Tâm lý

Sống sao cho đúng ?

Một cô gái không biết canh cua nấu với rau đay được đem ra làm trò bình phẩm trên mạng suốt cả tuần liền.

Một cô gái 27 tuổi yêu một người lớn tuổi hơn (..hơi nhiều) cũng bị đem ra ném đá suốt từ tuần trước đến bây giờ.

Một cô gái là nạn nhân của vụ hiếp dâm ở Ấn Độ cũng được rỉ tai nhau lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.

NHƯNG một kẻ ẤU DÂM lại trở về và coi mình như một người hùng.

Tòa thánh Vantican trong những năm qua hết sức lao đao vì những vụ việc liên quan đến ấu dâm bị phát hiện. Bộ phim giành giải Oscar gần đây cho thể loại phim hay nhất Spotlight cũng nói về điều này. Trong khi xã hội phương Tây càng ngày càng lên án mạnh mẽ về vấn đề này thì người Việt vẫn chưa có được sự nhận thức đúng hay rất mơ hồ về vấn đề này.

Cứ 6 bé nam thì có một bé bị ấu dâm. Hiếp dâm đã đáng kinh tởm rồi thì ấu dâm còn đáng kinh tởm gấp trăm nghìn lần. Hành vi của quá khứ sẽ ăn sâu và ám ảnh đứa bé cả đời.

Rất nhiều người lên tiếng bênh vực cho người đó (thực sự tôi không muốn viết tên đó ra) bằng “ngụy biện thương xót” – đằng nào thì cũng đã bị tù rồi. NHƯNG kẻ đó cần phải biết tỏ ra ăn năn, hối lỗi chứ không phải trở về như một người anh hùng xa xứ.

Tôi không thù ghét gì cả, nhưng tôi sẽ tẩy chay tất cả những gì liên quan đến hắn và cả những người ủng hộ hắn. 

Người ta lên án, phán xét, chửi bới 1 cô gái nấu nhầm canh cua với rau khác, nhưng người ta lại tung hô chào đón thằng tội phạm ấu dâm!
Người ta chửi 1 anh làm từ thiện trong khi lại đồng cảm, lên tiếng bênh vực cho 1 chị đường đường chính chính cướp chồng người khác!!!

Có những điều tôi thấy vô cùng đơn giản nhưng tại sao với nhiều người đối với họ lại vô cùng khó hiểu?

Làm sao để sống tốt ở xã hội mà những giá trị cuộc sống bị đảo lộn một cách lẫn lộn như thế này ?

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Mười Hai 24, 2016 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018
Back to top button