List phim hayPhim Theo chủ đề

8 phim hay về cảnh khuyển vừa khiến khán giả cười vừa làm họ phải bật khóc

8 phim hay về cảnh khuyển là câu chuyện thú vị và đầy cảm động về những chú chó được huấn luyện đặc biệt để tham gia các nhiệm vụ nguy hiểm như khủng bố, tội phạm bạo lực và giải cứu con tin. Tình bạn của người huấn luyện cùng với sự thông minh của các chú chó đã tạo nên những tập phim đầy lôi cuốn.

K-9

Tại Sở Cảnh sát San Diego, cảnh sát Michael Dooley đã xuống xe và đang gọi điện cho bạn gái của mình, Tracy. Bất ngờ một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện và nổ súng vào chiếc xe của anh, nó bốc cháy. Anh ta đã giả vờ chết thì lập tức những sát thủ rời khỏi hiện trường. Tại đồn cảnh sát, Dooley đưa ra những lập luận với trung uý của mình, anh từ chối có một cộng sự. Thay vào đó, anh ta quyết định có một con chó cảnh sát ở bên mình. Khi trở về nhà, anh bắt gặp Tracy với một người đàn ông khác và anh đã ngồi trong chiếc xe mới cả đêm. Ngày hôm sau, Dooley ép Freddie, một người cung cấp thông tin và biết rằng trùm ma túy Ken Lyman chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Dooley được giao cho một chú chó Đức tên là Jerry Lee, nhưng anh ta không thích.

Dooley và Jerry Lee đến một nhà kho giả định là đầy ma túy. Vì là chủ mới nên Jerry Lee không tuân theo lệnh của Dooley, những người xung quanh đã cười anh ta. Với sự giúp đỡ của con chó, Dooley thuyết phục được Benny và tìm hiểu vị trí lô hàng tiếp theo của Lyman. Trong khi đó, Lyman giết Freddie và yêu cầu sát thủ của ông Dillon giết Dooley trước khi lô hàng đến.

Biệt Đội Cún Cưng

Max – một chú chó cảnh sát và cộng sự là con người đang điều tra về một nhóm tội phạm. Chúng lợi dụng 1 chương trình về chó để thực hiện phi vụ phi pháp của mình.

Đặc vụ FBI Frank bất đắc dĩ phải trở thành cộng sự với chú chó Max để cùng triệt phá đường dây buôn lậu động vật này. Cùng với sự giúp sức của biệt đội cún cưng, họ đã cùng nhau trải qua những tình huống dở khóc dở cười. Liệu bọn họ có hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công? Hãy cùng theo dõi hành trình phá án của Frank và các chú chó này nhé

Turner & Hooch

Turner và Hooch là câu chuyện khá thú vị xoay quanh nhân viên cảnh sát tên Turner (do Tom Hanks đóng). Anh có 3 ngày ở sở cảnh sát địa phương trước khi chuyển đến thành phố lớn hơn để nhận những vụ án “thật sự”. Anh vốn không thích thử sức mình trong việc giải quyết những vụ tội nhẹ, đơn giản. Nhưng khi xảy ra việc Amos Reed bị giết, Scott Turner quyết tâm theo đuổi vụ án này. Nhân chứng duy nhất trong vụ án này là con chó của Amos Reed – Hooch, một giống chó Pháp lớn tai cụp. Cách duy nhất để Turner tìm ra được hung thủ là chăm sóc và làm bạn với Hooch. Tình bạn của họ cùng với sự thông minh của chú chó đã tạo nên một bộ phim đầy lôi cuốn.

Turner và Hooch là một bộ phim vừa khiến khán giả cười, mà cũng vừa làm họ phải bật khóc. Những tình huống hài hước đến từ cuộc sống nhiều xáo trộn của viên cảnh sát sau khi chú chó thông minh, tinh quái bước vào cuộc đời mình. Còn những giọt nước mắt lại đến từ mối dây liên hệ tình cảm chân thành, cảm động của con người và loài vật, đặc biệt nhất là khoảnh khắc Hooch trúng đạn và chết trên tay Turner là một cảnh quay mà không khán giả nào có thể cầm được nước mắt.

Hạ Sĩ Megan Leavey

Phim dựa trên một câu chuyện có thực của một cô lính hải quân trẻ là Megan Leavey (do Kate Mara), người có kỉ luật độc lập cùng với chú chó nghiệp vụ Rex đã cứu được rất nhiều mạng sống trong suốt thời gian đóng quân ở Iraq. Leavey được phân công cùng với một chú chó đặc biệt hung dữ, tên Rex, và được trao cơ hội huấn luyện chú tại trại huấn luyện Camp Pendleton của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Trong suốt khóa huấn luyện của họ, Megan và Rex phải tham gia các nhiệm vụ nguy hiểm nhất, thường xuyên tìm kiếm các khu vực có thể có chất nổ trước khi quân đội đến. Họ đã hoàn thành hơn 100 nhiệm vụ cho đến khi một vụ thiết bị nổ ngẫu nhiên IED làm họ bị thương, đưa số phận của họ vào nguy hiểm. Leavey đã được trao Huy chương Purple Heart và Huy chương Thành tựu Hải quân và Thủy quân lục chiến. Năm 2012, chú chó Rex bị chứng liệt mặt, kết thúc nhiệm vụ quân đội. Rex qua đời vào ngày 22 tháng 12 năm 2012.

Dog × Police

Dog × Police là một bộ phim Nhật Bản năm 2011 của đạo diễn Go Shichitaka, kể về một bộ phận đặc biệt của lực lượng cảnh sát Nhật Bản sử dụng những con chó được huấn luyện trong các trường hợp khủng bố, tội phạm bạo lực và nhiệm vụ giải cứu. Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết của Yoichi Komori.

K-911

Michael Dooley và bạn đồng hành của anh Jerry Lee đã nhìn thấy một người đàn ông giết người có kế hoạch giết Dooley. Trong suốt bộ phim, Jerry Lee trở nên mệt mỏi và bắt đầu không làm cho cuộc sống của mình bình thường. Họ cũng miễn cưỡng hợp tác với Sergeant Wendy Welles và Doberman Pinscher, Zeus, được đào tạo ở Hà Lan và nghe các lệnh bằng tiếng Hà Lan (mặc dù thực tế các lệnh bằng tiếng Đức). Cuối cùng, họ khám phá ra người bắt đầu: một người đàn ông tâm thần có tên là Devon Lane nghĩ rằng vợ của Dooley, Tracy, đã yêu Devon nhiều hơn vì cô nói rằng anh “có tài năng”. Devon cũng tin rằng Dooley phải chịu trách nhiệm về cái chết của Tracy. Devon cố gắng giết chết Dooley trong một cuộc giằng co. Devon sau đó bị bắt và Dooley được đưa đến bệnh viện vì vết thương do súng đạn. Bộ phim kết thúc với Dooley, Welles và hai con chó trên Mustang vào hoàng hôn.

K-9: P.I

Một cảnh sát bị nghi ngờ là trộm đúng vào ngày nhận quyết định về hưu. Nhờ có chú chó nghiệp vụ tinh khôn, ông vô tình tìm ra kẻ chủ mưu của vụ trộm, chứng minh được sự vô tội của mình. Những hành động ngớ ngẩn của một chú chó nghiệp vụ khi trở về cuộc sống bình thường khiến khán giả cười bò.

The Police Dog Story

Một cảnh sát viên tân binh được gửi đến Trường huấn luyện chó cảnh sát với một chú chó chăn cừu Đức nửa hoang dã. Họ trở thành một đội thành công và sau đó bắt giữ một băng đảng đốt phá cùng nhau.

Vnwriter

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Một 2, 2019 | Lần cập nhật cuối: Tháng Một 2, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button