Nhân vật

Ronaldo “béo” kinh doanh siêu hơn đá bóng

“Gã béo” người Brazil lại trở thành một biểu tượng khác cho đàn em noi theo: doanh nhân thành đạt sau khi giải nghệ. Tại Brazil, Ronaldo thực sự là một “hiện tượng” trên thương trường…

Làm điều mình thích

Sônia dos Santos Barata là người phụ nữ nghèo, làm nghề bán kem và hàng rong tại Bento Ribeiro, ngoại ô Rio de Janeiro.

Ngày 18/09/1976, bà Sônia trở dạ, một mình đau đớn trong căn nhà tồi tàn, đúng lúc đó thì có người đàn ông tốt bụng xuất hiện, chở bà Sônia tới bệnh viện bằng chiếc xe Volkswagen Beetle của ông.

Người đàn ông này là tiến sĩ Ronaldo Valente. Vị tiến sĩ này cũng nhận luôn làm cha đỡ đầu cho đứa trẻ của người đàn bà nghèo suýt sinh trên chiếc VW Bug của ông.

Sau khi mẹ tròn con vuông, bà Sônia đặt tên con trai là Ronaldo, vì biết ơn tiến sĩ Ronaldo Valente và cái tên này còn mang theo bao kỳ vọng về sự học thức, giàu sang và thành đạt mà bà mẹ Sônia nghèo dành cho con trai.

Vậy nên, dù nghèo khổ, đặc biệt là sau thời gian ly hôn (năm Ronaldo 11 tuổi), bà Sônia vẫn dành dụm tiền cho giấc mơ học thức và giàu sang của con trai.

Được làm điều mình thích mới là điều tuyệt vời nhất với Ronaldo.

Nhưng những ngôi sao trưởng thành từ bóng đá đường phố như Ronaldo thì trí óc luôn phát triển tỷ lệ nghịch với tứ chi? Nhân vô thập toàn, chẳng ai giỏi tất cả và thế giới bóng đá cũng chẳng cần những ngôi sao có bằng cấp tiến sĩ.

Tuy vậy những giáo viên ở Trường Đức Mẹ Aparecida (Colégio Nossa Senhora de Aparecida) – trường học đầu tiên của Ronaldo thì luôn có cái nhìn khác về cậu cựu học sinh này.

Giống như bà mẹ Sônia, các giáo viên ở Trường Đức Mẹ Aparecida rất kỳ vọng vào Ronaldo.

Bà Fernanda Oliveira – giáo viên (đã nghỉ hưu từ năm 1998) cũ của Ronaldo từng thổ lộ với Globo: “Ronaldo là học sinh giỏi, cậu ấy đặc biệt xuất sắc ở môn họa và các môn tự nhiên. Vì thông minh nên học ít nhưng Ronaldo vượt trội so với các học sinh khác”.

Ronaldo “học ít” vì phần lớn thời gian của cậu học sinh này là chơi bóng trên phố. Một lần bà Fernanda đến tận nhà Ronaldo khuyên cậu học trò giỏi nhưng ham chơi bớt chơi để học tập, để trở thành tiến sĩ trong tương lai như ước mơ của mẹ cậu.

Nhưng bà giáo này đã giật mình khi cậu nhóc lại khẳng định rằng, người ta chỉ giàu khi được làm việc mình yêu, mà với cậu, bóng đá là tình yêu chứ không phải con đường khoa bảng.

Bà Fernanda thổ lộ: “Ở Brazil, đứa trẻ nào cũng ham đá bóng hơn học tập. Nhưng cách nghĩ của Ronaldo khác hẳn với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Tôi nói với bà Sônia rằng, với cách suy nghĩ khác biệt và tính thông minh trời phú, con trai bà ấy không thành đạt với bóng đá thì cũng sẽ thành công bằng những nghề khác”.

Khi Ronaldo giải nghệ năm 2011, theo Forbes, khối tài sản của anh là 250 triệu USD nhờ lương và các bản hợp đồng tài trợ. Thời điểm đó, rất nhiều các đảng phái chính trị đã trải thảm đỏ mời Ronaldo gia nhập đảng của họ.

Nhưng khác với những đàn anh như Socrates, Romario hay Bebeto, Ronaldo từ chối tham gia chính trường.

Vì cũng giống như thời còn là cậu nhóc tại Trường Đức Mẹ Aparecida, cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cho biết: “Tôi không làm những việc mình không biết và không thích”.

Mà công việc yêu thích cùng mục tiêu phấn đấu của Ronaldo khi đó là kinh doanh và trở thành một chuyên gia marketing…

Không ngừng học hỏi

Một năm trước khi giải nghệ, Ronaldo đã thành lập 9ine Sports, hoạt động trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển hình ảnh của các VĐV thể thao và quảng bá các thương hiệu thể thao trên khắp thế giới.

Khi thành lập 9ine, Ronaldo chỉ có danh tiếng của một siêu sao sân cỏ. Nhưng lợi thế này chẳng thấm vào đâu so với những bất lợi về mặt kinh nghiệm quản lý, thiếu hụt kiến thức vì không được học hành bài bản.

Thương trường là chiến trường, ở cuộc chiến này, nhà vô địch World Cup 2002 chỉ là con số 0. Tuy vậy, Ronaldo biết được điểm yếu của mình.

Tiêu chí tuyển dụng nhân sự hàng đầu của Ronaldo là những con người có cùng tình yêu công việc với mình và có chuyên môn giỏi, tuyệt đối không dùng người thân, người nhà trong hoạt động kinh doanh kiểu như Christian Vieri hay Ivan Zamorano.

“Sư phụ” Sir Martin Sorrell và “học trò” Ronaldo giờ đã là đối tác của nhau.

Nhưng quan trọng hơn tất thảy, Ronaldo… đi học và không ngừng học hỏi ở lĩnh vực mình yêu thích và quyết tâm theo đuổi.

Ông thầy mà Ronaldo tôn thờ là Sir Martin Sorrell – GĐĐH WPP Group, tập đoàn truyền thông hàng đầu thế giới có trụ sở tại London.

Huyền thoại Selecao cho biết: “Tôi phải sớm từ bỏ nhà trường để tập trung cho bóng đá nhưng khi muốn trở thành doanh nhân, tôi buộc phải trở lại trường học”.

Trường học của Ronaldo là văn phòng của Martin Sorrell ở London và khóa học kéo dài 3 tháng đầu tiên của cựu ngôi sao Barca là “pha trà, bấm máy photocopy, soạn thảo hợp đồng và chuẩn bị tài liệu cho Sir Martin”.

Và Ronaldo khẳng định: “Thời gian học tập kinh nghiệm thầy Martin ở văn phòng của ông mang lại cho tôi lượng kiến thức bổ ích, thực tế hơn bất cứ trường đại học nào”.

Ngoài Sir Martin Sorrell, Ronaldo cũng vừa học vừa làm với những đối tác lớn tại Brazil như tỷ phú Carlos Wizard Martins, Paulo Cesso, Rafael Bertani…

Vậy nên, vị CEO của WPP Group cho biết: “Ronaldo đã lấy “văn bằng kinh tế” từ văn phòng của tôi. Từ học trò xuất sắc, cậu ta giờ là đối tác tuyệt vời của tôi”.

Tầm nhìn xa và mở rộng quan hệ

Công ty 9ine của Ronaldo ban đầu chỉ làm tiếp thị, phát triển hình ảnh cho các VĐV thể thao như Anderson Silva, Leandro Damiao, Lucas Moura, Neymar…

Giờ nó đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực quản lý và phát triển các thương hiệu hàng đầu trên thế giới tại Brazil như P&G, Duracell, Extra, GSK và Marfinite…

Và từ năm 2015, uy tín của 9ine còn thu hút được các ngôi sao giải trí hàng đầu xứ Samba, mà khách hàng tiêu biểu nhất là Claudia Leitte – giọng ca của VCK World Cup 2014.

Claudia Leitte – ngôi sao giải trí hàng đầu Brazil đang “đầu quân” cho Ronaldo.

Tới đầu tháng 12/2015, 9ine còn lấn sân sang đồ uống, khi mua đứt 25% cổ phần của công ty nước giải khát chiếm thị phần lớn tại Brazil là Liv.

Nhưng ngoài các hoạt động quản lý giới sao thể thao và giải trí, Ronaldo còn đầu tư mở hàng loạt học viện đào tạo bóng đá mang tên Ronaldo Academy ở Brazil và các nước trên thế giới.

Tại Mỹ, Ronaldo còn là đồng sở hữu Fort Lauderdale Strikers, đội bóng đang chơi tại NASL, giải hạng Hai.

Thương vụ Fort Lauderdale Strikers thêm một lần nữa cho thấy tầm nhìn xa của “Người ngoài hành tinh”?

Theo các chuyên gia phân tích của Forbes, đội bóng hạng Hai ở quốc gia mà bóng đá không phải môn thể thao số 1 này chỉ là một phần rất nhỏ trong trong kế hoạch kinh doanh ở Mỹ của Ronaldo.

Mục đích chính của Ronaldo là tận dụng Strikers mở những trung tâm đào tạo bóng đá Ronaldo Academy, mà đối tượng hướng tới là học sinh, cùng hàng loạt các dự án mang tính cộng đồng và học đường khác.

Bóng đá học đường là lĩnh vực mà Ronaldo rất quan tâm.

Bởi lẽ, hai đồng sở hữu người Brazil khác là Paulo Cesso và Rafael Bertani đều có trường học ở Mỹ, họ liên kết với Ronaldo trong các dự án về đào tạo bóng đá học đường.

Theo tạp chí Época, trong năm 2015, các hoạt động kinh doanh mang lại cho Ronaldo “béo” số tiền 21 triệu USD, tăng 9 triệu USD so với năm trước đó. Con số này không thua kém so với một doanh nhân kiệt xuất khác cũng xuất thân từ bóng đá là David Beckham (25 triệu USD).

Thời còn thi đấu, Ronaldo được ví như Midas. 5 năm qua, khi trở thành doanh nhân, Ronaldo chạm tay vào đâu cũng ra… vàng.

Ronaldo chưa từng thất bại (kinh doanh), vì ngoài tình yêu, sự cầu tiến, tích cực học hỏi, anh luôn có tầm nhìn xa và biết tận dụng các mối quan hệ để đạt mục đích.

Tay môi giới thể thao, cũng là đối tác của “gã béo” – Marcus Buaiz thì cho rằng: “Khối óc của Ronaldo trên thương trường còn siêu phàm hơn đôi chân của cậu ấy trên sân cỏ”.

Phần lớn giới cầu thủ siêu giàu Brazil lâm vào cảnh bi đát vì ăn chơi phóng túng sau khi giải nghệ. Thế mới nói, doanh nhân Ronaldo lại một lần nữa trở thành biểu tượng hướng tới cho những ngôi sao trẻ như Neymar…

Celina Locks – bến đỗ cuối của “Gã béo”?

Thay người tình và vợ như… thay áo, Ronaldo nổi tiếng là gã Don Juan sát gái bậc nhất ở Brazil.

Nhưng kể từ cuối năm 2014, sau khi gắn bó với Celina Locks – chân dài mới 23 tuổi người Brazil, cựu ngôi sao Selecao đã không còn “tham mận tiếc đào”.

Celina cho biết trên Globo: “Tôi không quan tâm tới quá khứ của Ronaldo, hiện tại anh ấy là của tôi và tôi tin vào sự chung thủy của anh”.

Nhưng cũng theo nàng WAG này: “Cả tôi và Ronaldo đều quá bận rộn với công việc của mình nên chúng tôi chưa nghĩ tới hôn nhân”.

Theo Mộc Miên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button