Sống

Có những trích dẫn trong truyện tình, đẹp đến nỗi nghe thôi đã muốn yêu

Có những câu nói chỉ ngắn gọn thôi nhưng gửi gắm trong nó là những triết lí tình yêu, những nặng lòng tình cảm sâu sắc đến nỗi nghe thôi người ta đã thấy xao xuyến.

Tình yêu, từ thuở Trái Đất còn hồng hoang đã được coi là thứ phép màu kì diệu nhất mà Thượng đế ban tặng cho loài người. Dòng thời gian liên tục chảy trôi, văn minh cũng không ngừng thay đổi nhưng thứ tình cảm thiêng liêng mang tên Tình yêu ấy chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thôi làm con người rung động.

Tình yêu đẹp là vậy nên con người lúc nào cũng muốn nó hiện diện ở khắp mọi nơi, đời thực là hiển nhiên, nhưng tình yêu còn là chủ đề vô cùng vô tận cho phim ảnh và tiểu thuyết nữa. Có cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết lãng mạn bạn mới hiểu được một điều, hóa ra ngôn từ có đôi khi còn giàu sức truyền cảm hơn cả hình ảnh. Có những câu nói của một nhân vật nào đó bạn thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên nhưng những triết lí tình yêu, những tình tự gửi gắm trong nó sẽ in thật sâu trong tâm trí bạn. Những câu nói ấy lãng mạn đến nỗi chỉ nghe thôi người ta cũng phải thốt lên: “Ôi, có lẽ mình cũng nên yêu một ai đó thôi…”

1. Nếu em là một câu hỏi, anh có bằng lòng trở thành câu trả lời của em?

2. Tình yêu là thế, hoặc vì không có lý do gì, hoặc vì tất cả.

3. Em là giấc mộng cuối cùng của tâm hồn anh.

4. Tình yêu đích thực là khi hạnh phúc của đối phương quan trọng hơn bản thân rất nhiều.

5. Thật may vì anh đã gặp được em và thật may vì em đã yêu anh.

6. Tình yêu phải được vun đắp từng ngày, em có biết không?

7. Mỗi ngày trôi qua, anh lại thấy yêu em hơn một chút.

8. Em có bằng lòng cùng anh đi hết cuộc đời này?

9. Tình yêu là phải biết giữ lời hứa.

10. Tình yêu là cả một nghệ thuật!

11. Tình yêu thực sự rất ngẫu nhiên, không có một thời gian hay địa điểm cụ thể nào cho nó cả.

12. Em là tất cả những gì anh cần!

THEO TRÍ THỨC TRẺ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button