Lời Thì Thầm Trong Đêm

(4 đánh giá của khách hàng)

Nathan từ chối để cho cô đi xa anh một lần nữa, nhưng cô lại lo ngại rằng họ sẽ chẳng bao giờ có cuộc sống tự do khi mà những mối hiểm nguy luôn rình rập từng bước đi. Anh sẽ bảo vệ cô đến từng hơi thở, nhưng liệu anh có thể thuyết phục cô rằng: họ sinh ra là để cùng nhau đối mặt với những mối đe dọa này?

Danh mục:

Cô đến với anh khi anh ở trong tình trạng tuyệt vọng nhất. Giọng nói của một thiên thần của một lời thì thầm trong bóng tối. Cô là điều duy nhất mà Nathan Kelly nhận được suốt quá trình bị giam cầm, những ngày bị tra tấn kéo dài bất tận và nỗi sợ hãi rằng anh sẽ chẳng bao giờ có thể trở về với gia đình của mình nữa. Với sự giúp đỡ của Shea, anh đã thoát khỏi chốn địa ngục kia. Nhưng anh không thực sự được tự do, bởi giờ đây cô đã biến mất và để lại trong anh một sự trống rỗng đến ám ảnh khi phải đấu tranh nhặt nhạnh từng mảnh ghép cuộc đời. Anh đã tự tưởng tượng ra thiên thần của mình sao? Hay cô đang cần sự giúp đỡ của anh như anh từng cần cô?

Giờ thì anh chạy đến cứu cô trước khi quá muộn.

Shea vẫn đang tiếp tục chạy trốn khỏi những người sẽ không ngừng khai thác khả năng độc đáo của mình. Cô không bao giờ muốn kéo Nathan – người đã phải chịu đựng quá nhiều đau đớn vào nguy hiểm, nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài sự trợ giúp của anh. Cuối cùng hai người cũng gặp mặt nhau sau khi đã hình thành mối giao cảm sâu sắc trong cơn cùng cực, sợi dây kết nối cảm xúc của hai người thậm chí còn mạnh hơn khả năng ngoại cảm của họ. Nathan từ chối để cho cô đi xa anh một lần nữa, nhưng cô lại lo ngại rằng họ sẽ chẳng bao giờ có cuộc sống tự do khi mà những mối hiểm nguy luôn rình rập từng bước đi. Anh sẽ bảo vệ cô đến từng hơi thở, nhưng liệu anh có thể thuyết phục cô rằng: họ sinh ra là để cùng nhau đối mặt với những mối đe dọa này?

4 đánh giá cho Lời Thì Thầm Trong Đêm

  1. Phạm Trúc

    Mình khá thich phong cách của Maya Banks. Mình thích Shea với sự dũng cảm và sẵn sàng hy sinh của cô. Mặc dù vậy, tuy chủ đề chính trong tác phẩm là sự thông kết nối về mặt tâm hồn của 2 người mà những người khác không hề có được, nhưng theo mình thì khía cạnh sự thấu hiểu đến tâm hồn của nhau thật sự chưa được làm rõ cho lắm, vì mình vẫn chưa cảm nhận được tâm hồn của cả 2 nhân vật chính. Có vẻ như dòng văn học lãng mạn hiện đại là dòng chủ lực của Maya Banks, nhưng thật sự thì mình thích dòng văn học lãng mạn lịch sử của bà hơn.

  2. Quinn

    Truyện mang một chút yếu tố kì ảo nhưng nội dung thì vẫn có nét hấp dẫn và lôi cuốn. Shea-Nathan, cặp đôi có khả năng thần giao cách cảm kì lạ và chính yếu tố ấy đã đưa họ đến với nhau, tuy nhiên khi đọc xong truyện này thật sự không để lại cho tôi ấn tượng gì nhiều, có lẽ tôi thích hợp với những thể loại sách mang tính thực tế hơn là kì ảo.

    Series về KGI là một bộ truyện điển hình cho dòng văn học hiện đại của M.Banks, thế nhưng tôi lại có hứng thú với thể loại lãng mạn lịch sử của bà hơn, ở thể loại này bà viết vô cùng chắc tay và nội dung cũng cực kì hấp dẫn.

  3. Trang Jenny

    Dù có đôi phần ảo diệu nhưng theo nhận xét cá nhân của bản thân thì mình đánh giá khá cao tác phẩm này của Maya Banks (theo mình thì hay hơn cuốn trước cùng series là “trốn chạy và yêu thương”, truyện có kết cấu hợp lý, tình tiết đan xen cũng khiến người đọc khá “nghẹt thở” nhất là năm lần bảy lượt hai nhân vật chính chịu tra tấn khổ ải, tuy không đi vào quá nhiều tình tiết như mấy truyện sát nhân trinh thám vì dù sao “Lời thì thầm trong đêm” cũng là một tác phẩm lãng mạn, nhưng Maya Banks vẫn lột tả được hết những khó khăn gian khổ mà Nathan và Shea phải chịu đựng.
    Truyện trong series KGI nên dù ít dù nhiều mỗi tác phẩm tuy riêng biệt nhưng vẫn có liên quan mật thiết đến nhau, việc vẫn chưa tìm thấy Grace – chị gái Shea khiến mình vẫn bị bứt rứt không yên. Hy vọng BV có thể chuyển ngữ cuốn tiếp theo trong series này của Maya Banks.
    Phần dịch thuật và in ấn mình khá hài lòng, đặc biệt tác phẩm có phần dịch rất trau chuốt và cẩn thận.

  4. San Thùy Mị

    Có vẻ “dễ thương” không thích hợp lắm cho câu chuyện tình cảm lãng mạn pha chút hành động này, nhưng mà đọc xong mình chỉ có thể thốt lên câu “Dễ thương quá đi à!” 😀
    Mình đánh giá cuốn này cao hơn Trốn Chạy Và Yêu Thương (mặc dù về cái bìa thì vẫn khó đỡ ngang ngửa như ngày nào). Truyện có yếu tố siêu nhiên, nhưng cái năng lực siêu nhiên ấy lại là bi kịch cho Shea và Grace, không biến họ thành anh hùng, cũng chẳng làm họ sống tốt hơn mà đẩy họ vào đường cùng, bị săn đuổi và phải trốn chạy. Tuy vậy, ở một nơi nào đó, với vài người nào đó, Shea và Grace lại là những thiên thần giúp họ vượt qua khốn cảnh, giành lại sự sống và tự do.
    Mình thích cuốn truyện này bởi những góc độ tâm lý mà tác giả đặt Nathan vào – điều vốn không quá nhiều trong dòng tiểu thuyết phương Tây. Nó không dài, không nhiều nhưng đủ để mình hình dung được suy nghĩ, ám ảnh và khó khắn mà anh gặp phải sau khi trải qua một biến cố lớn – nó chẳng liên quan đến việc anh là một quân nhân, nó đơn giản là trạng thái tâm lý mà thôi.
    Cuốn truyện này có lẽ không đến mức khuyên đọc, vì dù sao thì nó cũng là một cuốn sách giải trí thôi, nhưng có lẽ là một trong số ít truyện Tây gây được ấn tượng với mình.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button