Nhân vật

Con đường từ sinh viên Kinh tế thành “vua quảng cáo” 30s kiếm chục nghìn đô của ‘Jang Dong Gun Việt Nam’

Chỉ với 30s quảng cáo, Trương Minh Cường đã bỏ túi được chục nghìn USD. Anh được mệnh danh là “ông vua quảng cáo” ở Việt Nam.

Trương Minh Cường được mệnh danh là “ông vua quảng cáo” của Việt Nam.

Tuổi thơ bất hạnh của Trương Minh Cường

Với những bước thành công hiện tại của diễn viên điện ảnh, MC, đại sứ thương hiệu kiêm doanh nhân Trương Minh Cường, ít ai biết anh lớn lên trong nghèo khó và bất hạnh.

Cường sinh năm 1978 tại thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Năm anh được 7 tuổi, em trai 2 tháng thì cha mất, để lại mình mẹ nuôi hai đứa con thơ. Gia đình ba mẹ đều là con một nên khi ông bà nội ngoại mất, 3 mẹ con Cường rất trơ trọi.

Sống nhờ vào cửa hàng tạp hóa nhỏ của mẹ, năm lên 10 tuổi, anh đã bắt đầu ý thức là trụ cột chính của gia đình. Không than thở, Cường một mình chăm em, nấu cơm, lau nhà và phụ mẹ đi giao hàng kiếm tiền.

Năm học cấp 3, gia đình khó khăn, ngoài giờ học, Cường được mẹ gửi đến nhà một người bà con xa có tiệm vàng để học nghề. Năm 18 tuổi, Cường đỗ trường Đại học Kinh tế tại TP HCM. Cũng từ đây, việc làm thêm ở tiệm vàng đã giúp anh có tiền ăn học.

Năm 2000, ngành quảng cáo bắt đầu phát triển. Nhờ người bạn đang làm trong ngành dẫn dắt, Cường xin vào làm việc ở một công ty quảng cáo của nước ngoài đầu tư và càng ngày càng bị cuốn hút.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế, lại sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1m75 và cân nặng 72 kg, chàng trai khuôn mặt điển trai na ná ngôi sao Hàn Quốc Jang Dong Gun, Trương Minh Cường bắt đầu được mời đóng nhiều quảng cáo truyền hình.

“Tôi làm việc cật lực, việc gì cũng nhận để học tất cả những gì của ngành sản xuất quảng cáo. Bỗng một ngày tôi được tham gia làm người mẫu đóng quảng cáo. Và rồi cứ thế từng bước, tôi phát triển và cùng các bạn mình tách ra, mở công ty riêng chuyên sản xuất các phim quảng cáo truyền hình”, Cường kể lại.

“Vua quảng cáo” 30s kiếm được vài chục nghìn USD

Với lợi thế về ngoại hình, cùng khả năng diễn xuất, Cường nhận được những lời mời rất đắt giá. Cho đến nay, anh đã tham gia hơn 50 mẫu quảng cáo, làm đại sứ cho nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Có những thời điểm, tần suất xuất hiện của Cường trong 15 phút quảng cáo từ một bộ phim dài 45-60 phút lên tới 5 lần. Trong một lần trò chuyện với đạo diễn Nguyễn Hoàng, Trương Minh Cường tiết lộ chỉ với 30 giây xuất hiện trên truyền hình, anh đã bỏ túi được vài chục nghìn USD.

Trong 5 phút quảng cáo giữa phim thì có đến 4 spots quảng có chàng “Jang Dong Gun Việt Nam” góp mặt là mơ ước của nhiều người. Cũng nhờ làm đại sứ thương hiệu cho các sản phẩm nổi tiếng của thế giới như: Samsung, LG, Panasonic, Vietnam Airlines… anh được mệnh danh là “ông vua quảng cáo” của Sài Gòn thời ấy.

Năm 2007, Trương Minh Cường tình cờ rẽ sang lĩnh vực phim ảnh một cách dễ dàng. Dù mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, nhưng bộ phim đầu tay mà anh là diễn viên chính có quy mô lên tới 60 tập.

Anh may mắn được đóng vai chính trong nhiều bộ phim như Cỏ đuôi gà, Sóng gió thương trường, Blog và người đẹp, Tại tôi, Gió nghịch mùa…

Kinh doanh trở thành một trải nghiệm về đời sống chứ không chỉ toàn “tiền tiền tiền”

Thời điểm sự nghiệp ở đỉnh cao, Trương Minh Cường quyết định lấy vợ, sinh con. Khi kết hôn với doanh nhân Thu Huyền – con của một gia đình giàu có, Trương Minh Cường bị mang tiếng vì chênh lệch về điều kiện kinh tế.

Tuy nhiên, năm 2010, trong khi sự nghiệp diễn xuất đang thuận lợi, anh lại quyết định theo gia đình qua nước ngoài sinh sống. Điều này làm giới showbiz khá bất ngờ và tiếc nuối.

Bỏ lại danh vọng, quyền lợi, cơ hội kiếm tiền ở Việt Nam đến xứ lạ làm lại từ đầu không hề là quyết định đơn giản với chàng minh tinh Việt. Không có việc làm, toàn bộ tiền tiết kiệm từ đóng quảng cáo của Trương Minh Cường được đem ra chi dùng hết.

Sống trong một ngôi nhà thuê chật chội, thiếu tiện nghi, máy giặt phải dùng chung với nhiều gia đình khác, 2 vợ chồng anh phải chuyển qua buôn bán một số mặt hàng tiêu dùng cho người Việt trong nước.

Hiện Trương Minh Cường đang định cư tại Mỹ cùng gia đình. Anh thường xuyên về Việt Nam để làm đại sứ cho các thương hiệu nổi tiếng.

“Ở Việt Nam cần gì, chúng tôi ra siêu thị lựa, đóng gói, rồi chuyển hàng về nước. Đích thân tôi và vợ đi chọn hàng, ra cảng kiểm tra, hoàn thiện từng thùng để gửi về. Nhiều khi cũng chạnh lòng khi có người nhận ra, hỏi thăm vì sao tôi không đóng phim nữa mà lại qua đây buôn bán”, anh tâm sự.

Tuy nhiên, với máu nghệ sĩ cũng như kinh nghiệm kinh doanh của vợ, anh quyết định Công ty giải trí Sala và hiện đang là giám đốc một kênh truyền hình và đang học đạo diễn/sản xuất phim tại Hollywood.

Sau khi cuộc sống bên Mỹ ổn định, thời gian gần đây, nhiều người bắt đầu thấy chàng “Jang Dong Gun Việt Nam” xuất hiện ở Việt Nam với vai trò là đại sứ của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Nhớ lại quãng thời gian vất vả mưu sinh hồi nhỏ cũng như ở Mỹ, Trương Minh Cường cho rằng, nên làm việc từ cái tâm của mình, bởi khi bạn làm việc xuất phát từ cái tâm thì mọi thứ xung quanh sẽ đối xử với mình tốt hơn.

Anh từng nói, kinh doanh trở thành một trải nghiệm về đời sống chứ không chỉ toàn tiền tiền tiền. Bởi anh giàu thêm về tiền không ích gì khi tâm hồn không giàu có thêm

Hồng Minh

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Hai 21, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button