Nắp Biển

(2 đánh giá của khách hàng)

Nắp biển như một bài thơ mỏng nhẹ nhưng đầy ắp cảm giác, rằng cuộc sống đã là phép lạ, rằng linh hồn thế giới ngụ trong từng vốc nước nhành cây, và rằng năng lực của những con người bé nhỏ nơi góc biển cũng có thể vì tình yêu với một không gian mà khiến nó nở đầy hoa đẹp.

Danh mục:

Trước biển, hai cô gái trẻ gặp nhau khi hè sang. Mari đưa Hajime đi khắp thị trấn biển mà chính mình cũng vừa trở lại. Đêm dạ quang, mũi đất hoàng hôn, gốc liễu già, vương quốc thủy tề nơi hõm đá – ngày nối ngày họ thăm lại những nơi đã một thời tưng bừng rực rỡ, nay ngấp nghé tàn phai. Đế hiểu hơn cuộc đời mình qua ký ức, để chữa lành những vết thương ẩn sâu, để khi mùa hè đi dần về kết thúc, cố gắng đóng lại nắp biển còn bỏ ngỏ …

Vẫn phong vị thuần khiết và thành thật đã lôi cuốn bao lứa độc giả vào thế giới của cô, nhưng Banana ở tuổi trưởng thành đã nương bớt mỹ học của cái lạ lùng để kể về chiêm nghiệm của người sống đời giản dị, về ý nghĩa sâu xa từ cái thường ngày. Nắp biển như một bài thơ mỏng nhẹ nhưng đầy ắp cảm giác, rằng cuộc sống đã là phép lạ, rằng linh hồn thế giới ngụ trong từng vốc nước nhành cây, và rằng năng lực của những con người bé nhỏ nơi góc biển cũng có thể vì tình yêu với một không gian mà khiến nó nở đầy hoa đẹp.

2 đánh giá cho Nắp Biển

  1. Child

    Không có quá nhiều nhân vật và sự kiện, câu chuyện giống như lời tâm tình và chiêm nghiệm. Văn của Banana sensei vẫn đẹp như thơ, và dịu dàng. Kitchen thật sự thuyết phục mình và đưa mình đến với TG văn chương của Banana Yoshimoto, còn cuốn này, với nhịp điệu chậm rãi hơn, cho mình thấy một mặt khác của tác gia tài năng này. Đây là cuốn truyện rất ngắn, vừa đủ, xứng đáng đọc đi đọc lại. Để hiểu hơn về TG này, và bản thân mình.

  2. Trần Thanh Tân

    Đọc xong cuốn sách mình mới cảm thấy thanh thản và bình yên đến lạ, văn phong của cô chuối vẫn mượt mà, điêu luyện và thấm thía từng trang. Mình yêu cái phong cách viết của cô hồi trước, mọi nhân vật đều rất cá tính, còn đối với tác phẩm này, nó nhẹ nhàng hệt như một bản tình ca, mình có thể cảm nhận được cái vị mặn của biển và gió biển, … một cuốn sách bình yên quá đỗi, mình thực sự yêu nó

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button