Lời Hồi Đáp 1994

(2 đánh giá của khách hàng)

Câu chuyện như một cuộc chơi giữa nhà văn và độc giả : Rốt cục ai mới là chồng của nữ chính Sung Na Jung? Là anh trai điển hình của nhân loại với cái tên “mỹ miều” – Rác vì chỉ mặc độc một bộ đồ thể thao trong nhiều ngày liền. Anh thực chất không phải là anh ruột của Na-Jung và tình cảm anh dành cho cô cũng không phải tình cảm anh – em thông thường. Hay người ấy là Chilbong – cầu thủ bóng chày chân thật, ngọt ngào, lặng lẽ khiến trái tim bao cô gái tan chảy nhưng rụt rè.

Danh mục:

Nối tiếp thành công của cuốn tiểu thuyết “Lời hồi đáp 1997” vừa ra mắt tháng 5 vừa qua; phần tiếp theo trong series đình đám mang tên ““Lời hồi đáp 1994” đã tạo nên làn sóng “ Hồi ức những năm 90” của đài truyền hình tVN chính thức tái ngộ độc giả Việt Nam dưới dạng tiểu thuyết .

Lời hồi đáp 1994 – Tiếng gọi của những năm 90 nồng nhiệt mà ngây thơ, và nhớ thương đến nhói lòng.

Từng trang sách lấp lánh những sắc màu quá khứ, lung linh những hồi ức về một thời thanh xuân đã qua đầy tươi đẹp của nhóm bạn trẻ những chàng trai, cô gái đến từ các tỉnh thành khác nhau của Hàn Quốc lần đầu tới Seoul để bắt đầu cuộc sống sinh viên dưới một mái nhà có một ông bố đáng yêu và một bà mẹ đáng kính. Cuốn sách sẽ khiến bạn gật gù thừa nhận rằng: từng trang sách đã gợi nhớ lại những kỷ niệm đẹp về tuổi trẻ. Với khung cảnh những năm 1990 mỗi ngày ở nhà trọ Shin Chon luôn đầy ắp những bất ngờ và thú vị, mỗi giây phút mọi người bên nhau cùng tạo nên những khoảnh khắc tươi đẹp vì cuộc sống chúng ta không thể thay đồi quá khứ, không thể biết trước ngày mai sẽ ra sao nhưng có một điều chắc chắn đó là ngay khoảnh khắc này, chúng ta có thể làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn.

Những tình tiết trong cuốn sách cũng khiến chúng ta thấy tim mình ấm áp nhận ra rằng: Chẳng có ai yêu thương mình bằng bố mẹ, điều khiến trái tim chúng ta rung động đó là hai chữ Gia Đình.

***

Câu chuyện còn xoay quanh các sự kiện văn hóa nổi bật ở Hàn Quốc năm 1994, với sự xuất hiện của nhóm nhạc thần tượng đầu tiên của Kpop “Seo Taiji and Boys” và đội bóng rổ trứ danh của Đại Hàn Dân Quốc.

Làn sóng thần tượng thời kì này không quá được chú trọng như đối với “Lời hồi đáp 1997” nhưng bạn lại bắt gặp trong đó những câu chuyện rất đời: Cuộc sống đại học ở Yonsei – một trong những trường danh giá nhất Hàn Quốc với những cô cậu tỉnh lẻ, một gia đình trung lưu bình thường mới chuyển lên Seoul mở nhà trọ, quan hệ ruột thịt, bạn bè, công việc, lý tưởng tuổi trẻ và những người đi lướt qua nhau…

“Bầu trời. Trong mắt người này có thể là bầu trời sáng rực đầy hi vọng, nhưng đối với người khác lại chói chang đáng sợ.”

Câu chuyện như một cuộc chơi giữa nhà văn và độc giả : Rốt cục ai mới là chồng của nữ chính Sung Na Jung? Là anh trai điển hình của nhân loại với cái tên “mỹ miều” – Rác vì chỉ mặc độc một bộ đồ thể thao trong nhiều ngày liền. Anh thực chất không phải là anh ruột của Na-Jung và tình cảm anh dành cho cô cũng không phải tình cảm anh – em thông thường. Hay người ấy là Chilbong – cầu thủ bóng chày chân thật, ngọt ngào, lặng lẽ khiến trái tim bao cô gái tan chảy nhưng rụt rè.

“Bởi vì mình quá tốt nên mình mới thất bại. Bởi vì mình quá tốt, cho dù là người con gái mà mình thích, mình cũng không thể hỏi cô ấy cho rõ ràng.” – Chilbong.

Mối tình đầu sẽ chiến thắng hay sẽ như Chilbong nói “ Chưa phải kết thúc cho đến khi kết thúc thực sự” và ai sẽ được cú “ home run”n đây? (Thuật ngữ bóng chày = ghi điểm trực tiếp)?

Tất tả những tình tiết thú vị đó sẽ khiến người đọc nín thở bởi: Tình yêu đơn phương tuy thầm kín nhưng lại vô cùng mãnh liệt . Ở lứa tuổi 20,tình yêu là một cái gì đó thuần khiết,mơ hồ.Vậy nên không phải bất cứ một tuổi trẻ nào cũng có thể may mắn có được. Những cô cậu sinh viên chập chững những bước đi đầu tiên liệu có đủ dũng khí để tìm thấy ước mơ của cuộc đời mình, liệu có đủ can đảm để đến bên ai đó nắm tay. Liệu tương lai có tốt đẹp như điều ước mà họ đã cùng nhau nguyện cầu?

“Trong tiếng Anh, từ “present” có hai nghĩa: hiện tại và món quà. Món quà quý giá nhất của cuộc sống chính là hiện tại,chính là thời khắc đang trôi qua ngay trước mắt chúng ta.”

2 đánh giá cho Lời Hồi Đáp 1994

  1. Phan Hạnh

    Một câu chuyện miêu tả cuộc sống của tuổi trẻ thập niên 90 ở Hàn Quốc, với sự gợi nhớ về các món đồ dùng “cổ lỗ sĩ” và một phần nào hé lộ về văn hóa thần tượng của Hàn. Câu chuyện như đưa ta vào một miền văn hóa vừa thân quen vừa mới mẻ, giúp ta hoài niệm về một phần kí ức của tuổi niên thiếu, về phong cách, về âm nhạc mà chúng ta bị ảnh hưởng vào thời điểm đó. Mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện, nhưng trên hết là sự gắn bó của nhóm bạn trẻ cho đến tận khi thành đạt trong cuộc sống.

  2. Tú Nguyễn

    Trong series Reply mình thích nhất bản 1994 nên khi vừa ra sách là mua ngay. Đây là dạng kịch bản được viết lại dưới dạng văn học nên vẫn bám y đúc theo diễn biến của phim. Theo mình cách hành văn nhẹ nhàng, dễ đọc. Nhưng có lẽ vì nhẹ nhàng quá nên cảm giác có chút thiếu mạch lạc. Kiểu như đang đọc một đoạn cao trào thì chuyển vội sang cảnh khác mà giọng văn vẫn đều đều. Nếu là fan của phim, đọc thêm sách sẽ giúp bạn nhớ lại những tình tiết như ôn lại kỉ niệm cũ. Đối với những bạn chưa xem thì mình nghĩ văn sẽ không thu hút lắm.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button