Trước Khi Nhắm Mắt

(4 đánh giá của khách hàng)

“Thứ đó” là bộ hãm xung của ô tô. Cái hãm xung đó đang cố nuốt trọn cơ thể cô… Xương sườn cô gãy răng rắc, dạ dày, nội tạng như đang vỡ tung. Mọi việc diễn biến như thước phim quay chậm. Minae hiểu ra cái ô tô đang cố nghiền nát mình. Sau lưng cô có một bức tường, cô đang bị kẹp giữa ô tô và bức tường đó như nhân bánh sandwich…

Danh mục:

Minae mở to mắt, cố nhìn xem chuyện gì đang diễn ra.

Khi ấy, “thứ đó” ở ngay trước mắt cô.

“Thứ đó” là bộ hãm xung của ô tô. Cái hãm xung đó đang cố nuốt trọn cơ thể cô… Xương sườn cô gãy răng rắc, dạ dày, nội tạng như đang vỡ tung. Mọi việc diễn biến như thước phim quay chậm. Minae hiểu ra cái ô tô đang cố nghiền nát mình. Sau lưng cô có một bức tường, cô đang bị kẹp giữa ô tô và bức tường đó như nhân bánh sandwich…

4 đánh giá cho Trước Khi Nhắm Mắt

  1. Hoang Lam

    Truyện rất hay. Tác giả khéo kéo suy luận của người đọc. Tưởng như đã khám phá ra được các bí ẩm nhưng lại không ngờ là không phải vậy. Tưởng đã nắm cốt chuyện nhưng tình tiết càng về sâu thì cốt truyện thay đổi, không như người đọc suy luận. Câu chuyện lột tả khuôn mặt và cảm xúc của các nhân vật. Càng đọc càng thu hút với các tình tiết kinh dị. Tác giả khéo sử dụng “thuyết Báo ứng” để đáp trả lại những lừa lọc, xảo trá…. nhân vật Shinsuke, tưởng như là một nhân vật chân thật hiền lành, nhưng đi càng đọc càng thấy bản chất thật của nhân vật và ánh nhìn kinh dị của cô gái hiền lành ở giây phút sinh tử lại rùng rợn….. bi kịch và kinh dị

  2. Nguyễn Thị Kim Dung

    So với các quyển trước thì quyển này đúng là một bước lùi, yếu tố nhân văn không nhiều, sự huyền bí hấp dẫn đậm chất Higashino được thay bằng kinh dị. Truyện motip hang-over tuy nhiên khá rối rắm, thậm chí tôi không thấy đoạn kết thuyết phục. Với quyển này tôi không bị cuốn vào mê mải đọc, mà phải đọc cố vài ngày mới hết.

  3. Ry Sam

    Đọc review thấy mọi người chê khá nhiêu nhưng minh vẫn quyết định mua về đọc thử. Keigo viết về vấn đề nóng của xã hội: tai nạn giao thông. Các sự that dần dần hé mở khác xa với nhận định ban đầu mà tác giả kể lại, đủ để gây bất ngờ cho minh. Có thể truyện có yếu tố tâm linh nên nhiều người đọc không thích vì thấy nó hơi khiên cưỡng. Kết thúc cảm giác chưa thỏa mãn lắm nhưng đủ chấp nhận
    PS hơi vui tí là trong thời gian đọc cuốn sách này, minh cũng bị xe hơi tông nhưng may là không sao :v

  4. Nguyễn Hoàng Giang

    Sách của Higashino Keigo luôn khiến mình mua ngay không cần xem review. So với những tác phẩm đã dịch trước, Trước Khi Nhắm Mắt có vẻ hơi kém hơn một chút. Nội dung có pha một chút kinh dị khiến mình hơi sởn gai ốc khi đọc lúc nửa đêm. Tình tiết về tình dục được cài vào không hiệu quả lắm và vẫn còn một vài tình tiết chưa thỏa mãn. Dù sao, đây vẫn là một tác phẩm đáng đọc và suy ngẫm. Mong sẽ có thêm nhiều tác phẩm khác của Higashino Keigo được dịch và xuất bản.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button