Tay Lái Súng Đa Cảm

(2 đánh giá của khách hàng)

Lựa chọn đúng đắn, lựa chọn duy nhất hẳn là làm cho xong đi càng nhanh càng tốt. Bẻ cái tay, nốc vài ngụm rượu, và lại trở thành công dân tốt. Chẳng thể có câu trả lời nào khác.

Danh mục:

… Thử hình dung anh phải bẻ gãy tay ai đó.

Phải hay trái không quan trọng. Quan trọng là phải bẻ, bởi vì nếu không bẻ thì thực ra cũng chẳng vấn đề gì. Cứ cho là nếu anh không bẻ thì sẽ có hậu quả xấu đi.

Vậy câu hỏi của tôi là: anh sẽ bẻ thật nhanh – rắc, ối chà, xin lỗi, để tôi giúp anh với cái xương gãy ngay tức thì kia – hay anh sẽ nhẩn nha trong vòng tám phút, thi thoảng mới mạnh tay lên một tí, cho tới khi tất cả những hoa cà hoa cải, những nóng và lạnh quyện vào nhau khó chịu đến vô cùng?

Đúng vậy. Tất nhiên rồi. Lựa chọn đúng đắn, lựa chọn duy nhất hẳn là làm cho xong đi càng nhanh càng tốt. Bẻ cái tay, nốc vài ngụm rượu, và lại trở thành công dân tốt. Chẳng thể có câu trả lời nào khác.

Trừ khi.

Trừ khi, trừ khi, trừ khi.

Nếu như anh căm ghét cái kẻ bị bẻ tay kia thì sao? Ý tôi là thực sự ghét hắn ta, vô cùng ghét hắn ta.

Đó chính là điều mà lúc này tôi phải tính tới..

2 đánh giá cho Tay Lái Súng Đa Cảm

  1. Nguyễn Châu Hùng Minh

    Mình bị ấn tượng với cuốn tiểu thuyết này vì cái tên của nó, cái tên rất lạ gây nhiều tò mò cho mình. Khi đọc tiểu thuyết này mình đi từ bất ngờ sang thú vị ngạc nhiên vì cốt truyện rất hay, kịch tính – những tình huống kịch tính rất đời chứ không ảo như trên phim ảnh, các âm mưu khủng bố vì tiền ẩn giấu trong tình cảnh khủng bố vì lý tưởng làm nội dung cốt truyện hấp dẫn hơn. Tiểu thuyết cho ta thấy một phần nào đó sức mạnh đen tối của những người đầy quyền lực và tiền trên cả chính trị gia hay tổng thống quyền lực nhất. Hình thức sách đẹp, in ấn tốt, hình minh hoạ theo phong cách 007 rất hay.

  2. Đỗ Thị Hằng

    Mình ít đọc truyện hành động, trinh thám nhưng truyện Tay lái súng đa cảm thật sự hay và hấp dẫn.
    Tác giả đưa người đọc vào hết tình tiết này tới tình tiết khác, nghẹt thở với hồi hộp đan xen. Mình đọc truyện lại nhớ đến các tác phẩm của Dan Brown. Tuy nhiên mình không thích văn phong của Hugh Laurie vì nó hơi điệu đà, có thể mình là người đọc khó tính và gout của mình cũng ko phải là thể loại này nên có cảm nhận như vậy. Dù sao cũng rất đáng để đọc và hoan nghênh.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button