Cảm nhận sách

Ôm ai đó từ phía sau: Khi những yêu thương không thể nói thành lời

Những ai đã từng yêu một người, âm thầm dõi theo từng bước đi của người mình yêu mà không thể thổ lộ tình cảm thực sự rất đáng thương. Nhưng những người yêu thương nhau đôi khi cũng phải nếm trải cảm giác đau khổ vì không phải lúc nào yêu thương cũng có thể cất thành lời.

Lấy cảm hứng từ những tình yêu im lặng, cùng với chủ đề xuyên suốt: “Không chỉ những người yêu đơn phương mới hiểu được cảm giác yêu ai đó từ phía sau”, cây bút trẻ Trương Ngân Hà đã mang đến cho độc giả của mình một câu chuyện tình đầy cảm xúc qua cuốn sách đầu tay mang tên Ôm ai đó từ phía sau.

Cuốn sách xoay quanh số phận của cô gái trẻ tuổi Diên Anh, xinh đẹp và thông minh. Không phải bươn chải nhiều trong cuộc sống khi mà cô lớn lên trong một gia đình giàu có, mọi chuyện trong cuộc sống đều được bố cô sắp đặt và trong con mắt của mọi người, Diên Anh đã có tất cả những gì mà người ta ao ước: công việc, gia thế, vẻ đẹp, học thức và thậm chí là một vị hôn phu tuyệt vời – Duy Minh. Nhưng ít tai có thể biết được những đau khổ trong lòng cô và những bóng đen luôn dày vò cô bao nhiêu năm qua. Cô gái tội nghiệp ấy là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình, cô có một người bố bạo lực và một người mẹ nhu nhược. Thậm chí, cô đã từng tìm kiếm sự giải thoát cho chính mình bằng những con đường tiêu cực nhất.

Từng buông mình trong những suy nghĩ đen tối nhất nhưng cô gái nhỏ ấy cũng đã học cách đứng dậy khỏi quá khứ. Vì một người mẹ mà cô hết mực yêu thương, Diên Anh đã trở thành một phóng viên và vào làm việc tại một tòa soạn nơi mà cha cô đã sắp đặt lo cho cô một vị trí. Diên Anh, một cô gái 24 tuổi xinh đẹp, năng động, trẻ trung nhưng… thiếu đi một trái tim biết yêu thương và rung động trước tình yêu.

Lần đầu tiên chàng giám đốc Duy Minh nghĩ mình gặp phải tiếng sét ái tính, chính là khi anh nhìn thấy Diên Anh, ngay lúc đó, mọi tế bào trên cơ thể anh đều kêu gào thảm thiết “Hãy làm quen với cô ấy đi” và rốt cục, chính anh đã tự đổ tách café trên bàn vào người mình, cốt chỉ để… bắt đền cô. Và mối tình im lặng của anh bắt đầu từ đó.

Dọn đến ở cạnh nhà Diên Anh, thường xuyên trêu chọc cô ấy, rồi ngày ngày giả vờ đợi để cho cô quá giang đi làm, Duy Minh cứ tự nhiên kéo gần khoảng cách với Diên Anh như vậy. Cô nghĩ rằng anh là một người bạn thật thú vị và vui tính, nhưng đâu biết rằng, đằng sau khuôn mặt vui vẻ ấy là một trái tim đang thổn thức vì yêu.

Duy Minh biết trong Diên Anh vẫn luôn chờ đợi mối tình đầu của cô quay trở về, dẫu cho người con trai ấy có trở về trong vai trò vị hôn phu của một cô gái nhà giàu khác. Anh biết những khát khao và yêu thương trong Diên Anh là dành cho người kia. Anh biết đôi khi cô nhìn anh, nói chuyện với anh nhưng là đang nhìn một hình bóng trong quá khứ, nhưng tất cả đều không quan trọng bằng tình yêu của anh dành cho cô, anh yêu Diên Anh và chỉ cần có cô cạnh bên là đủ.

Duy Minh yêu Diên Anh, nhưng lòng tự trọng của đàn ông khiến anh ngụy trang tình yêu của mình bằng sự che chở, ngụy trang cuộc hôn nhân với cô bằng một thỏa thuận yên bình. Anh đã nói bất cứ khi nào cô muốn ra đi, anh sẽ để cô tự do, thế nhưng anh không biết rằng chính sự ngụy trang ấy làm trái tim vốn thiếu đi niềm tin vào tình yêu của Diên Anh lại càng thêm hoang mang. Nhất là khi cô nhận ra mình cũng đã yêu anh từ lúc nào.

Hai người họ, yêu nhau nhưng luôn giữ trong lòng mà chưa từng thổ lộ, họ sống chung một mái nhà nhưng thiếu đi niềm tin sẽ đi cùng nhau đến hết con đường. Liệu rằng giữa bao biến cố và bóng tối đang chờ đợi phía trước Duy Minh và Diên Anh có bảo vệ được hạnh phúc mỏng manh của mình?

Gấp lại cuốn sách Ôm ai đó từ phía sau, hi vọng rằng hình ảnh của một Diên Anh mạnh mẽ đi qua muôn vàn nỗi đau mà vẫn tràn trề nhựa sống có thể thổi bùng lên ngọn lửa cháy bỏng khát khao trong lòng mỗi bạn đọc, để mỗi người có thể nở một nụ cười an nhiên trước những vui buồn của cuộc sống vốn không khi nào bình lặng này.

Khang Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button