Mẹ Đã Sai Rồi

(1 đánh giá của khách hàng)

Không ai tin Malone khi cậu khẳng định rằng mẹ cậu không phải là mẹ thật, ngoại trừ bác sĩ tâm lý Vasile, người duy nhất tìm cách khám phá ra sự thật, trước khi các kí ức mong manh của Malone bị xóa nhòa theo thời gian.

Một cuộc chạy đua gấp gáp. Trước khi mọi sự đảo lộn. Trước khi tất cả các miếng ghép được xếp vào đúng chỗ. Trước khi những chiếc mặt nạ bị lột bỏ.

Danh mục:

“Tôi có nhiều mẹ.

Đối với tôi, chuyện này hơi phức tạp. Nhất là vì họ không thực sự yêu thương nhau.

Thậm chí một người còn sắp chết.

Phải chăng phần nào là do lỗi của tôi? Phải chăng mọi chuyện xảy ra là tại tôi?

Bởi lẽ tôi không nhớ được mẹ nào mới là mẹ thật.”

Không có gì ngắn ngủi như trí nhớ của một đứa trẻ, nhất là khi đứa trẻ đó mới ba tuổi rưỡi.

Không ai tin Malone khi cậu khẳng định rằng mẹ cậu không phải là mẹ thật, ngoại trừ bác sĩ tâm lý Vasile, người duy nhất tìm cách khám phá ra sự thật, trước khi các kí ức mong manh của Malone bị xóa nhòa theo thời gian.

Một cuộc chạy đua gấp gáp. Trước khi mọi sự đảo lộn. Trước khi tất cả các miếng ghép được xếp vào đúng chỗ. Trước khi những chiếc mặt nạ bị lột bỏ.

Malone thực sự là ai?

“Bussi liên tục đưa ra những hướng điều tra, xáo trộn các manh mối, đùa giỡn với ảo giác và những bề ngoài đầy lừa mị. Quả là một bậc thầy trong nghệ thuật đánh lừa.

– ELLE

1 đánh giá cho Mẹ Đã Sai Rồi

  1. Thảo Linh

    Tên gốc của cuốn này là Maman a tort, được 3.9/5 trên Goodreads (một con số khá ấn tượng dù người đọc không nhiều, mình nghĩ một phần nguyên nhân là do đây không phải sách bằng tiếng Anh). Đây là tiểu thuyết thuộc thể loại psychological/thriller/crime, và Michel Bussi đã làm rất tốt trong việc nhấn mạnh hai yếu tố này xuyên suốt cuốn sách, thay vì làm nó lạc đề. Sách cũng nói nhiều về tâm lý một đứa trẻ con, và bằng cách nào đấy tác giả thực sự khiến mình bị đi theo suy nghĩ của nhân vật “Malone”-một đứa trẻ 4 tuổi. Vài đoạn suy nghĩ của đứa bé đọc buổi đêm làm mình thấy khá sợ. Cuốn sách này khá dày, nhưng bù lại nội dung rất cuốn hút và không bị thừa, mình đọc liền tù tì trong hơn 2 ngày mới hết. Đây là lần đầu mình đọc cuốn thriller không chỉ có một, mà tận ba, bốn twists liền nhau. Sách có chất lượng giấy giống quyển Cô gái trên tàu khiến sách không bị nhăn, mốc nhưng nặng, cầm đọc lâu khá đau tay, mong Nhã Nam chuyển qua giấy xốp tái chế, làm sách khổ nhỏ, vừa thân thiện môi trường vừa nhẹ. Điểm trừ của cuốn sách này có lẽ là bìa, vì dụng ý người làm bìa chắc là liên quan đến đoạn gần cuối truyện, nhưng con thú bông của Malone là chuột chứ không phải gấu. Nói chung đây là cuốn sách đáng đọc, dành cho người thích psychological/thriller có pha trộn yếu tố trinh thám.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button