Níu Tay Ngày Cũ

(4 đánh giá của khách hàng)

Tình yêu mãi và luôn là một mối nhân duyên không bao giờ kết thúc. Có thể chúng ta sẽ đôi lần đi lạc vào cuộc đời ai đó, rồi lại đi ra. Có thể chúng ta sẽ là người ở lại để xây nên những ngôi nhà, để nghe về bản tình ca đồng thoại, để sống trọn vẹn cho cảm giác hạnh phúc mỗi ngày.”

Danh mục:

“Ở đó có một cô gái luôn rạng rỡ nụ cười giữa trời Sài Gòn vàng nắng. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là một trái tim không đủ sức chất chứa cho những khoảng trống cô đơn.

Ở đó có một chàng trai luôn yêu Hà Nội tựa như từng hơi thở. Cuối cùng anh vẫn bỏ Hà Nội mà đi…

Khi cuốn sách lên kệ, cũng là khi anh quay lưng bước về một vùng trời khác cách xa cả đại dương, xa cả những cái níu tay.

Ở đó có những tháng ngày tôi đã dừng lại tưởng rằng không cách nào viết tròn đoạn kết.

Ở đó có những tiếc nuối và cả những mất mát chẳng nói nên lời, của Bảo Trân, của Josie và có thể của bất kỳ ai đó tìm thấy mình trong từng trang sách.

Tình yêu mãi và luôn là một mối nhân duyên không bao giờ kết thúc. Có thể chúng ta sẽ đôi lần đi lạc vào cuộc đời ai đó, rồi lại đi ra. Có thể chúng ta sẽ là người ở lại để xây nên những ngôi nhà, để nghe về bản tình ca đồng thoại, để sống trọn vẹn cho cảm giác hạnh phúc mỗi ngày.”

4 đánh giá cho Níu Tay Ngày Cũ

  1. Linh Linh

    Đó là một tác phẩm hay , có những phút giây trầm lắng nhưng bên cạnh đó có những phút giây hạnh phúc . Các nhân vật được liên kết với nhau chặt chẽ và trong truyện có rất nhiều câu nói hay và để lại trong lòng bạn đọc ấn tượng sâu sắc . Tôi rất thích cuốn “Níu tay ngày cũ” nó để lại trong lòng tôi một câu chuyện tình yêu và hồi kết rất có hậu cho những nhân vật trong truyện . Nếu là những người đam mê đọc sách , các bạn nên chọn cuốn “Níu tay ngày cũ” để đọc . Mong rằng tác giả sẽ cho ra những cuốn sách mới

  2. Ngọc Trâm

    Tôi tìm mua cuốn này vì một cái status: “Có những người chỉ sống trong tim bạn, chứ không phải cuộc đời của bạn”. Ngoài cái bìa rất ấm áp, đọc tới lời tựa thì cảm thấy mình sẽ thích cuốn sách này rồi. Mình vốn không thích những người đàn ông đã quay gót rời đi một mạch bao nhiêu năm, rồi quay về và nói vẫn yêu người ở lại. Trong câu chuyện này cũng vậy. Mình thích Tuấn Kiên và bé con 4 tuổi cua anh ấy hơn chàng trai còn lại. Mặc dù cái kết vẫn “lỏng tay” nương nhẹ với số phận quá, nhưng có lẽ đó là câu chuyện thật mà Lệ Thu Huyền muốn kể. Suy cho cùng thì cuộc đời cũng không phải cứ muốn là được mà nhỉ.

  3. Trần Công Huy

    Tác phẩm này khá hay và ý nghĩa. Nó giúp ta nhận ra được nhiều điều nhưng tác giả vẫn chưa đi sâu vào tâm trạng của nhân vật cho lắm. Dù sao cũng là 1 tác phẩm khá hay và ý nghĩa đối với tôi. Nhờ đọc nó mà tôi nhận ra và học hỏi được nhiều điều thú vị khác. Nếu là người yêu sách thì bạn nên đọc thử tác phẩm này. Mong tác giả tiếp tục ra nhiều tác phẩm khác đi sâu hơn về nhân vật. Tôi chúc tác giả thành công thật mỹ mãn. Thân.

  4. Nguyen Vu Xuan Phuong

    Quyển sách “Níu tay ngày cũ” là quyển đầu tiên mình đọc kể từ khi biết đến 2 từ “Đọc Sách”.Mở đầu câu chuyện một cách khá buồn nhưng nếu nó mở bằng cách nào khác thì đến cuối câu chuyện sẽ không có cảm giác sâu lắng như thế.Sách nói rằng tình yêu của họ vượt qua rất nhiều thử thách:đau khổ,nhớ nhung,tội lỗi… và sau những thử thách ấy đã dệt lên 2 cặp đôi vô cùng mạnh mẽ này.Mình thích nhất là khúc cu cậu Bem trò chuyện với bố >-< kute chết đi được ấy hihi.. Mình không còn từ nào để miêu tả nữa ngoài 2 chữ :" TUYỆT VỜI "

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button