Mặt Trời Mù

(3 đánh giá của khách hàng)

Curzio Malaparte vốn dấn thân vào con đường binh nghiệp từ rất sớm, ông đã phải chứng kiến hàng loạt thảm cảnh của Thế chiến 2 ngay từ những buổi đầu. Chính cái nhì chân xác của người trong cuộc kết hợp với ngòi bút tuyệt kỹ của một cây viết gạo cội đã làm nên một trong những tiểu thuyết ấn tượng bậc nhất của văn chương Ý…

Danh mục:

Giữa dãy Alpes, cơn ác mộng bắt đầu, những sĩ quan Ý ra lệnh cho đám sơn binh chất phác xung kích dưới làn đạn pháo. Trong số các sĩ quan đó, vì cảm tình và thương xót, có một viên đại úy luôn dõi theo một cậu sơn binh chăn bò luôn đeo chiếc lạc bò trên cổ. Cậu sơn binh đó đã bị giết chết, như hàng trăm con vật, hàng trăm con người lúc tươi vui lúc lầm lũi trên các đỉnh Bạch Sơn (Mont Blanc) phủ tuyết. Còn đại úy, cảm thấy có trách nhiệm trong cái chết của cậu bé, đã phát điên… Ở nơi trận mạc máu tuôn lệ đổ, nơi chỉ có vầng mặt trời mù soi chiếu, sự điên loạn hay mất trí đôi khi chính là những tiếng kêu thét không thành tiếng của lương tri con người.

Curzio Malaparte vốn dấn thân vào con đường binh nghiệp từ rất sớm, ông đã phải chứng kiến hàng loạt thảm cảnh của Thế chiến 2 ngay từ những buổi đầu. Chính cái nhì chân xác của người trong cuộc kết hợp với ngòi bút tuyệt kỹ của một cây viết gạo cội đã làm nên một trong những tiểu thuyết ấn tượng bậc nhất của văn chương Ý…

3 đánh giá cho Mặt Trời Mù

  1. Đỗ Trung Kiên

    Cuốn sách Mặt Trời Mù này rất ngắn, chỉ có 168 trang nhưng thú thật là khó đọc quá, mình chỉ đọc được vài 3 chục trang sách là không thể nào đọc tiếp được nữa, cứ để đó được 1 khoảng thời gian dài rồi. Mình cảm thấy diễn biến của câu chuyện khá lộn xộn, có nhiều tình tiết khó hiểu. Bìa sách đẹp, rất bắt mắt, giọng văn ám ảnh, đậm chất u buồn và có lẽ chỉ phù hợp với những người muốn tìm hiểu về nỗi đau mà chiến tranh gây ra đối với thế giới.

  2. Tủ Lạnh

    Mình đã mất gần nửa năm để đọc hết cuốn sách, vì mỗi khi xem đoạn đầu, thấy mông lung khó hiểu nên đành gấp lại, rồi cứ thế không dưới 10 lần, vừa rồi mới đọc xong. Hình ảnh mình ấn tượng là chàng đại úy thích đi một mình, coi cái chết giữa trận mạc nhẹ tựa lông hồng. Cả chiếc ghế đá sơn lục chân chó và cậu bé Calusia với chiếc lục lạc bò trên cổ. Nhiều hình ảnh được tác giả lột tả bằng ngôn từ rất riêng. Ví dụ như “Đôi mắt xếch của lũ lừa, cái nhìn vừa hiền lại vừa ác, một cái gì hung hãn, si tình, chán nản trong đôi mắt dữ dội màu vàng đen”, “Khi cười, anh nhắm mắt, cười như thể việc cười là một bí mật giữ lấy cho riêng mình, như thể anh không muốn bị một người nào núp sau lưng bắt gặp mình đang cười”…

  3. Darling Little

    Nói thật là sau khi đọc hết quyển sách mình cũng không biết cốt truyện của nó là gì, có lẽ tác giả viết theo thể loại ký sự chiến trường nhưng do không đưa đầy đủ thông tin bên nào đang chiến tranh với bên nào nên rất khó nắm bắt những gì diễn ra trong 168 trang truyện. Nhưng được cái là bìa rất bắt mắt, miêu tả cảnh trên chiến trường miền sơn cước thì cực kỳ gợi hình và cảm giác rất trong trẻo dù là đang chiến tranh. Nếu bạn yêu thích thể loại có chút phiêu lưu, dựa trên nền tảng lịch sử và thích văn tả cảnh và tín đồ của bìa sách đẹp thì nên mua.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button