Cảm nhận sách

Không ngã quỵ trước những biến cố cuộc đời

“Nếu cứ mãi khổ sở vì mọi chuyện không theo ý muốn của mình thì chỉ càng mất thời gian mà thôi. Nếu gặp khó khăn, hoặc là bạn sẽ bị nhấn chìm hoặc bạn phải tự bơi…”.

Đó là những câu chữ nhiều ý nghĩa trong cuốn sách Giai điệu cho trái tim của tác giả người Anh Cathy Hopkins. Trước khi trở thành một trong những tác giả nổi tiếng của dòng sách lãng mạn dành cho tuổi học trò ở xứ sở sương mù, bà từng tham gia một ban nhạc rock và làm bác sĩ trị liệu, giáo viên, người điểm tin…

Các tác phẩm của nữ nhà văn đã bán được hơn 4 triệu bản trên toàn thế giới và được dịch sang 34 thứ tiếng.

Với Giai điệu cho trái tim tan vỡ – một câu chuyện đầy dịu ngọt và đáng yêu – Cathy Hopkins một lần nữa khẳng định mình là cái tên hàng đầu của dòng sách lãng mạn dành cho tuổi trẻ.

Câu chuyện bắt đầu khi cô bé Paige được bố mẹ thông báo gia đình họ đã phá sản. Những khó khăn liên tiếp ập xuống gia đình cô. Với Paige, đây là điều khó tin nhất bởi cô vừa trải qua một ngày rất hạnh phúc. Cô được nhận vai Juliet trong vở kịch Romeo và Juliet của trường và hơn hết là được chàng trai trong mộng để mắt đến…

Nhưng tâm hồn trong trẻo, trái tim nhạy cảm của Paige không quỵ ngã trước những biến cố khủng khiếp đó. Cô bắt đầu làm quen dần với cuộc sống mới tại một vùng đất mà gia đình chuyển tới – thành phố nhỏ nhưng khá nhiều điều thú vị để khám phá. Và một chiếc đĩa nhạc trong cửa hàng từ thiện đã lạc vào tay Paige, sưởi ấm trái tim và mang đến một tình yêu nhiệm màu cho cô bé.

Cũng chính vì thế, Paige đứng ngồi không yên với quá nhiều câu hỏi: Ai là người làm ra cái đĩa? Có phải chính là chàng trai trên bìa sau? Liệu con người thật của anh ta có gì khác biệt với những gì thể hiện qua những câu hát mà cô nghe hàng ngày?…

Muốn giải đáp những thắc mắc này, cô quyết định đi tìm người con trai ấy với manh mối duy nhất, đó là thông qua những điều anh gửi gắm trong đĩa nhạc…

Cuốn sách Giai điệu cho trái tim tan vỡ của tác giả Cathy Hopkins.

Bằng ngôn từ giản dị, lời kể nhẹ nhàng, tác giả khắc họa Paige, một cô gái có tâm hồn trong sáng đã vượt qua mọi khó khăn và tìm kiếm được một tình yêu đẹp. Thông qua đó, nữ nhà văn muốn gửi gắm thông điệp đến bạn đọc sâu sắc và ý nghĩa, đó là dù gặp bất cứ chuyện gì, bản thân cố gắng, nỗ lực để vượt qua. Và không có hạnh phúc nào mà không trải qua nước mắt…

“Nếu cứ mãi khổ sở vì mọi chuyện không theo ý muốn của mình thì chỉ càng mất thời gian mà thôi. Nếu gặp khó khăn, hoặc là bạn sẽ bị nhấn chìm hoặc bạn phải tự bơi…”.

Không chỉ hấp dẫn từ thiết kế bìa sách, nội dung cuốn sách nhẹ nhàng như một bản nhạc, phù hợp với những tâm hồn trẻ trung. Câu chuyện rất dễ đọc, không có gì quá đau khổ hay ám ảnh, các tình tiết được miêu tả tròn trịa, vừa phải, giúp bạn đọc giải toả stress.

Giai điệu cho trái tim tan vỡ như một bản tình ca của những rung động, cảm xúc của tuổi mới lớn, các mối quan hệ bạn bè, gia đình. Đây là một cuốn sách rất dễ thương, mang đến nhiều bài học cuộc sống ý nghĩa mà các bạn trẻ nên đọc qua.

Anh Thư

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Một 13, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button