Thiếu Nữ Đeo Hoa Tai Ngọc Trai

(6 đánh giá của khách hàng)

Quả thật những câu chuyện thêu dệt lên từ các bức họa kinh điển đều có sức lôi cuốn phi thường đến lạ kỳ. Gợi cảm hứng từ bức họa nổi tiếng “Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai” của họa sĩ Johannes Vermmer, tác giả trẻ Tracy Chevalier đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ. Tôi những tưởng mình sẽ lại đọc một câu chuyện người lớn tối tăm, đáng sợ nhưng tất cả những gì còn đọng lại là một câu chuyện tình yêu đẹp như ngọc và hoàn hảo, để đời như chính số phận của bức họa nổi tiếng này.

Danh mục:

Khi Griet trở thành cô hầu gái trong gia đình hoạ sĩ Johanes Vermeer, cô nghĩ cô biết vị trí của mình: Việc nhà, giặt giũ và trông nom sáu đứa con của ông. Nhưng khi cô đã trở thành một phần thế giới cũng như công việc của ông, sự gần gũi tăng dần giữa họ đã gây ra những căng thẳng và lừa dối trong cái gia đình vốn ngăn nắp đó, và thậm chí làm xao động cả thị trấn, khi câu chuyện lan ra ngoài…

Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai là một tác phẩm kinh điển đương đại – một tiểu thuyết xuất chúng về sự mất đi của sự trong trắng và cái giá của thiên tài.

Chevalier là bậc thầy trong việc khắc họa những chi tiết hùng hồn, hình ảnh gợi cảm… Qua đó, Chevalier mang người đọc vào thế giới của bức hoạ, vào tâm thế của tác phẩm: Xao lòng, bí hiểm, ám ảnh. Đôi lúc xúc cảm ấy mạnh mẽ đến mức người đọc gần như cảm thấy hơi thở của nó vây bọc quanh mình. Đây là một kiệt tác xứng đáng đạt được, và tôi tin nó sẽ giành được, một giải thưởng – hoặc nhiều hơn.” – The Times

“Nó có riêng một dòng chảy kỳ diêu, chậm rãi dựng bạn dậy và lén mang bạn theo mãi… Một câu chuyện đẹp đẽ, được kể lại một cách duyên dáng bởi một văn tài thực sự.” – Daily Mail

“Viết ra một cách llộng lẫy, bí ẩn và thương tâm tưởng chừng như không chịu nổi – một trải nghiệm kỳ diệu” – Deborad Moggach

“Với tư cách một tiểu thuyết lịch sử, Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai thuyết phục ta tin, nhưng như một khảo cứu về bản chất con người, được hoàn thiện nhờ khoảng cách thời gian, nó làm ta loá mắt. Chevalier đem đến sự kết hợp ấn tượng giữa đam mê, phẫn nộ và thấu suốt cho một cuốn sách đẹp và man dại.” – The lrish Times

6 đánh giá cho Thiếu Nữ Đeo Hoa Tai Ngọc Trai

  1. Hishigi Totsuka

    Đối với những ai hâm mộ các các tác phẩm kinh điển thì quyển sách này đáng để đọc và cất giữ.Cốt truyện cứ chậm rãi nhẹ nhàng không có nhiều kịch tính thế nhưng lại rất thu hút mang giá trị nhân văn.Lần đầu tiên mình hiểu hóa ra vẽ tranh thì phải nhìn nhiều thứ khác với người bình thường đặc biệt là vào thời đó khi máy ảnh không được nhiều người biết đến.Nó hay ở chỗ miêu tả tỉ mỉ quá trình vẽ tranh của người họa sĩ và cái cách một cô hầu gái có thể thay đổi như thế nào khi đeo trên mình một đôi hoa tai

  2. Nguyễn Thư

    Mình chưa từng cảm thấy có tình yêu giữa hai người được gọi là nhân vật chính của tiểu thuyết này. Đọng lại sau cùng chỉ là nỗi đau vì nghệ thuật. Người họa sĩ cả đời trong mắt chỉ có những bức tranh cuả ông, đắm chìm trong sự trăn trở sáng tạo thuần túy như bất kì thiên tài nào, bất ngờ tìm thấy sự thấu hiểu thầm lặng nơi một cô hầu gái. Cô hầu thì bị cuốn vào thế giới hội hoạ đầy ánh sáng và màu sắc ấy, một thế giới khác xa với sự nghèo đói của gia đình và mùi máu tanh cuả anh hàng thịt, để rồi thần tượng hóa ông họa sĩ già xen lẫn chút mê đắm đầu đời. Một mối quan hệ kì lạ như vậy, nửa sâu sắc nửa mơ hồ, cũng là đủ cho một đời rồi.

    Giây phút Griet xỏ chiếc kim đau thấu xương và đeo lên đôi bông tai ngọc trai ấy, cô biết cô đã thừa nhận một điều không thực sẽ tồn tại mãi trong lòng.

    Nhưng cái đáng nói đâu chỉ có tình yêu. Còn có sự phân biệt giai cấp, sự giả tạo của những kẻ giàu có suy đồi, sự cô đơn lạc lõng trong một thế giới xa lạ, sự ám ảnh với những thứ ngoài tầm tay với.

    Thế nên, tiểu thuyết đẹp, và thực.

  3. Thành Nguyễn

    Mình đã xem phim trước khi đọc truyện. Phim ko hay và ko làm rõ nội tâm nhân vật như trong truyện. Trong truyện cảm giác như ông chủ và Griet hiểu nhau đến mức họ chẳng cần nói với nhau điều gì . Tôi đã ngạc nhiên bởi sự sáng tạo của tác già. chỉ 1 bức tranh mà tác giả đã sáng tạo lên 1 câu chuyện tuyệt vời. Tôi đã đọc cuốn sách trong đúng 1 buổi chiều , ko thể dời mắt , ko thể ngừng đọc, cảm giác như phải đọc hết cuốn sách mới thấy thỏa mãn.

  4. Minh Tân

    Tác phẩm tồn tại một dòng chảy xuyên suốt, êm ái đưa người đọc trôi theo nó, hòa điệu cùng nó và thấu cảm được mọi nỗi đam mê, khao khát và phẫn nộ. Câu chuyên không có nhiều những tình tiết khiến bạn phải phấn khởi trông đợi, nó chỉ lững lờ trôi, một cách từ tốn. Nhưng không vì thế mà nó trở nên tẻ nhạt, bởi vì, nếu bạn thật sự chú tâm, bạn sẽ nhìn thấy ở nó vẻ đẹp kín đáo, sự tinh vi, tế nhị trong từng chi tiết được miêu tả tỉ mỉ và tường tận. Sự êm ái ru ngủ bạn rồi bất chợt trở nên dữ dội khiến bạn phải bừng tỉnh. Ngay chính lúc đó bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn sự hồi hộp, cảm giác tò mò nung nấu khiến bạn không khỏi tự hỏi rút cuộc chuyện gì sẽ xảy ra. Cuốn tiểu thuyết thể hiện tài năng của nhà văn Chevalier, hoang dại và đẹp đẽ, ám ảnh và ray rứt vô tận.

  5. Trương Minh Ngọc

    Nhẹ nhàng nhưng ám ảnh và đầy lôi cuốn.Câu chuyện là những chuỗi ngày tháng trong cuộc sống nhỏ bé của Griet,quanh gia đình,nơi cô làm việc.Có lẽ câu chuyện không có nhiều chi tiết nút thắt gây hồi hộp,nhưng nó lại hấp dẫn mình ở cách Tracy miêu tả nhân vật.Bà không đặt họ vào tình tiết nào quá gay cấn, ở đỉnh điểm,mà chỉ đơn thuần miêu tả những chi tiết tưởng chừng như rất nhỏ nhặt,rất đỗi bình thường nhưng lại thể hiện tính cách nhân vật một cách tinh tế nhất….
    Không phải tự nhiên mà cuốn truyện lấy tên như vậy.Đôi hoa tai, là sự bắt đầu cho một mối tình của Griet,ban đầu là thích thú,lo sợ khi được đeo lên mình đôi hoa tai của người khác,rồi sau đó là cảm giác đau buốt tê tái ở chỗ dái tai,như cảm xúc của nàng với ông chủ và cuối cùng,khi mọi chuyện đã đi qua,cũng chính phần tai bị mưng mủ thì rồi cũng lành lại,cuộc sống của nàng cũng quay về những ngày tháng bình yên,không một xáo động.Câu chuyện khép lại song người đọc vẫn cảm thấy có chút gì vương vấn ám ảnh,hụt hẫng và chợt nhận ra mọi thứ đã đi qua,đã đến hồi kết

  6. Hoàng Mỹ Tuyết Hạnh

    Với nỗi háo hức ban đầu khó tả khi mượn được quyển sách về, tôi đã nhủ bụng phải để dành một khoảng thời gian thật thư thả đế có thể đọc và nhấm nháp trọn vẹn quyển sách. Đây đúng là một tiểu thuyết nhẹ nhàng, có nhiều tình tiết hấp dẫn dẫn đến cao trào và đọc xong để lại một dư âm mơn man lạ kỳ – dư âm thôi thúc người ta tò mò về bức tranh ngoài đời thực như thế nào, ra sao… Tuy nhiên có nhiều đoạn tình tiết khá dễ đoán, mạch truyện hơi chậm nên phải chú tâm đọc mới không bị nhàm chán, mới cảm hết được cái thần trong mạch truyện mà tác giả muốn truyền tải.

    Và, thực tình với nỗi háo hức ban đầu khi cầm cuốn tiểu thuyết còn lưu lại trên tay, tôi đã mong rằng kết cục có thể sẽ khác hơn… 🙂

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button