trong thế giới bạc bẽo này, bạn còn có tôi, luôn mở rộng vòng tay ôm bạn vào lòng…”

Danh mục:

“Có ai trong chúng ta từng nghĩ có thể mình sẽ FA suốt một đời hay chưa?”

Bạn đã rất lâu rồi không yêu, có lúc nghi ngờ liệu mình còn khả năng yêu ai hay không?

Có lúc bạn hy vọng bản thân bạc tình một chút, như thế sẽ không sợ giây phút chỉ còn lại một mình cô độc.

Ba tháng trước, bạn vẫn có đôi, vậy mà hôm nay đây chỉ có mình bạn.

Tất cả những ai cô đơn, không vui, mất ngủ, hoan nghênh các bạn lật giở những trang trong cuốn sách này bởi ở đây có những câu chuyện dành cho:

Cho những ai đã đi qua đổ vỡ

Cho những ngày cô đơn cùng cực, buồn bã cùng cực

Cho những ngày cô độc, nhìn quanh thế giới to là thế rộng là thế mà chỉ có duy nhất bạn ôm lấy vai gầy

Cho những ngày chúng ta bị tổn thương, đau đớn tưởng chết.

Nhưng như vậy thì đã sao? Con người ấy mà, có gặp sẽ có tan, tất cả những điều ở trước mắt chúng ta đều là quá khứ, chúng ta lúc nào cũng đang không ngừng giã biệt quá khứ. Thứ chúng ta có được là may mắn, thứ chúng ta đánh mất là cuộc đời.

“FA thì sao?

Thì chẳng sao, chúng ta cần phải sống trọn vẹn với cảm xúc của mình hơn. Không phải lo nghĩ quá nhiều đến cảm xúc của người khác.

Làm điều mình thích, ăn món mình yêu, gặp vài người quen. Làm tất cả những thứ mình không thể làm trước đây. Dám làm, dám mạo hiểm hơn vì không phải nghĩ quá nhiều.

Trưởng thành hơn trong cảm xúc, nhẹ nhàng và dịu dàng hơn trong cuộc sống.

Cho mình những cơ hội mới, niềm thương mới để lựa chọn thật kỹ một lần. Đừng đi qua những vết chân thời gian đã cũ.

“Lỡ như chúng ta độc thân cả đời, trên bầu trời không còn sao sáng, giữa mây mù không còn những hạt mưa. Nhưng trong thế giới bạc bẽo này, bạn còn có tôi, luôn mở rộng vòng tay ôm bạn vào lòng…”

Thật ra chúng ta vẫn ngày ngày mải miết đi tìm những dịu dàng giữa bộn bề cuộc sống, cuốn sách này là tất cả ấm ám mùa Đông này dành cho bạn. Hãy đọc cuốn sách này nếu bạn đang trong trạng thái chán chường về tất cả bởi nó sẽ tiếp thêm cho bạn thật nhiều năng lượng tươi mới để sống một cuộc đời thú vị hơn đó !

2 đánh giá cho Lỡ Chúng Ta FA Cả Đời Thì Sao?

  1. Nguyen Quynh Mai

    Mình nghĩ nó phù hợp với những ai, đặc biệt là những bạn nữ quá lệ thuộc vào tình yêu, dành quá nhiều thời gian cho nó hay luôn dằn vặt, so sánh bản thân với n người khác vì mình chưa có ng yêu. Nó sẽ giúp bạn thay đổi được phần nào nhận thức về vấn đề này còn với mình – 1 ng theo chủ nghĩa độc thân và chưa bao giờ đề cao vấn đề người yêu hay chồng con thì nó cũng chỉ ở mức tạm đc vì đơn giản cuốn sách này ko dành cho mình 😛

  2. Nguyễn Thị Thuý Nga

    FA nhiều khi không phải vì ế, mà là vì trong tim đã có hình bóng một người nào đó nên không thể mở rộng để yêu người khác. Nhưng người nào đó vốn dĩ không hề đáp lạnh tình cảm đó. Cuốn sách giúp nhưng người trong tình trạng này có suy nghĩ thoáng hơn, cởi mở hơn và đôi khi cũng tìm được các để giải thoát bản thân khỏi thứ tình cảm đơn phương đó.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button