Nước Ý, Câu Chuyện Tình Của Tôi

(5 đánh giá của khách hàng)

“Với Nước Ý – câu chuyện tình của tôi của Anh Ngọc, những ai đã đến hoặc chưa hoặc rồi sẽ đến, đã yêu hay không yêu hoặc chưa yêu đều sẽ biết đến một nước Ý hoàn toàn khác. Một nước Ý theo kiểu của một Milanista đích thực, yêu Milan đến quặn lòng, nhưng bình luận trận Roma vô địch nước Ý hồi năm 2001 thì lại khóc, khóc nghẹn cả giọng vì… sung sướng!” – Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Danh mục:

“Nước Ý, câu chuyện tình của tôi” là cuốn sách dành cho “người tình” của tác giả: Italia xinh đẹp, lãng mạn, đa tình và cuồng nhiệt. Mối tình của Trương Anh Ngọc bắt nguồn từ bóng đá, bằng tiếng sét ái tình khi nhìn vào đôi mắt Tardelli sau bàn thắng thứ hai vào lưới đội tuyển Đức trong trận chung kết ở Espana 1982. Khoảnh khắc ấy đã nhen lên nhiệt huyết cho hành trình không mệt mỏi qua 17 trên 21 vùng miền của nước Ý, và rồi trở nên cuồng si trong mỗi khoảnh khắc của hơn một ngàn ngày sống trong lòng “người tình.”

5 đánh giá cho Nước Ý, Câu Chuyện Tình Của Tôi

  1. No Night

    Theo ý kiến của cá nhân tôi, “Nước Ý, câu chuyện tình của tôi” không phải là một cuốn sách dễ đọc. Nó là những trang nhật ký thấm đượm tình cảm cá nhân của Nhà báo Trương Anh Ngọc với đất nước Italia. Có lẽ bởi vậy mà nội dung sách không hề có cao trào, điểm nhấn, làm người đọc thấy chán nản. Nhưng nếu có đủ kiên nhẫn để đọc hết cuốn sách này, chắc chắn người đọc sẽ không thể không yêu “nước Ý của Trương Anh Ngọc”.

    Nước Ý với bóng đá, với kem que, với lâu đài cổ, với những buổi chiều Roma chợt nắng chợt mưa, với Vespa trắng, với những chuyện tình và đám cưới kiểu Ý, với mafia và những trận đấu giành địa bàn,… Trương Anh Ngọc đã viết về một nước Ý tuyệt đẹp và nên thơ. Nhưng cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc ca ngợi nước Ý, Trương Anh Ngọc cũng viết về những mặt xấu, góc tối trong nó như nạn tắc đường, vấn đề giáo dục,… Tóm lại, cuốn sách đã phần nào khắc họa được một đất nước Ý vừa cổ kính lại vừa hiện đại, xinh đẹp nhưng cũng ẩn chứa nhiều mặt tối tăm.

    Trong tác phẩm, Trương Anh Ngọc đã sử dụng khá tốt việc kết hợp giữa kể và tả, vừa là truyện, vừa là tranh. Và chắc vì Trương Anh Ngọc sống với tâm trạng của một người biết trước sẽ có ngày phải rời xa nước Ý nên mỗi câu chữ của anh đều man mác buồn thương, tiếc nuối.

    Tuy nhiên, đôi lúc Trương Anh Ngọc có phần sa đà vào kể quá mức, khiến tác phẩm trở nên lan man, lộn xộn, không đi đúng trọng tâm, khiến người đọc dễ chán nản và khó nắm bắt nội dung của tác phẩm.

    Một điểm tôi đặc biệt thích ở tác phẩm này là bìa sách, chất lượng in và phần hình ảnh do chính tác giả chụp ở cuối sách đều rất đẹp và ấn tượng.

    Nói chung là tôi không cảm thấy tiếc khi bỏ tiền và thời gian để đọc cuốn sách này 🙂

  2. Phạm Thị Liên

    Mình đã mong chờ quyển này từ rất lâu và khi được cầm cuốn sách trên tay mình đã giở ngay ra đọc và không thể rời mắt khỏi nó. Đã từng đọc nhiều cuốn sách du ký trước đây, và cũng đã đọc và tìm hiểu nhiều về nước Ý, nhưng nước Ý qua ngòi bút của Trương Anh Ngọc hiện lên thật đẹp, thật mới lạ. Qua từng trang sách, ta không chỉ biết đến một nước Ý với những cảnh quan tuyệt vời, lãng mạn, những công trình kiến trúc vĩ đại, cổ kính, mà ở đó còn có những con người hồn hậu, cuồng nhiệt, yêu bóng đá như yêu hơi thở của chính mình. Từng câu từng chữ trong sách như hút lấy mình và đôi lúc tác giả đã làm mình có cảm giác như chính mình đang ở trên đất Ý và cảm nhận được những điều mà tác giả đã trải nghiệm và kể lại cho chúng ta vậy. Đọc xong cuốn sách, mình tin chắc những ai chưa một lần đặt chân đến đất nước xinh đẹp này sẽ có mong muốn đươc một lần ghé thăm nó, giống như mình vậy 😀

  3. Phan Như Ý

    Tôi đến với nước Ý theo bản năng, vì tên của tôi trùng với tên của nước Ý :), và từ cái bản năng tự nhiên của con người ấy, nó đã dẫn tôi đến một thế giới tươi đẹp, huyền ảo và thơ mộng. Được khám phá những vẻ đẹp văn hóa, con người của một đất nước mà mình yêu quý là một điều hạnh phúc. Tác phẩm “Nước Ý, Câu Chuyện Tình Của Tôi – Viết Cho Những Ai Đã, Đang Và Sẽ Yêu Nước Ý” càng thắp lên trong tôi một ngọn lửa đam mê, tìm tòi, và khao khát được một lần đặt chân lên mảnh đất ấy. Và có lẽ bây giờ điều đầu tiên và thiết thực nhất tôi nên làm là học ngay tiếng Ý ! ^^

  4. NGÔ MỸ VY

    Một nước Ý lẵng mạn, hoa mỹ và trần trụi nhất có thể. Tác giả Anh Ngọc đã bóc hết những gì thầm kín nhất, e lệ nhất, hào nhoáng nhất cũng như những rối ren trong cuộc sống, trong con người Ý thật chân thật. Có thể cuốn sách kén người đọc, vì đôi khi nước Ý quá lãng mạn như bạn từng mộng mơ, những lâu lâu lại làm bạn giật mình vì những điều không mộng mơ còn lại…cứ bay lơ lửng, xong lâu lâu lại tụt xuống, phải đọc lại đoạn đấy xem mình có đọc nhầm không. Và rồi..À..thì… mà.. là…cứ nghĩ về nước Ý mãi, đôi khi còn nung nấu ý định đi học tiếng Ý nữa ấy chứ!

  5. Nguyễn Thu Hà

    Gấp lại trang cuối cùng của cuốn sách cảm giác mình đã đi qua một vòng nước Ý. Tôi là một con người lãng mạn nên tôi thích cái sự lãng mạn thấm đượm trong cuốn sách này! Cái sự lãng mạn và cái tình yêu da diết của tác giả dành cho nước Ý, cảnh vật Ý, con người Ý những câu chuyện nhỏ mang đậm chất của nước Ý quả thật không ai có thể phủ nhận. Ý đẹp, Ý lãng mạn, Ý của xưa cũ, Ý của ngày nay, tất cả trong con mắt của tác giả có thể thốt lên bằng 1 từ “Tình” cái tình từ trái tim của một người đã sống, đã làm việc, đã tiếp xúc với Ý chứ không chỉ là yêu qua cái vẻ bề ngoài lộng lẫy. Tôi cũng chỉ mong mình có thể tự tìm được cho mình một người tình đẹp như tác giả Anh Ngọc tìm thấy Ý!

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button