Một vùng đất hoang và những cuộc gặp gỡ

Miền đất phương Nam, cuộc sống, cảnh trí sông nước, con người mang phong vị riêng, cùng lối kể chuyện chương hồi với lời dẫn mang hơi hướng dân gian có thể là hai yếu tố nữa đem lại sự hấp dẫn cho những ai đọc cuốn sách này.

Danh mục:

Chiến tranh kết thúc. Những vùng đất hoang ven biển phía Nam đất nước cần những bàn tay lao động tới khai phá. Nông trường, một hình thái kinh tế mới được hình thành. Và như vậy là cùng với cuộc chống chọi lại thiên nhiên hoang sơ ở dạng ngẫu nhiên, vô cùng gian nan vất vả, những con người chân chính ở đây, đặc biệt là các cá nhân đi tiên phong còn phải đối mặt với cái hoang dại, bán khai của đồng loại.

Vì đến vùng đất này không chỉ có những khát vọng xây dựng. Không chỉ có con người có tâm hồn trong sáng, có tư tưởng cao đẹp, có khí phách hiên ngang, dám hy sinh cho sự nghiệp lớn lao của nhân dân và đất nước. Vùng hoang, đất tứ xứ quần cư. Nơi chưa có lề luật, kỷ cương. Nơi cái hỗn độn thống ngự.

Miền đất phương Nam, cuộc sống, cảnh trí sông nước, con người mang phong vị riêng, cùng lối kể chuyện chương hồi với lời dẫn mang hơi hướng dân gian có thể là hai yếu tố nữa đem lại sự hấp dẫn cho những ai đọc cuốn sách này.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Một vùng đất hoang và những cuộc gặp gỡ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button