List phim hayPhim Theo chủ đề

10 phim hay về trả thù để lại nhiều ám ảnh và suy ngẫm cho người xem.

10 phim hay về trả thù từ cuộc báo thù nổi tiếng của Oh Dae-Su cho đến Dantes phiên bản điện ảnh trong Bá Tước Monte Cristo hứa hẹn để lại nhiều ấn tượng khó phai và khiến người xem không rời mắt khỏi màn ảnh một phút nào.

Chiến binh tự do

Nhân vật chính là V có kế hoạch cho nổ tòa đại hình và nhà quốc hội Anh, nhằm lật đổ đảng chuyên chế đang cầm quyền tại Anh lúc bấy giờ. Anh luôn xuất hiện trong bộ áo choàng đen và chiếc mặt nạ Guy Fawkes – biểu tượng của tư tưởng vô chính phủ.

Báo thù

Oldboy được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của hai tác giả Nhật Bản là Minegishi Nobuaki và Tsuchiya Garon. Oldboy là bộ phim thứ hai trong bộ ba phim The Vengeance.

Bộ phim kể về câu chuyện của Oh Dae-Su, người bị bắt nhốt trong một căn phòng khách sạn suốt 15 năm mà không hề biết rõ mục đích của kẻ bắt cóc. Khi được giải thoát, Dae Su rơi vào những cái bẫy của âm mưu và bạo lực. Trong cuộc hành trình tìm kiếm nhằm trả thù kẻ đã gây ra đau khổ cho mình, Dae-Su rơi vào vòng xoáy tình cảm với một đầu bếp sushi. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ từ đây…

Quạ Đen

Shelly bị những tên tay sai của ông trùm Top Dollar hãm hiếp và đánh đập, và cô đã chết sau 30 tiếng điều trị tại bệnh viện. Eric thì ăn một phát đạn và bị đẩy rơi xuống từ cửa sổ. Một năm sau, Eric Draven, một người hoàn toàn khác như trở về từ cõi chết, bên cạnh luôn có một con quạ đen. Anh may mắn có được sức mạnh phi thường, nhưng lại bị đầy đọa trong cái thế giới đầy đau thương… Eric quay trở lại để trà thù những kẻ đã gây nên cái chết của vợ mình. Sau tất cả mọi chuyện, dường như tình yêu vẫn mãi bất tử.

Bá Tước Monte Cristo

Dựa theo tác phẩm nổi tiếng của văn hào Alexandre Dumas, phim này nói về cuộc báo thù của một thủy thủ tốt bụng Edmond Dantès bị tù oan suốt mười mấy năm trên đảo ở ngòai khơi nước Pháp. Nhờ quen một vị tu sĩ già trong tù mà khi vượt ngục, Dantes tìm được kho tàng của vị tu sĩ nọ chôn giấu trên đảo Monte Cristo.

Anh trở về nhìn người yêu cũ đã trở thành vợ của kẻ hãm hại anh, còn những tên đồng bọn nay giàu có và thế lực. Bằng mưu trí, anh bắt từng tên một phải đền tội.

Kẻ Liều Mạng

El Mariachi (Antonio Banderas), luôn cô độc sống ở một vùng quê Mexico hẻo lánh buồn tẻ. Ở nơi đây, ai cũng mang trong mình một bí mật & chẳng ai là tuyệt đối trong sạch. Và nơi đây, một người có thể là bạn nhưng ngay sau đó có thể trở thành thù. Anh đang tìm kiếm tên tội phạm khét tiếng Bucho (Joaquim De Almeida), một kẻ buôn ma túy từng bắn vào bàn tay anh & sát hại người con gái mà anh vô cùng yêu quí.

Khi Bucho nghe tin anh đang tìm kiếm mình, hắn đã sai người tìm giết anh trước nhưng may sao anh chỉ bị thương & chạy trốn được. Mọi chuyện trở nên rắc rối thực sự khi anh được một cô gái xinh đẹp Carolina (Salma Hayek) cho ẩn náu & chăm sóc vết thương. Cô làm chủ một hiệu sách ở thị trấn, hiệu sách rất ế ẩm & hoàn cảnh đưa đẩy cô đến bước đường cùng buộc phải đứng vào mạng lưới bán ma túy của Bucho. Với đôi mắt ngây thơ trong sáng & đôi môi phụng phịu, cô đúng là điểm sáng trong bộ phim nặng nề đầy cảnh đọ súng với máu me này.

Trong Cơn Cuồng Nộ

John Creasy là một cựu nhân viên của CIA. Một lần, tại thành phố Mexico, anh phải miễn cưỡng nhận một trách nhiệm mà mình không hề mong muốn chút nào: đó là bảo vệ một đứa trẻ – con gái của nhà tài phiệt Samuel Ramos. Bố mẹ của bé gái đang bị bọn bắt cóc trẻ em hăm dọa. John hoàn toàn không thích công việc của một vệ sĩ, nhất là lại bảo vệ cho một con nhóc. Ban đầu, John cảm thấy rất phiền phức khi bị cô bé liên tục hỏi về đời tư của anh. Nhưng dần dà, giữa John và cô bé đã hình thành một tình cảm thân thuộc. Và đến khi cô bé bị bắt cóc, John đã làm mọi việc để giải cứu, không phải chỉ vì trách nhiệm của một vệ sĩ mà còn là tình cảm của một ‘người bạn’ thật sự.

Tập Đoàn Sát Thủ

Bộ phim Machete xoay quanh câu chuyện về một cựu điệp viên liên bang bí mật sống dưới vỏ bọc là một người dân lao động bình thường. Sau khi bị chính đồng nghiệp trong tổ chức của mình phản bội, anh phải trốn tránh và lên kế hoạch trả thù…

Kẻ mất trí nhớ

Memento là câu chuyện xoay quanh Leonard Shelby, một người mắc chứng trí nhớ ngắn hạn truy tìm kẻ đã hãm hiếp và giết chết vợ anh. Leonard chỉ có thể nhớ những chuyện xảy ra trước vụ án mạng còn từ sau đó thì anh không thể nhớ điều gì quá 10 phút nên anh luôn phải ghi chép, chụp ảnh và thậm chí xăm mình để ghi nhớ mọi việc. Phim được chia làm 2 mảng truyện đan xen nhau và cứ thế, bức màn bí mật dần dần được hé lộ qua từng thước phim…

Thợ Săn Đầu Người

Một tay sát thủ chuyên săn đầu người chấp nhận mọi nguy hiểm để đoạt lại bức tranh quý từ một tay lính đánh thuê. Phim này nội dung đơn giản với một số cảnh nóng nhẹ, hành động và máu me, rùng rợn, nói chung thì coi cũng hơi sợ nên không dành cho người yếu tim. Dù là một kẻ chuyên “săn đầu người” nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ bị “săn đầu người”.

Quý cô báo thù

Lee Geum Ja là một thiếu nữ xinh đẹp và thánh thiện nhưng tương lai cô bị hủy hoại hoàn toàn khi cô bị buộc tội bắt cóc và giết chết một bé trai. Vụ án của Lee Geum Ja trở thành tiêu điểm của truyền thông và thậm chí cả các bạn tù. Ngày Lee Geum Ja ra tù cũng là ngày cô trút bỏ sự thánh thiện của mình và bắt tay vào thực hiện kế hoạch trả thù nung nấu suốt 13 năm. Là tập cuối cùng trong “Bộ tam báo thù”, Sympathy for Lady Vengeance của đạo diễn Park Chan Wook mang sắc thái nhẹ nhàng hơn hẳn 2 phim trước nhưng cũng để lại nhiều ám ảnh và suy ngẫm cho người xem.

John Vu

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Tám 21, 2018 | Lần cập nhật cuối: Tháng Tám 21, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button