Sinh Ra Để Chạy

(5 đánh giá của khách hàng)

Với những ai chưa từng chạy bộ, cuốn sách có thể là một lời giải đáp cho băn khoăn “chạy để làm gì?” hoặc “chạy bộ có gì hay?”, còn đối với những người đã trót đem lòng yêu môn chạy bộ, cuốn sách là một thiên sử thi, vừa lãng mạn, vừa hùng tráng, tràn đầy lòng tự hào của một giống loài “Sinh ra để chạy”.

Danh mục:

Sống ngăn cách với thế giới qua hẻm núi Copper Canyon (Mexico), người thổ dân Tarahumara đã tôi rèn khả năng chạy bộ hàng trăm dặm không ngơi nghỉ mà không gặp chấn thương nào. Nhà báo kỳ cựu đồng thời cũng là người chạy bộ hay mắc chấn thương Christopher McDougall đã lên đường tìm bí mật của họ. Dọc hành trình, anh đưa người đọc từ phòng thí nghiệm ở Đại học Harvard xuống thung lũng nóng như nung, lên những đỉnh cao buốt giá xuyên miền Bắc Mỹ, quê hương của người chạy bộ siêu phàm đẩy cơ thể đến cực hạn và cuối cùng là cuộc so tài thế kỷ trong hẻm núi Copper Canyon giữa những vận động viên chạy bộ cự phách nhất nước Mỹ và tộc người chạy bộ. Câu chuyện khó tin của McDougall không chỉ cuốn hút trí não mà còn tiếp sinh lực cho cơ thể khi bạn nhận ra từ thẳm sâu bên trong, mình được SINH RA ĐỂ CHẠY.

Sinh ra để chạy không phải là một cuốn sách giáo khoa về chạy bộ. Bạn sẽ không tìm thấy những kiến thức chuyên sâu, có tính kỹ thuật của môn chạy bộ, hay các bài tập, hướng dẫn giúp bạn chạy được nhanh hơn, xa hơn. Thay vào đó, tác giả Christopher McDougall lại dẫn dắt người đọc vào một câu chuyện vượt cả không gian và thời gian, tới các ngóc ngách tận cùng của Trái đất, đi ngược về lịch sử xa xưa của nhân loại, để tìm hiểu về chạy bộ như một trong những bản năng cơ bản nhất của con người. Đan quyện vào cuộc du hành xuyên thời gian, không gian đó, là câu chuyện về những cá nhân cụ thể, có đời sống xã hội bình thường như mỗi chúng ta, nhưng khi xỏ chân vào đôi giày chạy và lướt xuống đường mòn, họ bỗng lột xác thành dị nhân siêu đẳng, với khả năng chạy bộ ở cự ly siêu dài trong thời gian không tưởng. Và để đối chứng với những siêu nhân chạy bộ thời hiện đại ấy, Christopher đã tìm thấy một đối thủ hoàn hảo, một bộ tộc ẩn nấp sâu trong vùng núi cao Sierra ở Mexico, những người vẫn giữ được tác phong và lối sống thanh bạch như chính tổ tiên của họ hàng nghìn năm trước, người Tarahumara. Cao trào của cuốn sách, là một cuộc tỷ thí vượt thời gian, một giải chạy vô tiền khoáng hậu, giữa những người chạy bộ giỏi nhất thời hiện đại của nước Mỹ và những người thổ dân đại diện cho người chạy bộ nguyên thủy.

Dù kể chuyện về những dị nhân siêu phàm nhất, nhưng tác giả Christopher McDougall đã khéo léo phản chiếu chính hình ảnh của bản thân mình, một người chạy bộ nhập môn, vào mạch kể. Do đó, bất kỳ ai đọc Sinh ra để chạy cũng sẽ tìm thấy ở đâu đó hình bóng của chính mình trong sách. Cuốn sách không chỉ là một cuộc phiêu lưu, một cuộc tìm hiểu cội nguồn của chạy bộ, mà còn lột tả những cảm xúc chân thực, những nỗi niềm suy nghĩ, những tình cảm buồn vui, những vỡ òa của các nhân vật xoay quanh từng bước chạy.

Với những ai chưa từng chạy bộ, cuốn sách có thể là một lời giải đáp cho băn khoăn “chạy để làm gì?” hoặc “chạy bộ có gì hay?”, còn đối với những người đã trót đem lòng yêu môn chạy bộ, cuốn sách là một thiên sử thi, vừa lãng mạn, vừa hùng tráng, tràn đầy lòng tự hào của một giống loài “Sinh ra để chạy”.

5 đánh giá cho Sinh Ra Để Chạy

  1. Nguyễn Hạnh

    Cần phải thú nhận là lâu rồi tôi mới đọc được một cuốn sách lôi cuốn, hấp dẫn như vậy; đến mức còn cảm thấy nuối tiếc khi chỉ còn 20 trang là kết thúc nó. Và quan trọng là, đề tài của cuốn sách về chạy bộ – 1 thú vui tôi mới khám phá ra cho riêng mình. Lối văn của tác giả rất thông minh, hóm hỉnh, truyền đạt được thông tin có vẻ khô khan (sinh học, tiến hóa, nhân chủng học,…) một cách hấp dẫn như kiểu văn trinh thám. Khâm phục tác giả và những người biên tập cuốn sách là điều hiển nhiên rồi, tôi còn đánh giá rất cao dịch giả Nguyễn Kiến Quốc nữa. Good job!!!

  2. Nguyên Khang

    Bạn luôn nghĩ rằng, bạn quá già để chạy bộ nhưng thật sự bạn già đi vì ngừng chạy bộ. Có ai đó đã từng nói rằng, đôi chân chính là trái tim thứ hai của bạn, đều đó thật sự rất đúng, chạy bộ giúp tim bạn khỏe hơn, bơm máu và cung cấp oxy đến các cơ bắp nhiều hơn và hàng ngàn điều khỏe mạnh khác được mang lại từ việc chạy bộ.
    Đọc quyển sách này sẽ chẳng giúp gì về kỹ thuật chạy bộ của bạn cả, ngạc nhiên chưa!!! Nhưng nó giúp bạn hiểu rằng chạy bộ phải chạy từ bên trong xuất phát ra ngoài.
    Bạn sẽ ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng từ xa xưa loài người đã đuổi theo một con linh dương cho đến khi nó ngã gục vì kiệt sức, đó gọi là đi săn bằng sức bền. Ngạc nhiên chưa, con người đuổi theo linh dương…Và hàng ngàn điều ngạc nhiên khác sẽ ập đến bạn khi bạn theo dấu Caballo Blanco để đi tìm người Tarahumara, một tộc người Sinh ra để chạy bộ.
    Chúc bạn có cuộc phiêu lưu tuyệt vời trên đôi chân….

  3. Yến Nga

    Vừa mới đọc xong thì mới cảm thấy những bình luận của các cá nhân nổi tiếng trong quyển sách này thật sự vô cùng thuyết phục. Những ai ngán ngẩm những quyển sách truyền cảm hứng nhạt nhẽo được nhai đi nhai lại một cách mơ hồ thì đây là quyển sách rất đáng để dành thời gian nghiền ngẫm; dù bạn có thích chạy bộ hay không. Dinh dưỡng, tâm lý, cảm xúc, các mối quan hệ, các nghiên cứu khoa học dang dở, sự lựa chọn kỳ dị và điên rồ của Caballo Blanco,…. tất cả như chuyện viễn tưởng.
    Thật sự cả ơn dịch giả và nhóm xuất bản. Mình sẽ phải đọc lại quyển này lần nữa!

  4. Dieu Nguyen

    Ban đầu chỉ tò mò vì tên của cuốn sách, và bởi bấy lâu nay vẫn nghĩ “Chạy bộ thì có gì ghê gớm?” Nhưng cuốn sách đã làm mình phải nhìn mọi thứ một cách rất khác. Sức hút của cuốn sách nằm ở câu chuyện (hành trình/ trải nghiệm/ được và mất) của chính tác giả, của niềm vui, sự đam mê và cả rất nhiều dũng cảm của những con người chân trần chạy bộ. Sức hút của sách còn nằm ở giọng dịch và ngôn ngữ tuyệt vời (cảm nhận rằng dịch giả cũng đam mê chạy bộ và cảm nhận về câu chuyện trong cuốn sách gốc như thể đó là cuộc đời của mình vậy!). Còn phải cộng rất nhiều điểm nữa vì đây là một trong những cuốn sách rất hiếm hoi gần đây của Việt Nam mà mình thấy rất rất ít lỗi biên tập, cảm nhận được sự dụng công của cả tác giả, dịch giả và người biên tập. Một cuốn sách đáng đọc cho tất cả mọi người.

  5. Mau Chuong

    Ko phải là hay, mà là xuất sắc. Lí giải đơn giản vì sao con ng lại làm chủ hành tinh này, vì con ng sinh ra để chạy. Ng chưa chạy thì sẽ bắt đầu chạy, ng đang chạy sẽ tìm ra chân lí của bộ môn chạy !
    Xin trích dẫn 1 câu tâm đắc trong” tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của Murakami: Đau đớn là không thể tránh khỏi, đau khổ là tự nguyện!

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button