Cảm nhận sách

Chàng mù em yêu anh: Khi tình yêu là một lựa chọn

Vì yêu thương một ai đó, thì dù có cách biệt về tính cách hay tự ti về ngoại hình cũng đều không còn ý nghĩa gì, vì ta chọn yêu người đó.

Tình yêu luôn cần xuất phát từ hai phía và phụ thuộc vào những điều kiện khác nữa. Một cặp đôi xinh đẹp và long lanh trên mạng xã hội hay trên báo chí đều có thể khiến người khác ngưỡng mộ và ao ước. Thế nhưng tình yêu đâu phải lúc nào cũng xuất hiện theo cách mà ta hằng mong muốn, hay hoàn mỹ như những câu chuyện cổ tích. Đôi khi nó là một món quà bất ngờ người ta chưa kịp mong muốn, và rồi họ phải mài giũa, phải chịu thử thách để đạt được hạnh phúc trọn vẹn.

“Chàng mù em yêu anh” bắt đầu với cô sinh viên Tang Vô Yên giản dị và bình thường như bao cô nàng sinh viên khác. Cô yêu thích âm nhạc và làm trong đài phát thanh của trường. Số phận cho cô yêu thích ca khúc của nhạc sĩ bí ẩn tên Nhất Kim, và rồi cũng là số phận, cho cô tình cờ gặp và khám phá ra người luôn giấu mặt ấy. Đó là một chàng trai mù, có vể ngoài thư sinh những lạnh lùng, xa cách tên là Tô Niệm Cầm.

“Chàng mù em yêu anh” là cuốn truyện tình cảm, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng đáng yêu. (Ảnh: Quảng Văn)

Họ là hai người có tính cách hoàn toàn khác biệt. Tang Vô Yên là một cô gái vô tư, trong sáng, luôn tò mò với thế giới xung quanh và thích giúp đỡ người khác. Tô Niệm Cầm thì ngược lại, anh sống vô cùng khép kín, lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm và ngăn chặn những sự tiếp xúc từ bên ngoài, ghét ồn ào và càng không thích một người lạ bước vào cuộc sống của mình. Thực chất anh vì chứng mù bẩm sinh của mình mà vô cùng tự ti nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, Tô Niệm Cầm là người giàu tình thươn và dễ đồng cảm với người khác, nhất là những người có hoàn cảnh đáng thương như mình.

Nhưng Tang Vô Yên dần bước vào cuộc sống của anh, là ánh sáng và mặt trời chói lóa của anh. Người chỉ cho Tô Niệm Cầm biết sự khác biệt của lá cây, chỉ cho anh cách cảm nhận một thế giới mà anh chưa từng biết đến. Và chàng mù khó tính ấy bắt đầu tự đi một mình mà không cần người đưa đón, bắt đầu đi đến chỗ đông người hay chơi những trò chơi trong công viên…

Tình yêu còn bao gồm nhiều sự lựa chọn và cả chấp nhận để bên nhau

Cuộc sống đơn giản của chàng mù bắt đầu tồn tại màu sắc khi biết yêu người con gái hoạt bát, đáng yêu đó. Chàng mù biết ngẩn ngơ, trầm ngâm, bắt đầu thay đổi và tập yêu một người.

Họ đến với nhau vì những rung động với đối phương mà không hề để tâm đến khuyết điểm của người kia. Có lẽ đó mới là tình yêu đẹp nhất, tồn tại lâu nhất. Vì dù có cách xa ba năm hay hơn đi chăng nữa, họ cũng luôn nhớ về nhau và rồi tìm về phía nhau. Ai cũng có những cố chấp của riêng mình, nhưng rồi vì yêu, họ trưởng thành, nhường nhịn và bù đắp cho nhau.

Với giọng văn nhẹ nhàng, cách xây dựng nhân vật độc đáo và không hề hoàn hảo như những truyện ngôn tình khác, Mộc Phù Sinh ngược lại khiến độc giả phải ấn tượng và ghi nhớ câu chuyện của mình. Một cặp đôi tưởng chừng như chẳng hoàn hảo nhưng tình yêu của họ lại khiến người khác ganh tị, Rằng đừng quá quan trọng khuyết điểm của người ta yêu, nhưng hãy quan trọng người đó có đủ nắm tay ta và đi hết quãng đường đời dài đằng đẵng này không?

Hoàng Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button