Lộ Mặt

(5 đánh giá của khách hàng)

Lộ mặt kể về nhân vật Judd Stevens, một nhà phân tích tâm lý đã phải đương đầu với một phán quyết oái oăm và nguy nan nhất trong đời. Nếu anh không thâm nhập vào tâm trí của một kẻ giết người, chính anh sẽ bị bắt giữ vì vụ giết người ấy, hoặc buộc phải tự sát…

Danh mục:

Lộ Mặt – một trong những cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Sidney Sheldon, nhà văn viết truyện trinh thám lừng danh trên thế giới. Ra đời năm 1970, tác phẩm luôn nằm trong top của những truyện trinh thám hình sự hay nhất thế giới.

Lộ mặt kể về nhân vật Judd Stevens, một nhà phân tích tâm lý đã phải đương đầu với một phán quyết oái oăm và nguy nan nhất trong đời. Nếu anh không thâm nhập vào tâm trí của một kẻ giết người, chính anh sẽ bị bắt giữ vì vụ giết người ấy, hoặc buộc phải tự sát…

Hai cảnh sát dính dáng vào bác sĩ Stevens đã bị giết. Có phải một trong những bệnh nhân của anh phải chịu trách nhiệm? Người nào đó đã đe dọa vì những vấn đề của anh? Một người loạn thần kinh bị dẫn dắt bởi sự ép buộc? Một kẻ điên khùng? Trước khi kẻ sát nhân lại hành động, Judd phải lột trần bộ mặt ngây thơ của tên tội phạm, khám phá những xúc cảm bên trong, nỗi sợ hãi và dã tâm của hắn – phơi bày khuôn mặt trần trụi bên trong…

5 đánh giá cho Lộ Mặt

  1. Vũ Thu Vân

    Mặc dù không đọc nhiều truyện trinh thám nhưng hoàn toàn có thể đoán được hung thủ của vụ án, người đang nhắm vào bác sĩ Judd. Cách hành văn của tác giả hướng người đọc đến những đối tượng khác có khả năng gây án nhưng lại nói nhiều về Anne, về việc dùng tiền mặt, về việc có vấn đề tâm lí nhưng không thể nói được mà lại tìm đến bác sĩ tâm lí không thể khiến người ta không nghi ngờ. Điều thôi thúc mình đọc hết cuốn truyện này chỉ là để lí giải được tại sao những người liên quan đến Judd bị giết và hung thủ có đúng là người mình suy đoán hay không. Bất ngờ ở cuối câu chuyện là lời giải đáp thỏa đáng cho tất cả nhưng vẫn có cảm giác hụt hẫng.

  2. El Pistolero

    Tình tiết câu chuyện khá lạ với những nhân vật, sự kiện, chi tiết gây rối cho người đọc. Nhưng nếu ngẫm một chút, người đọc có thể đoán ra được phong phanh những ai dính líu tới những vụ giết người xảy ra quanh bác sĩ Judd. Mình thực sự bất ngờ khi anh cảnh sát tốt bụng, nhiệt tình lại là kẻ làm tay trong cho những vụ ám sát này. Đoạn cuối của câu chuyện rất căng go nhưng cái kết thực sự để lại cho mình khá nhiều hụt hẫng và thực sự chưa “đã” lắm với kết thúc này!

  3. Dung Nghiêm

    Sidney Sheldon được mệnh danh là bậc thầy của truyện trinh thám, còn cuốn Lộ mặt là cuốn đầu tiên tôi đọc của tác giả này. Thật không làm tôi thất vọng, cuốn sách chứa đựng những tình tiết gay cấn, hấp dẫn mà không gượng ép. Truyện ngày càng dồn nhân vật chính là bác sĩ tâm lý Judd vào chân tường, đến gần cuối truyện vẫn có cảm giác không còn lối thoát cho Judd nhưng rồi cuối cùng chân lý cũng chiến thắng!
    Tôi chỉ không đồng tình một chỗ là khúc Judd rời khỏi bệnh viện để trốn tránh cảnh sát Greavy thì đột nhiên ông lại nghĩ tới Anne và đi tìm cô, rõ ràng tình trạng Judd đang bị săn đuổi lại còn đi gặp Anne thì sẽ khiến cô bị nguy hiểm. Đoạn giải thích lý do Judd lo cho Anne rồi đi tìm cô cũng không hợp lý. Chỉ có tình tiết đó là hơi gượng cốt để Judd tìm ra chân tướng hung thủ.

  4. Nguyen Ngoc Nhu Uyen

    “Lộ Mặt” có một cốt truyện rất thú vị.Một người bác sĩ tâm lý phải đương đầu với những nguy hiểm của những kẻ sát nhân mà ông không hề biết mặt. Rồi dần dần, sau nhiều sự kiện bất ngờ, chiếc màn bí ẩn về cái mặt nạ ấy cũng dần được vén lên. Các sự kiện xảy ra rất khó hiểu nhưng lại có một sự liên kết nào đó làm mình luôn muốn đọc tiếp để tiềm hiểu về cái bỉ ẩn sau đó. Đọc cuốn này xong thì sự tò mò lại dẫn mình đi đọc các cuốn khác nữa ><
    Hấp dẫn và cũng ý nghĩa nữa. Rất khó để có thể ngưng đọc bộ truyện này

  5. Ngô Liên Trân Châu

    Bằng kiến thức của một bác sĩ tâm lý, Judd Steven phải đương đầu với một thế lực đang cố gắng thủ tiêu ông.Không biết bắt đầu từ đâu, bằng chứng mơ hồ,…nhưng với các phán đoán chính xác về kẻ thù ẩn sau bóng tối, chiếc “mặt nạ” của chúng cũng dần được tháo xuống. Phía sau mỗi người luôn có nhiều tâm sự chất chứa, đôi khi nó là thứ hình thành nên nhân cách, thái độ ứng xử của họ :). Như một hành trình đi tìm bản chất thật của con người, với kết thúc bất ngờ và văn phong đặc sắc của riêng mình, Sydney làm nên “the naked face” rất hay và đậm chất tâm lý…Đọc và tìm được chính mình trong truyện 😀

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button