Cảm nhận sách

Thế giới fantasy cho trẻ em Việt

Bắt đầu có những cây viết trong nước dấn thân với thể loại fantasy để đem tới cho độc giả nhiều tác phẩm thú vị.

Fantasy – văn học kỳ ảo, không còn xa lạ với độc giả Việt. Tuy nhiên, phần lớn các tác phẩm thuộc thể loại này vẫn là văn học dịch. Số lượng tác giả trong nước đầu tư và dụng công cho fantasy còn khá dè dặt, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trong bối cảnh ấy, vừa qua NXB Kim Đồng cho ra mắt 3 tác phẩm fantasy dành cho các độc giả nhí, là điều bất ngờ thú vị. Đó là Những người bạn của Kathy của Thu Hà, Những hốc nhà bí hiểm của Hàn Băng Vũ và Nhóc tì nhà rối rắm của Nguyễn Thị Kim Ngân.

Những người bạn của Kathy là câu chuyện về cô bé Kathy và những người bạn. Năm 6 tuổi, Kathy bị ngã, chấn thương vùng đầu. Từ đó mỗi lần chìm vào giấc ngủ, cô bé đến với Thế giới giấc mơ.

Ở đó, cô bé kết bạn với A Chồn, Sâm Dứa, Bánh Bao, và đôi mắt màu nâu trên bầu trời đêm mà mọi người vẫn gọi là Hiệp sĩ Mắt Nâu. Cả nhóm cùng nhau trải qua nhiều chuyến phiêu lưu. Càng ngày, Kathy càng trở nên yêu quý thế giới giấc mơ đến mức không muốn sống trong thế giới thật nữa. Những người bạn của Kathy quyết định phải ra đi.

Khi thế giới giấc mơ tan vỡ, Kathy sẽ như thế nào? Những người bạn vĩnh viễn không bao giờ quay lại hay sao? Cả Hiệp sĩ Mắt Nâu nữa, cậu ấy thực sự là ai? Bạn đọc nhỏ tuổi được dẫn dắt qua câu chuyện tuyệt đẹp để tìm ra lời đáp. Và các em cũng sẽ tìm thấy rất nhiều bất ngờ xúc động cùng những bài học về cuộc sống này.

Những người bạn của Kathy gửi đến bạn đọc thông điệp hiện đại, gần gũi với tuổi nhỏ: Đôi khi để thay đổi thế giới, bạn phải thay đổi bản thân mình trước tiên. Hãy cởi mở, chia sẻ nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn, bạn sẽ thấy cuộc sống rất thú vị. Bạn cũng không cần phải làm một người hoàn hảo. Ai cũng có thể mắc sai lầm. Hãy thoải mái với điều đó và sống thật với bản thân.

Với Những hốc nhà bí hiểm, bạn đọc sẽ gặp cậu bé tên Bi. Cậu bé sống với mẹ trong một căn nhà bí hiểm. Mỗi câu chuyện là một chuyến phiêu lưu kì lạ của cậu ngay trong chính căn nhà. Cuốn sách khép lại bằng câu chuyện Bi bị bắt cóc vào thế giới của những cuốn sách. Cuốn sách cuối cùng là sách trắng, cậu phải tự viết câu chuyện của mình thì mới có thể thoát ra. Và câu chuyện Bi viết được mang tên Những hốc nhà bí hiểm.

Điều kỳ thú không ở đâu xa, mà có ngay trong cuộc sống xung quanh. Hãy để trí tưởng tượng bay xa. Vì mỗi người đều có những câu chuyện thú vị, bạn hãy thử viết nên câu chuyện của chính mình như nhân vật chính của Những hốc nhà bí hiểm.

Nhóc tì nhà rối rắm là câu chuyện của ba anh em Rối Tung, Rối Mù và Rối Loạn lên đường đi tìm ba mẹ và dân làng bị một cơn lốc bí ẩn cuốn đi. Ba anh em phiêu lưu qua nhiều vùng đất lạ, gặp gỡ nhiều nhân vật, phải dùng khả năng đặc biệt của mình đổi lấy sức mạnh truyền vào một thanh kiếm để đi đến Xứ Tuyết chiến đấu với bà chúa Tuyết. Với sự trợ giúp của những người bạn, các nhân vật nhỏ tuổi đã chiến thắng và giải cứu mọi người.

Tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm, sự dấn thân sẽ giúp các bạn nhỏ vượt qua thử thách và khó khăn của cuộc sống. Thông điệp này bạn đọc nhỏ tuổi sẽ nhận ra khi dõi theo hành trình của Nhóc tì nhà rối rắm.

Lê Như Thanh

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Tư 27, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button