Nhân vật

Ông Obama: Hình mẫu ‘soái ca’ của các chính trị gia

Barack Obama và Michelle Obama được biết đến là một trong những cặp vợ chồng quyền lực nhất thế giới. Trong khi chồng là tổng thống Hoa Kỳ thì vợ ông, phu nhân Obama cũng được biết đến là một phụ nữ tài năng và là chỗ dựa vững chắc của ông Obama.

Không nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới có thể duy trì song hành việc quản lý quốc gia với hạnh phúc cá nhân cùng 1 lúc. Quyền lực và sự nổi tiếng khiến cho không ít vị Tổng thống quên mất gia đình mình. Ở hầu hết các quốc gia, người ta thường chỉ thấy vai trò của đệ nhất phu nhân hết sức mờ nhạt.

Tuy nhiên, ông Obama làm được điều mà nhiều chính trị gia không làm được. Cũng từng trải qua sóng gió và rạn nứt, nhưng sau hơn 20 năm cùng chung sống, người ta vẫn không ngừng chứng kiến những hình ảnh, khoảnh khắc ngọt ngào giữa ông Obama và vợ.

Không chỉ vậy, bà Obama cũng xây dựng được một hình ảnh ấn tượng mạnh mẽ không thua kém gì người chồng. Ngoài sự khéo léo, giỏi giang, chỗ dựa vững chắc của bà Obama, có lẽ sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới những hành động ân cần, công khai tán dương vợ của ông Obama.

Có thể nói ông Obama chính là hình mẫu ‘soái ca’ mới trong giới chính trị gia.

1. Soái ca không nhất thiết phải đẹp trai

Nếu nói ông Obama xấu thì không đúng. Nhưng rõ ràng đối với những cô gái luôn xem soái ca là một chàng trai có ngoại hình lung linh, trau chuốt thì ông Obama không nằm trong số họ.

Cái đẹp của Ông Obama nằm ở khí chất của một người đàn ông đã trải qua giông gió cuộc đời, là nét đẹp điềm tĩnh, bình thản và bản lĩnh của người nắm trong tay quyền lực và trọng trách nặng nề bậc nhất thế giới.

2. Đặc biệt trân trọng vợ

Là một trong những người thành công bậc nhất thế giới, 2 lần nắm quyền điều hành nước Mỹ nhưng ông Obama luôn trân trọng và dành những lời “có cánh” khi nói về những đóng góp thầm lặng của vợ mình.

Còn nhớ khi thắng cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2008, ông Obama đã khẳng định: “Tôi không thể thành công nếu thiếu sự ủng hộ hết mình của người bạn thân nhất trong 16 năm qua, hòn đá tảng của gia đình, tình yêu của cuộc đời tôi, và tân Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Michelle Obama”.

3. Hành động ân cần đối với người phụ nữ của đời mình từ những điều nhỏ nhất

Ai biết được một Ông Obama uy lực, danh tiếng khắp nơi, bận rộn mọi lúc nhưng khi trở về với tổ ấm nhỏ của mình cũng muốn đưa vợ đi xem nhạc kịch, chăm sóc vườn cây, cùng chơi với các con…

Hình ảnh ông Obama ra tận sân bay đón vợ trước thềm buổi tranh cử tổng thống Mỹ lần 2 vào năm 2012:

Điều tuyệt vời nhất mà ông Obama đã làm rất tốt, đó chính là khiến vợ ông cảm nhận được mình là người được quan tâm nhất, yêu thương và hạnh phúc nhất, cho đến tận cuối đời.

Không khó để nhận ra là lúc nào, đi đâu, làm gì, ông Obama cũng đều nắm tay vợ. Hãy như trong những lúc tưởng như bận rộn nhất, ông cũng dành thời gian để ra tận sân bay đón người vợ của mình trở về.

Đơn giản vậy thôi nhưng nó minh chứng rằng một người đàn ông thực sự yêu thương người phụ nữ của mình thì dù bận đến đâu họ cũng sẽ vẫn dành cho người phụ nữ ấy một khoảng thời gian.

4. Không ngần ngại bày tỏ tình yêu thương

Vị Tổng thống của nước Mỹ chưa bao giờ che giấu niềm hạnh phúc và tự hào khi nói với báo giới về vợ mình: “Tôi yêu Michelle Obama. Cô ấy đẹp và lúc nào trông cũng rất xinh đẹp”.

Nếu để ý, trong những lần xuất hiện trước công chúng, tổng thống và phu nhân rất thường xuyên nhìn vào mắt nhau như một cách để họ tìm thấy sự đồng cảm và ủng hộ cho nhau.

Hay như trong ngày lễ tình nhân 14/2 vừa qua, ông chủ Nhà Trắng đã đọc một bài thơ tình tặng người vợ trên sóng truyền hình. Nội dung bài thơ được tạm dịch như sau:

“Michelle, ngày Valentine năm nay, anh sẽ đối xử thật tốt với em. Anh sẽ làm món bánh mì zucchini cho em. Sau đó anh sẽ chuẩn bị ít rau vào đĩa theo cách mà em thích.

“Michelle, anh đã có nhiều quyết định quan trọng trên cương vị tổng thống. Nhưng quyết định tuyệt vời nhất mà anh từng đưa ra là chọn em. Cảm ơn em vì đã chịu đựng anh.

Anh yêu em”.

Cũng trong chương trình này, ngài Tổng thống Mỹ đã không ngần ngại khẳng định: “Sau 15 năm, cuối cùng tôi đã nhận ra một chân lý, rằng cô ấy luôn luôn đúng”.

Khó có thể tin được đây là những lời yêu thương của một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, nhà lãnh đạo hàng đầu của Hoa Kỳ, một trong những người đàn ông quyền lực nhất thế giới.

5. Đơn giản đó là tình yêu chân thật!

Ông Obama không có nhiều hứa hẹn lớn lao, làm những điều to tát, Ông Obama giản đơn yêu vợ, chân thành, tôn trọng vợ. Tình yêu đó được toát ra tự nhiên như hơi thở từ trái tim của một người đàn ông đã có đủ trải nghiệm.

Đơn giản ông Obama yêu vợ mình một cách chân thật!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button