Cơ bản là họ không biết làm thế nào để hài lòng với cuộc sống mà thôi.
Có nhắm mắt cũng thừa đếm được rằng số người than vãn kêu ca về cuộc đời nhiều hơn gấp rất nhiều lần những người hài lòng về mọi điều đang có. Hình như, với chúng ta, việc tự thấy mình bị đối xử bất công, kém may mắn, luôn bị phản bội, có cuộc sống chẳng bằng ai dễ dàng hơn việc nhìn ra những “màu hồng” mà mình đang sở hữu và hưởng thụ.
Bởi vậy mà có những người dù thế nào cũng luôn sống hạnh phúc, có những người lại không. Có những người luôn than thở “chán đời”, trong khi cuộc đời cũng không làm gì sai với họ, tất cả chỉ vì họ chưa bao giờ hiểu được những quy tắc này: