Review phim

Cô gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi

You Are the Apple of My Eye

Nội dung

Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi là bạn cùng lớp từ hồi cấp II. Trong khi Thẩm Giai Nghi vô cùng dễ thương xinh đẹp, được các bạn trai hết mực yêu quý thì Kha Cảnh Đằng lại nghịch ngợm, lười biếng. Chính tính cách khác biệt này khiến hai người hầu như chẳng nói chuyện với nhau cho đến khi một kỷ niệm không bao giờ quên xảy ra.

Giữa hai người dần nảy sinh tình cảm nhưng sự bồng bột, thiếu chín chắn của tuổi trẻ đã tách Cảnh Đằng và Giai Nghi bước trên hai con đường khác nhau. Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa.

Thể loại Phim tình cảm
Đạo diễn Giddens Ko
Tên tiếng anh You Are the Apple of My Eye
Quốc gia Phim Đài Loan
Năm sản xuất 2011
Thời lượng 105 phút
Diễn viênTrần Nghiên Hy
IMDB 7.7

Thể loại

12 phim hay về mối tình đầu rung động triệu con tim - Tình đầu là những cảm xúc khó phai dù ngọt ngào hay đắng cay thì vẫn mãi in hằn trong tim mỗi người. 12 phim hay về mối tình đầu như cơn mưa rào để bạn một lần nữa tắm ướt những rung động đầu đời tuổi thanh xuân. Tìm thấy tình yêu Amal là… Đọc thêm
9 phim hay về tuổi học trò vô tư, hồn nhiên - Tuổi học trò trong mỗi chúng ta luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, là những mùa thi thức trắng, là những cánh thư viết vội người thương, là cái nắm tay lần đầu vô tư, hồn nhiên. Hãy cùng sống lại khoảng thời gian tuyệt vời ấy qua 9 phim hay về tuổi học… Đọc thêm

Trailer

Các review được Vnwriter tổng hợp từ nhiều nguồn. Báo cáo vi phạm, bản quyền, spoiler tại trang Liên hệ hoặc Bản quyền.

Review

Một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ và dở dang

Blog phim 8.5 Blogger

Tiểu thuyết cùng tên của Cửu Bả Đao, bộ phim được chính Cửu Bả Đao đạo diễn, bộ phim điện ảnh học trò đầu tiên và duy nhất của Đài Loan mà mình đã xem. Bộ phim vào thời điểm ra mắt đã quấy đảo cả Châu Á và kiếm về cho dàn diễn viên ít nổi tiếng kha khá fan, mở đường cho sự phát triển sự nghiệp của họ sau này.

Nói về bộ phim, Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuôi, đúng chuẩn tình yêu tuổi học trò. Nhưng khác với đa số phim học trò của Nhật, tình yêu học trò này của Đài rất thực như mối tình đầu của bạn vậy – Một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ và dở dang.

Thẩm Giai Nghi, cô gái chuẩn học sinh gương mẫu, “Con nhà người ta” trong mắt mọi người, nữ thần học đường, cô xinh đẹp, học giỏi, luôn chuyên tâm học hành. Nhưng rồi cái chuẩn đó đã bị một làn gió lạ quấy nhiễu, không ai khác chính là cậu bạn nghịch ngợm, học dốt, đang cần người kèm cặp là Kha Cảnh Đằng.
Trong những năm tháng mài đít quần trên ghế nhà trường, chiếc áo trắng của Cảnh Đằng sở hữu không biết bao nhiêu vết mực do cô nàng Giai Nghi ‘chọt chọt’ để lại vào mỗi lần cần ‘tâm sự’ với cậu bạn mà cô nàng vừa nhìn đã ghét.

Để rồi thời gian qua đi, sau những lần va chạm, 2 người mến nhau lúc nào không hay nhưng tình yêu tuổi học trò những năm 90 ấy, đâu phải như ngày nay cái gì cũng nói ra miệng, cả 2 có cảm tình với đối phương thì sao, theo đuổi Giai Nghi đâu chỉ mình Cảnh Đằng. Cảnh Đằng cảm thấy mình cũng không đủ dũng khí để nói yêu Giai Nghi.

Rồi qua những năm cấp 3 đến khi vào đại học, cả 2 đã có cơ hội bên nhau ngắn ngủi nhưng vì tính cách quá khác biệt, vì có lẽ tình yêu này chưa đủ lớn nên họ lựa chọn xa nhau.

‘Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi.’

Bộ phim này ngoài tình yêu, bạn còn sẽ có cơ hội được lên cỗ máy thời gian, trở về thời học trò, thời gian đẹp nhất, trong sáng của chính mình với những trò “nghịch ngu” ko tưởng, những ngày bị ám ảnh bởi sách bởi vở, gặp và chơi đùa vô tư với đám bạn mà chắc cả cuộc đời này, chúng ta sẽ luôn là bạn.

[rsc name=”Hub Review V1″ title=”Duyên hay phận?” rate=”9.0″ author=”Hạnh” source=”Blogger”]

Nhiều người sẽ thấy thắc mắc với câu hỏi tại sao chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ như vậy mà hai người ko đến đc vs nhau mặc dù yêu nhau như vậy. Nhưng có lẽ ai ở trong hoàn cảnh ấy mới hiểu đc. Bởi mâu thuẫn giữa hai người ko chỉ có lần đấy. Mà nó sâu sa hơn. Nó nằm trong bản chất vấn đề. Nguyên nhân sâu sa là do tính cách của họ vốn đã ko thể dung hòa vs nhau. Dù hôm đó họ có làm lành đi nữa thì rồi họ lại sẽ chia tay mà thôi. Thế mới nói những cô gái bằng tuổi, họ thường già dặn hơn.Gia Nghi cần một người đàn ông chín chắn bên cạnh cô ấy. Cho dù đôi khi cô ấy có tiếc nuối, có nhìn lại. Nhưng cô ấy biết Khả Đằng ko dành cho mình. Người ta đến vs nhau ko chỉ vì yêu nhau, mà còn phải là hợp nhau và trong một thời điểm thích hợp nữa. Nên tất cả phải cần một từ duyên phận

Đọng lại những điều dịu dàng nhất

Bảo Sâm 8.5 Blogger

So với phim, nguyên tác có khác đi đôi chút. Có lẽ vì thời lượng trên phim, cũng như đạo diễn (cũng là tác giả) muốn tập trung vào đôi Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi nên bỏ qua một cô bạn gái khác cũng rất dễ thương là Lý Tiểu Hoa. Lý Tiểu Hoa thực chất mới là “mối tình vắt vai” đầu tiên của Kha Cảnh Đằng, cũng là người khiến cho cậu học tốt lên rất nhiều, từ thứ hạng ba bốn trăm vươn lên bảng vàng top 20 của khối.

Cảnh Đằng, một cậu trai thông minh, có sự ngây thơ và bồng bột của tuổi mới lớn, đôi chút chững chạc si tình của người đàn ông. Một cậu con trai học hành lẹt đẹt, trùm quậy phá trong giờ học, nay lại được thầy giáo giao cho một nữ sinh xinh xắn, học giỏi quản thúc. Cái cảm giác này mới thật là khó chịu làm sao. Có gì đó ngượng ngùng, có gì đó không chịu khuất phục. Bằng chứng là thời gian đầu, khi mới ngồi trên Giai Nghi, Cảnh Đằng luôn tìm cách chống chế, lý sự với “bà chằn” này. Rồi dần dà, thứ tình cảm tự nhiên nảy nở giữa hai kẻ khắc tinh.

Cảm giác thinh thích một người khác giới dường như trở thành nguồn năng lượng vô hạn, giúp cậu từ chỗ là một học sinh cá biệt, thầy cô ngán ngẩm, lần đầu tiên leo lên bảng vàng của trường.

Những dòng hồi tưởng xuyên suốt mạch câu chuyện là những phần mình thích và mong chờ nhất. Đó là những lời tự sự của một chàng trai sau nhiều năm nhìn lại thời trẻ trâu của mình. Vẫn còn đó chút tưng tửng, chút ngây ngô thuở ban đầu, chút gì đó nuối tiếc, chút gì đó cam chịu cho cái gọi là “định mệnh”. Hiếu thắng nhất thời của một quãng thanh xuân, chỉ còn đọng lại những điều dịu dàng nhất.

Là tiểu thuyết duy nhất khi lên phim mình vẫn cảm thấy hay và đúng tinh thần của nguyên tác. Có phải là vì tác giả cũng đảm nhận luôn vị trí đạo diễn?

Đánh giá

Nội dung - 9.2
Diễn xuất - 9.2
Nhạc phim - 9.2
Kỹ xảo điện ảnh - 8.8
Thông điệp truyền tải - 9.3

9.1

Nhẹ nhàng

Phim gợi nhớ về một thời thanh xuân hồn nhiên trong sáng trong mỗi chúng ta !

User Rating: 4.38 ( 2 votes)

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Sáu 15, 2018 | Lần cập nhật cuối: Tháng Bảy 26, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button