Ngoài Kia, Trời Rất Xanh

(2 đánh giá của khách hàng)

Đã có lúc quá mệt, tôi cứ tưởng: đã yêu anh xong rồi! Thế nhưng khi chìm trong hôn mê, sao tôi vẫn nhận ra lòng bàn tay anh ấm nóng đang nắm chặt tay mình? Giữa đám râu ria lởm chởm, là đôi môi anh rất mềm và ấm đang áp vào mắt tôi. Và rồi sau đó, tôi lao xao nghe các bác sĩ gọi tên mì

Danh mục:

Ngoài Kia, Trời Rất Xanh – Những trang viết cảm động của một người phụ nữ đã đi qua cuộc đời

Đã có lúc quá mệt, tôi cứ tưởng: đã yêu anh xong rồi! Thế nhưng khi chìm trong hôn mê, sao tôi vẫn nhận ra lòng bàn tay anh ấm nóng đang nắm chặt tay mình? Giữa đám râu ria lởm chởm, là đôi môi anh rất mềm và ấm đang áp vào mắt tôi. Và rồi sau đó, tôi lao xao nghe các bác sĩ gọi tên mì

Là anh đã đến để dắt em về với cõi đời này, hay anh đã tìm thấy em ở kiêp sau?

2 đánh giá cho Ngoài Kia, Trời Rất Xanh

  1. Anh Anh

    Lần đầu tiên biết đến cuốn sách “Ngoài kia, trời rất xanh” của tác giả Trần Thị Cúc Phương thông qua review sách của Nhã Nam. Sau đó, trong một lần đi hội chợ sách, vô tình thấy cuốn sách đó, và sau khi lật qua một vài trang, tôi đã rước luôn về nhà.
    Đó thực sự là những trang viết cảm động của một người phụ nữ đã đi qua cuộc đời. Cuốn sách là tự truyện của cô Cúc Phương kể về quá trình chống trọi với bệnh ung thư của mình.
    Thực sự đây là một cuốn rất hay và nên đọc. Cô viết về những cảm xúc của mình khi biết tin bị ung thư, quá trình điều trị tốn kém, quá trình đấu tranh giữa việc có nên tiếp tục chữa bệnh hay buông xuôi tất cả, vì đã quá mệt mỏi và đau đớn.
    Tuy cuốn sách viết về thời kỳ gian khó nhất của cuộc đời cô, nhưng không hề có nét trầm buồn, tuyệt vọng. Xuyên suốt cuốn sách là sự vui vẻ, lạc quan yêu đời của cô trong thời gian chống trọi với bệnh tật.
    Những câu nói tâm đắc nhất trong cuốn sách:
    “Hãy yêu cái mình có, rồi một ngày, ta sẽ có cái mà mình yêu.”
    “Con người ta cũng như vậy thôi. Đôi khi, để có thể bước thêm một chặng đường thì cũng buộc phải bỏ lại một vài thứ. Không chỉ là kí ức không vui mà có khi trần trụi và đau đớn hơn – đó là một vài bộ phận của thân thể. Biết làm sao được. Điều quan trọng là đừng để tâm hồn mình tàn úa.”

  2. Sơn Chi Lâm

    Sách có chất lượng tốt, giấy đẹp. Nội dung khá hay, đôi khi cuộc sống bon chen, những thông tin xấu tràn lan trên mạng xã hội, báo chí làm ta mất niềm tin vào cuộc sống và tình cảm gia đình, vợ chồng. Đọc sách bạn sẽ thấy những điều có lẽ chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình hoặc phim ảnh nhưng lại có thật trong cuộc sống

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button