Cảm nhận sách

‘Chiến thần’: Bản tình ca bi tráng

Với những ai yêu thích tác phẩm viết về đề tài viễn tưởng thì “Chiến thần” là một lựa chọn hoàn hảo.

Đinh Mặc – nữ tác giả sở hữu phong cách viết đa dạng, được rất nhiều bạn trẻ ở Trung Quốc yêu thích và cũng không còn xa lại với độc giả Việt Nam.

Cô là một trong số ít những cây bút trẻ có hướng khai thác mới cho tiểu thuyết tình cảm. Các tác phẩm của Đinh Mặc trải rộng từ yếu tố trinh thám pha lẫn chút ngôn tình như Hãy nhắm mắt khi anh đến, đến truyện giang hồ tranh đấu như Giang sơn bất hối hay chủ đề đô thị hiện đại như Thời gian tươi đẹp…

Viễn tưởng vốn là đề tài khá kén người viết bởi đòi hỏi trí tưởng tượng phong phú và sự truyền tải sống động, cuốn hút bạn đọc. Nhưng với Đinh Mặc, đây lại là chất liệu để cô tạo nên dấu ấn rất riêng trong lòng độc giả.

Bạn đọc từng biết đến Mèo hoang với cuộc đại chiến giữa vũ trụ bao la, hay Độc quyền chiếm hữu cũng hoành tráng không kém. Và mới đây nhất là tiểu thuyết Chiến thần, tác phẩm được ví như một bản hùng ca với nội dung hấp dẫn cùng nhiều tình tiết lôi cuốn, hứa hẹn sẽ không làm độc giả thất vọng.

Chiến thần lấy bối cảnh thế giới đang trong thời kỳ loạn lạc ở tương lai, sự bình yên của Trái đất bị thay thế bằng những cuộc chiến tranh khốc liệt nhằm giành quyền thống trị không ngừng nghỉ giữa 4 thế lực ngang sức ngang tài: người máy, zombie, người thú và loài người.

Bắt đầu từ hơn 100 năm trước, con người không còn là chủ nhân duy nhất của Trái đất, bên cạnh đó là sự bùng nổ của đại dịch zombie (xác sống). Chúng đe dọa, biến con người thành những xác sống vô tri và hung tàn.

Trong cuộc chiến đó, cô gái loài người tên Hứa Mộ Triều vì chạy trốn zombie mà vô tình lạc vào phòng thí nghiệm của một nhà khoa học bí ẩn, tại đây cô lại bị lừa làm thức ăn cho một sinh vật kỳ lạ. Trong trận chiến sinh tồn, Hứa Mộ Triều mang trên mình nhiều vết thương và ngủ đông suốt 100 năm.

Vì tình thế hiểm nghèo mà cô gái bất đắc dĩ bị biến thành người thú. Khi tỉnh lại, Hứa Mộ Triều mang trong mình một sức mạnh kỳ lạ, sức mạnh vĩ đại của Quang Ảnh thú. Bên cạnh đó, cộng với việc cô giúp đỡ và cứu một người thú, cứ thế dần ần người con gái ấy bước đến vị trí thủ lĩnh của binh đoàn thú và cũng bắt đầu cuộc chiến tranh của mình.

Dù cho phải chiến đấu đến khi giọt máu cuối cùng chảy xuống, Mộ Triều cũng phải bảo vệ Trái đất, bảo vệ đồng bào mình.

Trong lần đánh du kích một đội quân loài người, Hứa Mộ Triều đã cứu được một người đàn ông mà không hề hay biết anh chính là vị vua zombie Thẩm Mặc Sơ. Mặc Sơ được biết đến là một con người đã thức tỉnh sau 100 năm nô lệ cho loại virus khủng khiếp đã gieo rắc bao nỗi kinh hoàng kia. Vì cứu Thẩm Mặc Sơ cô đã đắc tội với vị nguyên soái nổi tiếng tàn nhẫn của loài người tên Cố Triệt.

Và cũng kể từ đó, số phận của những “chiến thần” trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết, đứng đầu những thế lực lớn mạnh nhất thế giới đã bị cuốn vào một vòng xoáy yêu hận không rời.

Người phụ nữ tài giỏi Hứa Mộ Triều mà bao thế lực, chiến thần muốn chiếm đoạt cô, nhưng cuối cùng Mộ Triêu sẽ đưa ra lựa chọn thế nào? Và sự thật về thế lực bóng tối đã phát tán virus biến con người thành zombie cũng bắt đầu lộ diện qua từng trang sách.

Với cốt truyện được sắp xếp logic, tiết tấu dồn dập, kịch tính chắc chắn Đinh Mặc sẽ khiến người đọc khó có thể rời mắt cho đến trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết.

Nguyên Phương

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Tư 28, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button