Người Ru Ngủ

(5 đánh giá của khách hàng)

Bảy năm trôi qua, Mila quyết định ẩn mình tại Minh Phủ – phòng điều tra chuyên trách những vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Bản thân không có được sự thấu cảm dành cho người khác, cô đành gửi gắm con gái Alice cho bà ngoại chăm sóc. Trong khi đó, giáo sư tội phạm học Gavila vẫn đang hôn mê sâu và được canh gác cẩn mật. Mọi việc tưởng chừng trôi qua trong êm đềm, nhưng thật ra đó là khoảng lặng trước cơn bão.

Danh mục:

Nhân vật Mila Vasquez, nữ cảnh sát chuyên điều tra các vụ mất tích đã làm say lòng độc giả yêu thích tiểu thuyết trinh thám qua hơn 500 trang sách của Kẻ nhắc tuồng nay xuất hiện quyết đoán và gai góc hơn trong Người ru ngủ, anh em sinh đôi với Kẻ nhắc tuồng.

Bảy năm trôi qua, Mila quyết định ẩn mình tại Minh Phủ – phòng điều tra chuyên trách những vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Bản thân không có được sự thấu cảm dành cho người khác, cô đành gửi gắm con gái Alice cho bà ngoại chăm sóc. Trong khi đó, giáo sư tội phạm học Gavila vẫn đang hôn mê sâu và được canh gác cẩn mật. Mọi việc tưởng chừng trôi qua trong êm đềm, nhưng thật ra đó là khoảng lặng trước cơn bão.

Tất cả bắt đầu bằng một cú điện gọi đến đường dây nóng của cảnh sát: Một tên sát nhân máu lạnh đã đột nhập vào gia đình một nhà tài phiệt trong lĩnh vực dược phẩm, giết hại toàn bộ thành viên trong gia đình sau khi cố tình để lộ danh tính. Hắn là Roger Valin, mất tích không rõ nguyên nhân 17 năm về trước, tái xuất hiện với bộ trang phục giống hệt trong bức ảnh chụp trước khi biến mất được lưu trữ tại Minh Phủ. Hắn đã ở đâu trong suốt thời gian qua? Bị người ngoài hành tinh bắt cóc chăng? Động cơ gây án là gì? Những câu hỏi ấy đòi hỏi sự vào cuộc của một chuyên gia tìm người mất tích, và không ai khác hơn, đó chính là đặc vụ Maria Elena Vasquez, hay Mila Vasquez.

Càng dấn sâu vào điều tra, Mila nhanh chóng phải đối mặt với những vụ giết người liên tiếp xảy ra mà thủ phạm đều là những người mất tích từ lâu. Sau khi tái xuất để gây án, bọn chúng lại biến mất một lần nữa. Mọi cái chết dường như đều có liên hệ với một tên tội phạm sừng sỏ vẫn còn ngoài vòng pháp luật từ 30 năm nay: Người Ru Ngủ.

Để chặn đứng “đạo quân bóng tối”, Mila buộc phải nhờ đến sự cộng tác của đặc vụ Simon Berish, người đã từng theo đuổi vụ án suốt 20 năm trời, và đã phải trả giá nặng nề khi bị cả trụ sở cảnh sát khinh bỉ, ruồng rẫy. Một nhân vật đặc biệt, một trợ thủ đắc lực của Mila Vasquez.

Và những gì hai người phát hiện đã đưa cả hai vào vòng nguy hiểm chết người.

Donato Carrisi sinh năm 1973 ở Ý, tốt nghiệp ngành luật và tội phạm học trước khi trở thành nhà viết kịch bản phim truyền hình. Cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay Kẻ nhắc tuồng của ông đã gây được tiếng vang lớn với năm giải thưởng Văn học quốc tế, được dịch ra hơn 30 thứ tiếng, và đưa tác giả lên vị trí “nhà văn Italia được đọc nhiều nhất trên thế giới”.

(Theo vov.vn)

5 đánh giá cho Người Ru Ngủ

  1. Dung Tran

    Lần đầu mình được tiếp xúc với văn học Ý là thông qua quyển Kẻ nhắc tuồng – phần 1 của cuốn này – của Donato. Sau khi đọc xong quyển đó, mình đã nhờ bạn mình mua hộ quyển này và đã hoàn toàn bất ngờ.

    Người ru ngủ là một tác phẩm ám ảnh mình cùng tận. Một khi đã cầm lên thì không thể nào buông xuống được. Frankie – kẻ nhắc tuồng đã nhắc tuồng cho người ru ngủ tiếp tục đi ru ngủ những linh hồn lạc lối. Mình đã hoảng sợ, khiếp đảm trước người ru ngủ, nhưng khi Frankie lại xuất hiện, mình hoàn toàn phải công nhận cách Donato dẫn dắt độc giả đi cùng Mila từ khúc mắc này đến khúc mắc khác là quá xuất sắc, và sự đan xen kẻ nhắc tuồng đã khắc lại tâm khảm mỗi người đọc một ấn tượng nhất định.

    Cái kết khiến mình phải rùng mình. Khi Sylvia nói là cái đoàn quân bóng đêm đó có vô số người, và một trong số đó lại chính là kẻ vô gia cư Mila chăm lo mỗi ngày, giờ đây hắn lại tiếp tục đe dọa Alice – con gái cô. Thật sự mong chờ sẽ có tiếp phần nữa cho series trinh thám tuyệt vời này.

    Về hình thức và phần in ấn, mình khá hài lòng. Chữ Người ru ngủ được in nổi, bìa sách vẫn là một nửa khuôn mặt búp bê nửa ẩn nửa hiện gây thu hút. Chất lượng giấy tốt hơn quyển Kẻ nhắc tuồng một chút. Văn phong người dịch rất ổn và không bị gặp lỗi đánh máy.

  2. Trần Mạnh Hùng

    The Whisperer – Kẻ Nhắc Tuồng đã trở lại dưới một hình hài khác, trở nên mờ ảo và cực khó để gắn con người có “chuyên môn” xúi giục người khác phạm tội này vào những vụ án trong Người Ru Ngủ, tuy nhiên cái cách mà tác giả để cho nhân vật “Frankie” ẩn ẩn hiện hiện giống như một làn gió nhẹ nhàng, mơn man quấn quyện vào độc giả, chỉ có thể cảm nhận nhưng lại không thể nắm bắt, quả là vô cùng ấn tượng. Đây là điểm cộng đầu tiên cho cuốn tiểu thuyết này!
    Tiếp đó là “Giả Thuyết Về Cái Ác” (đầu đề nguyên bản tiếng Ý của tác phẩm này cũng là Giả Thuyết Về Cái Ác), và nhân vật mới – thanh tra Simon Berish (người mà theo cảm nhận chủ quan của tôi, có vài nét hao hao với một Jack Bauer phiên bản tiểu thuyết, mặc dù về độ hành động thì vẫn còn thua xa). Cả hai yếu tố này đều mang lại sự mới lạ khá hấp dẫn độc giả. Đây là điểm cộng thứ hai!
    Sau cùng là một Mila Vasquez chín chắn hơn, điềm tĩnh hơn và cũng nhân văn hơn hẳn Mila của bảy năm trước, tuy nhiên yếu tố bất ngờ mà tác giả đem lại là xây dựng cho cô có những cơn bồng bột rất con người, đây mới chính là điểm cộng xuất sắc nhất của tác phẩm này, nó đem lại cảm giác gần gũi hơn và cũng thực tế hơn, làm cho người đọc cảm nhận tác phẩm một cách sâu sắc và kèm theo đó là cảm giác mong chờ cuốn sách tiếp theo!
    Trên đây là một vài điểm chính mà tôi cảm thấy ấn tượng với Người Ru Ngủ mong muốn chia sẻ cùng các bạn đọc khác, hy vọng những nhận xét của tôi hữu ích với các bạn. Thân!

  3. Trần Thùy Trang

    Câu chuyện khiến người ta tò mò, thích thú có phần sợ hãi nhưng chỉ làm người đọc cuốn theo sự hấp dẫn, tình tiết bất ngờ khiến độc giả không thể rời mắt khỏi quyển sách. Dù mình chưa đọc Kẻ nhắc tuồng nhưng mình rất ấn tượng với tác phẩm này, tất cả mọi yếu tố trinh thám nằm đầy đủ trong quyển sách này. Dù đã đọc xong quyển sách nhưng mình vẫn tò mò ở cái kết của câu chuyện này và mình rất mong sẽ được theo dõi tiếp ngòi bút của Donna Carrisi vì ông ấy đã làm mình rất khâm phục

  4. Nguyễn Đỗ Sơn Trà

    Sau “Kẻ nhắc tuồng”, Donato Carrisi tiếp tục khiến độc giả sửng sốt, thích thú và tò mò trước “Người ru ngủ”, một câu chuyện hấp dẫn, một đề tài mới lạ về những người mất tích.
    Những người mất tích, bóng ma từng bị lãng quên trong thời gian dài, những kẻ tưởng chừng đã ngủ quên trong bóng tối đột nhiên trở thành sát thủ tàn bạo trở lại giết hại những người mà chúng cho là có tội nhưng chưa bị trừng trị. Khái niệm thiện – ác được đặt ra dưới hai góc nhìn, kẻ làm điều ác để bảo vệ điều tốt đẹp khác liệu có được xem là thiện nhân. Đạo quân bóng tối xuất hiện, bằng thủ đoạn tàn khốc quét sạch những kẻ tội lỗi và biến mất đồng thời để lại manh mối về vụ án kế tiếp. Để giải quyết vụ án, một lần nữa Mila Vasquez buộc phải dấn thân vào bóng tối cùng chàng trợ thủ đắc lực mới Simon Berish. Kẻ đầu sỏ bí ẩn – Người ru ngủ luôn điều khiển mọi việc từ bóng tối, lặng lẽ tiếp cận các linh hồn bơ vơ, lạc lối và hứa hẹn về một cuộc sống thứ hai trong mơ.
    Một đoạn kết bất ngờ, hé lộ những bí mật quá khứ đã bị chôn vùi và để lại nỗi ám ảnh trong tương lai, một sợi dây liên kết vô hình giữa Kẻ nhắc tuồng và Người ru ngủ.
    Mặc dù so với “Người ru ngủ”, những vụ án trong “Kẻ nhắc tuồng” mang tính vĩ mô, đẫm máu và kinh hoàng hơn nhiều, tuy nhiên ở “Người ru ngủ” vẫn có sức hấp dẫn mới mẻ lạ kì, bất ngờ và kịch tính đến tận phút cuối.
    Về hình thức: hình bìa được trình bày đẹp và cuốn hút, rất ấn tượng, chất lượng giấy khá tốt và dịch thuật hay (dù sót vài lỗi chính tả nhưng vẫn có thể chấp nhận được).
    Đây thật sự là một tác phẩm xuất sắc của dòng tiểu thuyết trinh thám đương đại.

  5. Ngo Thuy An

    Người ru ngủ là phần tiếp theo của Kẻ nhắc tuồng đình đám đã từng gây sóng gió trong làng tiểu thuyết trinh thám. Và phần 2 này không biết những người khác thì sao nhưng cá nhân tôi thì thích hơn phần đầu kẻ nhắc tuồng.
    Thật sự mà nói ở phần này nội dung chuyện khá mờ nhạt, yếu tố suy luận ít, các vụ án xảy ra liên tục nhưng lại không mấy kích thích nhưng tôi lại thích vì tôi thấy nó thật hơn nó thực tế hơn phần trước (tôi không thích phần trước bởi vì yếu tố tâm linh, truy bắt hung thủ mà phải dùng tới lên đồng thì ảo quá).
    Một điểm thú vị là tôi thích cách chia bố cục từng phần cho từng nhân vật ở Người Ru Ngủ. Ở mỗi phần, trọng tâm sẽ hướng đến 1 nhân vật. Qua đó, khi xem tôi nắm rõ được tâm tư tình cảm cũng như yếu tố tâm lý của từng người. Và một điểm cộng nữa cho tác phẩm chính là yếu tố bất ngờ. Từ yếu tố bất ngờ này nó khiến tôi càng nể phục người xưa đã rút ra kinh nghiệm đừng có nhìn mặt bất hình dong, tri nhân tri diện bất tri tâm, hay như trong tình yêu, có thật ta yêu người đó hay không? Hay ta yêu một người mà do bản thân ta vẽ ra theo ta nghĩ rồi ta gắn nó lên khuôn mặt của người đó.
    Nói chung, với thang điểm 10, tác phẩm này xứng đáng được 7.5 điểm.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button